Những trang sách điểm tô ngày hè

Những trang sách mở ra cả thế giới rộng lớn, kỳ thú, đa sắc màu và mang đến một mùa hè bổ ích, ý nghĩa cho biết bao đứa trẻ. Với sức hút ấy, những ngày này tại Thư viện tỉnh ta luôn đông các thiếu niên, nhi đồng tới đọc, mượn sách với sự say mê và trân trọng.

Mở sách, cả thế giới diệu kì

Một chiều hè, trong phòng mượn thiếu nhi của Thư viện tỉnh, hàng chục em nhỏ ngồi yên lặng đọc sách. Trên tay mỗi bạn là quyển truyện, sách mà mình yêu thích. Lật giở từng trang, các em như bị cuốn vào cốt truyện, câu chữ, phiêu lưu đến một xứ sở diệu kỳ. Có em không rời mắt khỏi sách, che miệng cười; có người chăm chú đọc, gương mặt căng thẳng theo tình tiết trong truyện; lại có bạn giữ sách, nghiêng đầu nhìn vào khoảng không suy nghĩ, tưởng tượng về điều kỳ thú, mới lạ mà mình vừa được đọc, được khám phá...

Say mê mở từng trang sách khám phá đại dương qua tranh vẽ, em Nguyễn Ngọc Bích (10 tuổi) chia sẻ: “Sách hay lắm ạ! Hình ảnh rất đẹp, sinh động, thiết kế thì thú vị. Mỗi trang sách em mở ra là một tầng khác nhau, từ bờ biển đến dưới lòng đại dương sâu, với rất nhiều quang cảnh và các loài sinh vật. Em càng thêm yêu thích, muốn sau này lớn lên được khám phá đại dương”.

Nhà gần thư viện, bé Nguyễn Ngọc Thanh Thảo cũng đều đặn “điểm danh” tại đây mỗi ngày, hôm đến cùng chị, cùng bạn, khi đi một mình. Với Thảo, nơi đây trở thành địa điểm yêu thích trong dịp hè, thay vì ở nhà xem ti vi, điện thoại. Đến nơi, Thảo tự mình vào các kệ tìm chọn sách, rồi ra bàn ngồi đọc say sưa. Sách Thảo yêu thích là về mỹ thuật, hướng dẫn vẽ, phối màu và những quyển truyện tranh đa sắc màu. Chọn được sách như ý, Thảo vui vẻ chia sẻ: “Trong thư viện có rất nhiều loại sách và nhiều sách hay. Hầu như ngày nào cháu cũng đến đọc, rồi còn mượn về nhà mà vẫn thấy còn nhiều quyển chưa xem tới. Nghỉ hè, ngoài giờ học năng khiếu, cháu ở nhà mãi cũng chán; xem ti vi, điện thoại nhiều thì không tốt; bố mẹ phải đi làm, nên cháu thích đến đây xem sách”.

Trong những bạn nhỏ ham đọc sách, có 2 chị em Lương Khánh Ngọc (11 tuổi) và Lương Việt Khánh (9 tuổi), phường Mường Thanh. Các em là bạn đọc quen thuộc của Thư viện tỉnh trong những ngày hè. Khánh Ngọc cho biết: “Chiều nào 2 chị em cháu cũng đến đây. Đây là năm đầu tiên chúng cháu đến thư viện như thế này, vì thích nên tự đề xuất bố mẹ làm thẻ và đưa đến đọc. Đầu giờ bố đi làm thì chở chúng cháu đến, khi nào tan sở qua đón về. Vậy là chúng cháu có thời gian thỏa thích đọc sách mình muốn”.

Nuôi dưỡng thói quen đọc sách

Mỗi ngày Thư viện tỉnh có khoảng 100 thiếu nhi tới đọc, mượn sách. Số thẻ mượn làm mới dịp hè tăng gần 1.000 thẻ so với trong năm học. Hiện tại phòng mượn thiếu thi có hơn 3.000 thẻ bạn đọc.

Chị Nguyễn Thị Hiền, thủ thư phòng mượn thiếu nhi cho biết: “Từ khi nghỉ hè, sáng hay chiều đều đông các bạn nhỏ đến đây đọc sách. Hầu hết các cháu trong độ tuổi từ 7 đến dưới 15. Nhiều cháu ngày nào cũng tới, thậm chí cả sáng lẫn chiều, nên mấy cô cháu trở nên thân quen. Say mê đọc quá, đôi khi cuối giờ bố mẹ đến tìm, đến đón mà mãi mới rời sách về trong lưu luyến”.

Một số bạn những buổi đầu đến thư viện còn bỡ ngỡ khi tự chọn, tự đọc và có thể đọc vài trang đã chán. “Thủ thư chúng tôi thường ngồi cùng, chuyện trò xem các cháu thích sách gì để hướng dẫn lựa chọn, tìm sách. Rồi hướng dẫn cách đọc, cách tiếp nhận thông tin từ những trang sách, giúp các cháu thấy được điều lý thú, bổ ích, dần dần hình thành thói quen tự đọc, tự tìm hiểu” - chị Hiền chia sẻ thêm.

Có mặt tại Thư viện, có thể thấy, ngoài cha mẹ đưa con nhỏ đến mượn sách về, thì đọc tại chỗ đều là các cháu thiếu nhi. Phụ huynh đùa rằng, mùa hè này, các cô nhân viên phòng mượn thiếu nhi vừa làm nhiệm vụ thủ thư vừa trông nom các cháu. Bởi lẽ hầu hết phụ huynh yên tâm để con em ở đây tự đọc thỏa thích mà không cần giám sát. Dù còn nhỏ nhưng các em đều có ý thức cao không ồn ào, không xả rác bừa bãi và giữ gìn nâng niu sách như một người bạn. Trong không gian tĩnh lặng, chỉ có các độc giả nhỏ tuổi say sưa đọc, đôi khi quay sang bàn luận hoặc giúp nhau chọn sách.

Chị Nguyễn Thị Tân thường xuyên đưa con đến mượn, đọc sách tại đây chia sẻ: “Sau thời gian cho con làm quen với sách, đồng hành cùng con chọn, đọc sách, tôi thấy con có nhiều thay đổi tích cực. Bây giờ cháu ngày càng yêu sách, thích khám phá thế giới qua các trang sách, kiến thức xã hội mở rộng hơn; tự giác, chủ động trong việc tự tìm tòi, học hỏi; cũng biết trân trọng, giữ gìn sách hơn. Vì thế hè này tôi rất yên tâm cho con thường xuyên đến thư viện tự đọc và mượn sách”.

Đọc sách là một trong những cách giải trí lành mạnh, không chỉ giúp trẻ làm giàu tri thức, bồi dưỡng tâm hồn, mà còn hạn chế sức hút của điện thoại, máy tính bảng, ti vi, mạng xã hội... Với những ý nghĩa tích cực ấy, để đáp ứng nhu cầu đọc sách của trẻ em trên địa bàn, Thư viện tỉnh phục vụ tất cả các ngày trong tuần. Phòng mượn được vận hành “mở”, các em có thể tự vào chọn, đọc sách tại chỗ hoặc mượn về. Không gian phòng bố trí rộng rãi 200m2, nhiều cửa sổ, cửa kính, tận dụng ánh sáng tự nhiên; cùng với đó lắp đặt quạt điện mát mẻ. 6 kệ sách dài được sắp xếp thuận tiện, khoa học, giúp các em dễ dàng tìm được cuốn sách yêu thích. 7 bộ bàn đôi cho các em ngồi đọc sách thoải mái. Được biết, tổng kho sách phục vụ thiếu nhi của Thư viện tỉnh hiện có hơn 40.000 bản sách, khoảng 17.000 tên sách với đa dạng thể loại, chủ đề: Truyện tranh lịch sử, truyện tranh giải trí các lứa tuổi, sách văn học, kỹ năng sống, khám phá tự nhiên... Ngoài ra còn có rất nhiều tạp chí dành cho độ tuổi thiếu niên, nhi đồng.

Để phục vụ bạn đọc nhí ngày một tốt hơn, bà Lê Thị Hồng Ngọc, Phó Giám đốc Thư viện tỉnh cho biết: “Cùng với việc tăng lượng sách, Thư viện chú trọng cải thiện không gian đọc. Sắp tới chúng tôi sẽ đầu tư trang trí tường, bục, kệ nhiều màu sắc, hệ thống máy lạnh, thảm trải sàn… để các em có thể ngồi đọc, nằm đọc, vừa chơi vừa học, với cảm giác thoải mái, thư giãn nhất khi đến với thư viện. Qua đó giúp các em tiếp cận nhiều kiến thức bổ ích trong dịp hè”.

Bài, ảnh: Nguyễn Hiền

Nguồn Điện Biên Phủ: http://baodienbienphu.com.vn/tin-tuc/giao-duc/216183/nhung-trang-sach-diem-to-ngay-he