Những 'người cha' quân hàm xanh nâng bước học sinh nghèo nơi biên giới Tây Ninh
(PLVN) - Không chỉ chắc tay súng bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, những người lính quân hàm xanh ở Tây Ninh còn lặng thầm chăm lo cho cuộc sống của người dân, đặc biệt là những học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Từ chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng”, nhiều em nhỏ mồ côi, thiếu thốn tình cảm và điều kiện vật chất đã có thêm một điểm tựa để tiếp tục đến trường, nuôi dưỡng ước mơ về tương lai.
Từ những hoàn cảnh tưởng chừng phải bỏ học
Đóng quân trên địa bàn xã Mỹ Quý, tỉnh Tây Ninh, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây, Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh được giao quản lý, bảo vệ hơn 14,3km đường biên giới. Cùng với nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, cán bộ, chiến sĩ đơn vị còn dành nhiều tâm sức thực hiện các chương trình an sinh xã hội, chăm lo cho những gia đình còn khó khăn.
Trong đó, “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng” là một trong những chương trình được đơn vị duy trì nhiều năm qua. Hiện Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây đang hỗ trợ, đỡ đầu 8 em, gồm 6 em thuộc chương trình “Nâng bước em tới trường” và 2 em thuộc chương trình “Con nuôi đồn Biên phòng”.
Một trong số đó là em Lê Nguyễn Cát Tường, sinh năm 2012, hiện là học sinh lớp 9A, Trường THCS và THPT Mỹ Quý. Cha mẹ mất khi em còn nhỏ, Tường sống cùng ông bà nội đã cao tuổi. Cuộc sống của gia đình vốn đã khó khăn, việc chăm lo ăn học cho em càng trở thành gánh nặng đối với những người ông, người bà đã không còn đủ sức lao động.

Cán bộ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây đến thăm gia đình, động viên, quan tâm sâu sát quá trình học tập của em Cát Tường (ảnh: Đinh Quân)
Ở mỗi năm học, khi em bước lên một lớp mới, những khoản chi phí cho sách vở, quần áo, sinh hoạt và học tập lại trở thành nỗi lo. Đã có thời điểm, con đường đến trường của cô học trò nhỏ đứng trước nguy cơ bị gián đoạn.
Nắm được hoàn cảnh của Tường, từ tháng 9/2019, cấp ủy, chỉ huy Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây đã nhận nuôi, hỗ trợ, đỡ đầu em trong chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng”.
Không dừng ở việc hỗ trợ vật chất, cán bộ, chiến sĩ đơn vị còn thường xuyên quan tâm đến quá trình học tập, rèn luyện của các em.
Đại úy Phạm Việt Tiến, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây, cho biết trong quá trình thực hiện chương trình, đơn vị thường xuyên phối hợp với chính quyền địa phương, nhà trường và gia đình để nắm tình hình học tập, rèn luyện của các em. Qua đó, những khó khăn phát sinh được kịp thời trao đổi, tháo gỡ; những biểu hiện cần uốn nắn cũng được cán bộ, chiến sĩ quan tâm, hướng dẫn để các em có điều kiện phát triển toàn diện.
Câu chuyện của Phan Thị Ngọc Châu, học sinh lớp 6 Trường TH&THCS Trần Văn Giàu, xã Bình Hiệp, cũng là một trường hợp như vậy.
Cha mất, mẹ đi lấy chồng khác, Châu cùng em trai phải sống nhờ người cô ruột. Gia đình cô cũng thuộc diện khó khăn, không có ruộng vườn, chủ yếu làm thuê để trang trải cuộc sống. Gánh nặng cơm áo, cùng việc nuôi hai cháu đang tuổi ăn học khiến việc duy trì việc học của Châu và em trai luôn đứng trước nhiều thử thách.

Cô ruột cùng em Phan Thị Ngọc Châu (em bên trái) nhận học bổng “Nâng bước em tới trường” trong ngày Lễ khai giảng vừa qua (ảnh: Đinh Quân)
Tháng 9/2023, Đồn Biên phòng Thạnh Trị nhận hỗ trợ, đỡ đầu Châu trong chương trình “Nâng bước em tới trường”. Sự đồng hành của những người lính biên phòng đã giúp cô học trò nhỏ có thêm điều kiện để tiếp tục đến trường.
Đáng mừng, những nỗ lực của em đã được ghi nhận. Năm học 2025 - 2026, Ngọc Châu được nhà trường đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ học tập và rèn luyện; các môn học đạt mức hoàn thành tốt, kết quả các bài kiểm tra định kỳ đạt từ 9 điểm trở lên, phẩm chất và năng lực đều được đánh giá ở mức tốt.
Không chỉ là một suất học bổng
Với những người lính biên phòng, hỗ trợ một học sinh có hoàn cảnh khó khăn không đơn thuần là trao một khoản tiền hay một phần quà. Đó còn là quá trình đồng hành lâu dài, từ việc nắm bắt hoàn cảnh gia đình, theo dõi việc học đến động viên, định hướng để các em không bỏ cuộc trước nghịch cảnh.
Thiếu tá Nguyễn Hồng Thân, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Thạnh Trị, cho biết hiện đơn vị đang hỗ trợ, đỡ đầu 8 em trong chương trình “Nâng bước em tới trường”, trong đó có 5 em phía nội biên và 3 em phía ngoại biên.
Theo Thiếu tá Nguyễn Hồng Thân, các em đều có hoàn cảnh khó khăn nhưng luôn nỗ lực vươn lên, nhiều em đạt thành tích tốt trong học tập. Đây là động lực để cán bộ, chiến sĩ đơn vị tiếp tục duy trì chương trình, góp phần giúp các em có điều kiện học tập, đồng thời nâng cao dân trí, củng cố tình đoàn kết quân dân và xây dựng thế trận Biên phòng toàn dân vững chắc.
Thực hiện chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng” do Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phát động, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh đã triển khai chương trình đến cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng.

Thiếu tá Nguyễn Hồng Thân, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Thạnh Trị trao đổi, nắm bắt tình hình kết quả học tập, rèn luyện của em Ngọc Châu với giáo viên chủ nhiệm (ảnh: Đinh Quân)
Nguồn kinh phí thực hiện được huy động từ nhiều nguồn, trong đó có sự đóng góp, tiết kiệm từ tiền lương, phụ cấp của cán bộ, chiến sĩ; nguồn tăng gia sản xuất, lao động gây quỹ và sự đồng hành của các tổ chức, cá nhân, mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh.
Theo đó, hằng năm Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh trao 137 suất học bổng với tổng trị giá 822 triệu đồng cho 137 học sinh trong chương trình “Nâng bước em tới trường”. Trong số này có 103 học sinh Việt Nam và 34 học sinh Campuchia ở khu vực biên giới đối diện.
Các đồn Biên phòng cũng trực tiếp nhận nuôi 11 cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hỗ trợ sinh hoạt phí hằng tháng 500.000 đồng/cháu, đồng thời tặng quà, sách vở và đồ dùng học tập. Theo chương trình, các em được đơn vị tiếp tục hỗ trợ, đỡ đầu cho đến khi hoàn thành lớp 12.
Những con số ấy cho thấy phía sau mỗi suất học bổng là sự đóng góp bền bỉ của cán bộ, chiến sĩ biên phòng và sự chung tay của cộng đồng. Quan trọng hơn, chương trình đã tạo ra một mối quan hệ gắn bó lâu dài giữa người lính và những gia đình nơi biên giới.
Gieo mầm xanh, vun đắp tình hữu nghị hai bên biên giới
Hoạt động “Nâng bước em tới trường” của Bộ đội Biên phòng Tây Ninh không chỉ hướng đến học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh mà còn được triển khai tới các xã biên giới đối diện thuộc Vương quốc Campuchia.
Tây Ninh có đường biên giới dài 368,695km, tiếp giáp với 3 tỉnh của Campuchia gồm Tboung Khmum, Svay Rieng và Prey Veng. Đây là địa bàn có vị trí đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh, đồng thời là không gian để các lực lượng hai bên cùng vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị.
Từ thực tế địa bàn, Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh đã phối hợp với lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia rà soát, khảo sát và lựa chọn những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để đề xuất nhận đỡ đầu. Nhiều em mồ côi cha mẹ, cha mẹ ly hôn hoặc phải sống cùng ông bà đã cao tuổi.

Đoàn công tác Bộ đội Biên phòng tỉnh do Đại tá Nguyễn Đình Mạnh, Phó Chỉ huy trưởng (bìa trái) làm trưởng đoàn đến dự khai giảng năm học 2026 - 2027 và trao tiền học bổng, hỗ trợ đỡ đầu cho 02 em trong Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng” tại Trường THCS Nguyễn Viết Xuân, xã Hòa Hội, tỉnh Tây Ninh (ảnh: Đinh Quân)
Việc hỗ trợ học sinh ở khu vực biên giới đối diện không chỉ mang ý nghĩa nhân đạo, khuyến học mà còn góp phần xây dựng lòng tin, tăng cường sự gắn bó giữa nhân dân hai bên biên giới. Từ những hoạt động thiết thực hướng tới thế hệ trẻ, mối quan hệ phối hợp giữa các lực lượng bảo vệ biên giới hai nước ngày càng được củng cố.
Ở một góc độ khác, đó cũng chính là cách người lính biên phòng thực hiện công tác dân vận bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Khi người dân tin tưởng, đồng hành cùng lực lượng chức năng, “thế trận lòng dân” trên biên giới sẽ ngày càng vững chắc.
Đối với Cát Tường, Ngọc Châu và hàng trăm học sinh đang được hỗ trợ, đỡ đầu, những người lính quân hàm xanh có thể không phải là người thân ruột thịt, nhưng sự quan tâm, động viên và đồng hành trong những năm tháng khó khăn đã trở thành điểm tựa quan trọng.
Ở nơi biên giới còn nhiều gian khó, một suất học bổng có thể không thay đổi ngay cuộc sống của một gia đình, nhưng có thể giúp một đứa trẻ tiếp tục được đến trường. Một lời động viên đúng lúc có thể giúp một học sinh không bỏ cuộc. Và sự đồng hành bền bỉ của người lính có thể gieo vào các em niềm tin rằng phía trước vẫn còn một tương lai để nỗ lực.
Với Bộ đội Biên phòng Tây Ninh, bảo vệ biên giới không chỉ là giữ từng cột mốc, từng đường tuần tra hay bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn. Đó còn là chăm lo để những mầm xanh nơi biên giới có điều kiện học tập, trưởng thành và xây dựng quê hương.
Những “người cha” quân hàm xanh vì thế đang âm thầm làm một công việc đặc biệt: vừa giữ bình yên nơi tuyến đầu, vừa gieo những hạt giống của tri thức và niềm tin. Để mai này, những học sinh hôm nay có thể trở thành những công dân có ích, tiếp tục góp sức xây dựng quê hương Tây Ninh ngày càng phát triển, đồng thời cùng chung tay giữ gìn một vùng biên giới hòa bình, hữu nghị và bền vững.
Năm học mới 2026-2027, Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng” được Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh nhận nuôi, hỗ trợ đỡ đầu là 114 em nội biên (trong đó 103 em “Nâng bước em tới trường” và 11 cháu “Con nuôi đồn Biên phòng”), tại lễ khai giảng 05/9, các đoàn công tác của Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã trao 114 suất học bổng, hỗ trợ tiền mặt cho các em, mỗi suất là 6.000.000 đồng.
Đối với 11 cháu con nuôi, ngoài nhận hỗ trợ tiền mặt là 6.000.000 đồng tại lễ khai giảng, đơn vị còn trao hỗ trợ thêm cho mỗi cháu là một thẻ bảo hiểm y tế trong năm học. Cùng với đó, hàng tháng sẽ cắt cử cán bộ đơn vị đến thăm hỏi gia đình, trực tiếp quan tâm, kèm cặp, động viên và trao hỗ trợ sinh hoạt phí cho các cháu con nuôi là 2.000.000 đồng/tháng trong suốt năm học 2026-2027.
Với các em học sinh Campuchia phía ngoại biên đối diện, hiện Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục hỗ trợ đỡ đầu cho 34 em trong Chương trình “Nâng bước em tới trường”, với mỗi em là 6.000.000 đồng/suất học bổng.

