Những người đưa thông tin về cơ sở

17h, chúng tôi theo xe của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn có mặt tại UBND xã Trung Hòa, huyện Ngân Sơn- nơi sẽ diễn ra Chương trình Văn nghệ tuyên truyền lưu động tại cơ sở. Lúc này, các diễn viên đang tất bật cùng với người phụ trách kỹ thuật chuẩn bị sân khấu, ánh sáng, âm thanh…

Sân khấu hoàn thành cũng là lúc anh cán bộ Trung tâm Văn hóa huyện Ngân Sơn xách theo hai túi to cơm hộp đi vào. Lau vội những giọt mồ hôi lấm tấm, các diễn viên cười vui bảo: “May quá, có anh cán bộ huyện “ship” cơm vượt mấy chục cây số nên tối nay được tạm biệt món mì tôm “không người lái””. Vậy là cả đoàn 10 người bao gồm 8 diễn viên, lái xe và người phụ trách kỹ thuật xoay hai chiếc bàn, ghép lại với nhau, nhanh chóng hoàn thành bữa cơm chiều vội vã.

Hơn 10 năm gắn bó với những chương trình văn nghệ tuyên truyền lưu động tại cơ sở, chị Nguyễn Thị Huệ, Đội trưởng Đội Thông tin lưu động thuộc Trung tâm Văn hóa và xúc tiến Du lịch tỉnh Bắc Kạn thuần thục chuẩn bị ghép chỗ thay quần áo, ướm lên người và tự sửa lại phục trang bị lỗi. Chị bảo: Những năm đầu mới đi cơ sở phục vụ bà con vất vả hơn rất nhiều, có lần vào các thôn bản vùng sâu, vùng xa cả đoàn cùng nhau vác đồ đi bộ mấy cây số. Vào đến nơi nấu cơm nhờ nhà dân, hôm nào vội quá nấu mì tôm. Có đêm diễn bị mưa, vừa ướt vừa lạnh ngồi hơ lửa trong căn nhà họp thôn ghép ván… Đó là thử thách và cũng là những kỷ niệm thật đẹp, thật tự hào khi nghĩ về nghề.

Trong phòng, những diễn viên khác cũng nhanh chóng lấy ra một chiếc túi “tiện ích”, bày trên bàn chiếc gương nhỏ và vài món đồ mĩ phẩm, tập trung trang điểm, chỉnh trang cho đêm diễn tối nay. Các diễn viên trong đoàn có độ tuổi từ 35 đến 46. Mỗi năm, đội Thông tin lưu động thuộc Trung tâm Văn hóa và xúc tiến Du lịch tỉnh Bắc Kạn thực hiện gần 100 chương trình văn nghệ về cơ sở, vậy nên ai cũng có kinh nghiệm đi tuyên truyền lưu động. Với họ, việc chuẩn bị sân khấu, tự trang điểm và lịch tập luyện, biểu diễn trong các điều kiện khác nhau đều đã quá quen thuộc.

19h30, trời tối, vài đám mây đen đã che mất ánh trăng, nhưng con đường dẫn đến UBND xã Trung Hòa đã thấp thoáng ánh đèn pin, đèn xe máy, tiếng nói cười râm ran. Dòng người đến ngày một đông, xóm núi vốn yên ắng hôm nay vui lạ thường, bà dắt cháu, bố mẹ cõng con nhỏ, thanh niên nam nữ cười đùa í ới gọi nhau đi xem chương trình... Trên hàng ghế được xếp sẵn, những cụ ông, cụ bà bế cháu nhỏ đã ngồi kín, nhiều người đi xem còn cẩn thận mang theo chiếc ghế nhựa, hào hứng đón chờ các tiết mục văn nghệ đặc sắc. Cô bé Hà Như Ngọc, ríu rít chạy vào cổng hồn nhiên khoe: Bố mẹ em bảo, tối nay có chương trình văn nghệ. Em thích lắm, em ăn cơm ngoan nên được bà đưa đi xem sớm.

Đúng 20h, nhạc hiệu nổi lên rộn rã, mọi ánh mắt đều hướng về sân khấu đầy màu sắc. Chương trình hôm nay gồm 08 tiết mục văn nghệ đặc sắc ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu và mừng quê hương, đất nước đổi mới. Những tiết múa hát đặc sắc như: Lá cờ; Việt Nam đất nước anh hùng; Lời hẹn nàng ới… đã nhận được những tràng pháo tay rộn rã của bà con xã Trung Hòa.

Chăm chú theo dõi chương trình từ sớm, bà Lường Thị Vuông (79 tuổi), người dân xã Trung Hòa chia sẻ: Chương trình văn nghệ hay lắm, chúng tôi đều rất thích. Các diễn viên hát hay quá, những bài hát đều rất xúc động. Tôi thích các tiết mục hát then, hát lượn, rất thân thuộc. Mong sao có nhiều chương trình văn nghệ về với người dân vùng cao.

Đan xen với những tiết mục văn nghệ là hoạt động tuyên truyền miệng về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và những thông tin mới trong tỉnh. Không chỉ thế, trong các Chương trình Văn nghệ tuyên truyền lưu động còn có các vở kịch, thông qua đó gửi đến người dân những thông điệp ý nghĩa, thiết thực phù hợp với địa phương. Qua các tiểu phẩm vui, lời bài hát hoặc đọc thông tin tuyên truyền trên nền nhạc phù hợp, người dân thấy như đang nhập cuộc cùng cán bộ tuyên truyền, rất dễ hiểu, dễ nhớ.

Ông Nông Đức Thiện, Phó Chủ tịch UBND xã Trung Hòa cho biết: Những chương trình văn nghệ tuyên truyền như thế này rất có ý nghĩa với người dân. Hôm nay ai cũng vui và phấn khởi, bà con vừa được xem những tiết mục văn nghệ đặc sắc vừa có thêm nhiều thông tin, kiến thức mới.

Lời chào cất lên thân thương, người dân rộn rã soi đèn pin thấp thoáng trở về với mái ấm và chuẩn bị cho giấc ngủ êm ái. Cùng lúc này, những diễn viên gương mặt mướt mồ hôi, còn nguyên lớp trang điểm lại lặng lẽ cùng nhau thu dọn, sắp xếp đồ lên xe để chuẩn bị cho đêm diễn tiếp theo ở một điểm dừng chân mới.../.

Bích Phượng

Nguồn Bắc Kạn: https://baobackan.vn/nhung-nguoi-dua-thong-tin-ve-co-so-post65287.html