Niềm vui ngày khai trường
Sau 3 tháng nghỉ hè, sáng 5/9, học sinh khắp các xã, phường trên địa bàn tỉnh trở lại trường, chính thức bước vào năm học mới 2026 - 2027. Từ vùng biên giới đến khu vực trung tâm, mỗi mái trường có một cách đón năm học mới, song đều chung niềm vui của ngày hội đến trường, của những cuộc gặp gỡ sau mùa hè và những kỳ vọng mới được gửi gắm.
Ở khu vực biên giới, niềm vui ngày khai trường càng đặc biệt khi nhiều ngôi trường được đầu tư xây dựng, từng bước tạo dựng môi trường học tập khang trang, an toàn cho học sinh các dân tộc. Có mặt tại Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Mẫu Sơn từ sáng sớm, không khí khai trường đã rộn ràng. Đây là năm học đầu tiên thầy và trò nhà trường được dạy, học trong ngôi trường mới hoàn thành và đưa vào sử dụng. Niềm vui ấy càng được nhân lên khi nhà trường đón các đồng chí lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Dân tộc và Tôn giáo cùng lãnh đạo tỉnh đến chung vui trong ngày khai giảng.

Học sinh Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Mẫu Sơn hân hoan trong ngày khai giảng năm học mới
Từ sân trường, lớp học đến những lá cờ đỏ tung bay trong nắng sớm, tất cả tạo nên diện mạo mới cho ngôi trường nội trú nơi biên cương. Với học sinh vùng cao, ngày khai trường trong ngôi trường mới không chỉ mở đầu một năm học mà còn là dấu mốc đáng nhớ trong hành trình học tập. Em Lương Thu Uyên, học sinh lớp 8A3 bày tỏ niềm vui khi lần đầu được dự khai giảng trong ngôi trường mới: Em thấy rất vui và háo hức khi được học trong ngôi trường mới, trường đẹp và khang trang hơn trước. Em sẽ cố gắng học tập thật tốt, cùng các bạn giữ gìn trường lớp sạch đẹp.
Từ niềm vui của một ngôi trường mới, ở những địa bàn còn nhiều khó khăn, ngày khai trường lại được tạo nên từ những điều giản dị. Đơn cử như Trường Tiểu học Hưng Vũ, xã Hưng Vũ, Trường có 1 trường chính, 2 phân hiệu với 6 điểm trường. Để đến lớp, nhiều học sinh phải vượt qua những cung đường đèo dốc, những bản làng cách xa trung tâm. Với các em, hành trình đến trường không chỉ tính bằng quãng đường mà còn bằng những con dốc, đoạn đường quanh co và thời gian đi lại.
Những ngày trước khai giảng, thầy cô tranh thủ chỉnh trang lớp học, làm đẹp khuôn viên, chuẩn bị các tiết mục văn nghệ, mong mang đến cho học sinh một ngày hội vui tươi, ấm áp. Sáng khai trường, sắc cờ đỏ nổi bật giữa không gian núi rừng, tiếng nói cười của học sinh làm sân trường thêm rộn rã. Những lớp học được sắp xếp gọn gàng, các tiết mục văn nghệ do thầy và trò chuẩn bị tạo nên không khí tươi vui trong ngày trở lại trường.

Học sinh Trường Tiểu học Hưng Vũ rạng rỡ trong ngày khai giảng
Cô Hoàng Thị Thủy, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hưng Vũ cho biết: Điều nhà trường mong muốn nhất là học sinh có một ngày khai giảng thật vui và đáng nhớ. Điều kiện ở đây còn nhiều khó khăn, đường đến trường xa, nhiều bản cách trở; các thôn Noóc Mò, Pá Ó, Lân Cà, Lân Hoèn… cách trường chính cả chục cây số, giao thông đi lại vẫn còn khó khăn. Vì vậy, nhà trường tổ chức lễ khai giảng đồng loạt tại trường chính và các phân hiệu, giúp học sinh được đón ngày khai trường ngay tại điểm trường gần nhà.
Với học sinh lớp 1, niềm vui ngày đầu đến trường càng đặc biệt. Chị Nông Thị Cành, ở thôn Pá Ó, phụ huynh học sinh lớp 1 cho biết: Gia đình ở thôn đặc biệt khó khăn của xã, cách phân trường hơn 10 km. Từ 5 giờ 30 phút sáng, chị đã đưa con đến trường dự khai giảng. Đây là lần đầu con bước vào lớp 1 nên cả mẹ và con đều rất háo hức. Đường xa nhưng thấy con vui, mong chờ được gặp thầy cô, bạn bè, tôi cũng thấy vui theo. Tôi mong con sẽ làm quen nhanh với trường lớp, chăm ngoan, học tốt.

Các em học sinh Trường Tiểu học Hưng Vũ trong ngày khai giảng năm học mới
Ở nơi khoảng cách từ nhà đến trường được đo bằng những cung đường quanh co, sự tận tâm của thầy cô trở thành một phần làm nên niềm vui ngày khai trường. Một lớp học được chuẩn bị chu đáo, sân trường rợp cờ hoa, những tiết mục văn nghệ do thầy và trò cùng chuẩn bị… những điều tưởng như giản dị lại giúp học sinh cảm nhận rõ hơn sự chào đón của mái trường. Từ đó, hành trình đến lớp của học sinh vùng khó thêm phần ấm áp, tiếp thêm động lực để các em tự tin bước vào năm học mới.
Nếu ở vùng cao, niềm vui ngày khai trường được cảm nhận qua sự đổi thay của trường lớp và những nỗ lực của thầy cô thì tại khu vực trung tâm, không khí ấy hiện diện trong môi trường học tập ngày càng đầy đủ, hiện đại. Tại Trường THCS Vĩnh Trại (phường Đông Kinh), từ sáng sớm, học sinh đã được phụ huynh đưa đến trường. Sân trường rợp cờ hoa, các lớp học được chuẩn bị chu đáo; hệ thống phòng học, phòng thực hành, không gian giáo dục STEM tạo nên diện mạo khang trang cho năm học mới. Năm học này, trường duy trì quy mô 56 lớp với hơn 2.600 học sinh.
Giữa dòng học sinh trong ngày khai giảng, em Nông Hoàng Huyền Trang, học sinh lớp 9A7 có những cảm xúc đặc biệt khi bước vào năm học cuối cấp. Em vừa vui mừng khi gặp lại thầy cô, bạn bè, vừa hồi hộp trước chặng đường quan trọng phía trước. Mục tiêu của Trang trong năm học này là nỗ lực học tập thật tốt, đạt kết quả cao trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10.

Học sinh Trường THCS Vĩnh Trại trong ngày khai giảng đón chào năm học mới
Với học sinh cuối cấp, ngày khai trường không chỉ là ngày trở lại mái trường sau mùa hè mà còn là thời điểm chuẩn bị cho những mục tiêu mới. Những bài học, kỳ thi và lựa chọn phía trước khiến niềm vui ngày tựu trường đi cùng sự háo hức, quyết tâm và cả những kỳ vọng về một năm học thành công.
Từ vùng biên đến khu vực trung tâm, từ những ngôi trường mới đưa vào sử dụng đến những điểm trường còn nhiều khó khăn, ngày khai giảng năm học 2026 - 2027 được tạo nên từ nhiều sắc thái khác nhau. Ở đó có niềm vui của học sinh lần đầu bước vào lớp 1, sự háo hức của những em học sinh trở lại trường sau mùa hè, niềm tự hào khi được học trong ngôi trường mới và quyết tâm của những học sinh cuối cấp trước một chặng đường quan trọng.
Năm học 2026 - 2027, toàn tỉnh có 375 trường học với hơn 200.000 trẻ, học sinh. Mỗi nhà trường có điều kiện, cách chuẩn bị và câu chuyện riêng, nhưng đều hướng tới mục tiêu chung là tạo môi trường học tập an toàn, thân thiện, để học sinh được học tập, rèn luyện và phát triển. Khi tiếng trống khai trường vang lên từ miền biên giới, vùng cao đến khu vực trung tâm, cũng là lúc những trang sách mới được mở ra. Sau niềm vui của ngày hội đến trường, thầy và trò lại bắt đầu hành trình của một năm học với những mục tiêu, nỗ lực và kỳ vọng mới.
Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/niem-vui-ngay-khai-truong-5103816.html
