Niềm vui, nỗi lo đan xen của tiểu thương ngày cuối cùng của năm

Ngày cuối cùng của năm, khi thời khắc chuyển giao sang năm mới đang đến rất gần, không khí mua sắm tại các khu chợ trên địa bàn tỉnh trở nên tấp nập hơn bao giờ hết; hàng hóa được bày bán phong phú, người dân tranh thủ sắm sửa, chuẩn bị đón Tết đủ đầy.

Ngay từ sáng sớm, khu vực chợ trung tâm xã Trùng Khánh nhộn nhịp người mua, kẻ bán. Các mặt hàng thiết yếu như: bánh kẹo, mứt Tết, nước giải khát, gia vị, đồ khô… được bày biện bắt mắt. Tiếng mời chào, mặc cả hòa cùng dòng người qua lại tạo nên không khí đặc trưng của phiên chợ cuối năm.

Người dân tấp nập mua sắm bánh kẹo, nhu yếu phẩm trong ngày cuối năm.

Người dân tấp nập mua sắm bánh kẹo, nhu yếu phẩm trong ngày cuối năm.

Bà Hoàng Thị Phượng, một tiểu thương kinh doanh hàng tạp hóa lâu năm tại chợ Trùng Khánh cho biết: Năm nay sức mua tăng rõ rệt so với thời điểm đầu tháng Chạp. Các mặt hàng bánh kẹo, nước ngọt, hạt dưa, miến, mộc nhĩ tiêu thụ khá mạnh. Những ngày cuối năm vất vả hơn, phải dậy từ 4 - 5 giờ sáng để sắp xếp hàng hóa nhưng nhìn khách ra vào đông, doanh thu khá hơn thì cũng thấy vui, có thêm động lực.

Theo bà Phượng, người dân ngày càng quan tâm đến chất lượng sản phẩm, ưu tiên hàng có nguồn gốc rõ ràng, bao bì đẹp để biếu tặng. Nhờ chủ động nhập hàng sớm, đa dạng mẫu mã và giữ giá ổn định nên cửa hàng của bà duy trì được lượng khách quen ổn định.

Không chỉ tạp hóa, các quầy hàng thực phẩm tươi sống, giò chả, thịt lợn, gà vịt… cũng hoạt động hết công suất. Giá cả một số mặt hàng có tăng nhẹ so với ngày thường nhưng không biến động lớn. Nhiều tiểu thương cho biết đã chủ động nguồn hàng để phục vụ nhu cầu tăng cao của người dân đặc biệt là ngày cuối cùng của năm, súc mua tăng vọt.

Các tiểu thương kinh doanh hoa, cây cảnh không giấu nổi sự lo âu khi đến quá giờ trưa ngày cuối năm vẫn chưa bán hết hàng.

Các tiểu thương kinh doanh hoa, cây cảnh không giấu nổi sự lo âu khi đến quá giờ trưa ngày cuối năm vẫn chưa bán hết hàng.

Tuy nhiên, không phải gian hàng nào cũng chung niềm vui “được mùa”. Ở khu vực bán cây cảnh, hoa Tết, không khí có phần trầm lắng hơn. Những chậu đào phai, quất cảnh được chăm chút, tạo thế công phu vẫn còn khá nhiều. Dù sắc hồng của đào, sắc vàng của quất đã nhuộm rực một góc chợ, song lượng khách dừng lại hỏi mua chưa như kỳ vọng.

Anh Vi Văn Cảnh, tiểu thương kinh doanh cây cảnh tại xã Quảng Uyên bày tỏ nỗi lo khi chỉ còn ít giờ nữa là bước sang năm mới mà vẫn chưa bán hết hàng. Anh Cảnh chia sẻ: Năm nay tôi nhập gần 200 gốc đào và hơn 100 chậu quất nhưng đã quá giờ trưa ngày cuối năm rồi mà vẫn còn khoảng một phần ba chưa bán được, sức mua có vẻ chậm hơn so với năm trước.

Theo anh Cảnh, do điều kiện kinh tế còn khó khăn, nhiều gia đình lựa chọn mua cây nhỏ, giá vừa phải hoặc thậm chí không mua cây cảnh, thay vào đó chỉ cắm cành đào cho tiết kiệm. Thời tiết thất thường cũng ảnh hưởng đến việc chăm sóc, vận chuyển cây.

Anh Cảnh bày tỏ: Nếu không bán hết, tôi phải chấp nhận giảm giá sâu vào giờ chót, thậm chí lỗ vốn. Nhưng đã theo nghề thì vẫn phải cố gắng, mong năm sau khởi sắc hơn.

Mía cũng là một trong những mặt hàng còn rất nhiều trong ngày cuối cùng của năm.

Mía cũng là một trong những mặt hàng còn rất nhiều trong ngày cuối cùng của năm.

Thực tế cho thấy, thị trường cuối năm tại Trùng Khánh, Quảng Uyên nói riêng và trên địa bàn tỉnh nói chung có sự phân hóa rõ rệt giữa các nhóm hàng. Những mặt hàng thiết yếu, phục vụ trực tiếp nhu cầu ăn uống, sinh hoạt tăng trưởng ổn định. Trong khi đó, các mặt hàng mang tính trang trí, giá trị cao chịu nhiều tác động từ tâm lý thắt chặt chi tiêu của người dân.

Dẫu vậy, giữa bộn bề lo toan, không khí Tết vẫn hiện hữu trên từng gương mặt. Các tiểu thương, dù vui hay còn trăn trở, đều chung mong ước một năm mới bình an.

Phiên chợ ngày cuối cùng của năm không chỉ là nơi trao đổi hàng hóa mà còn phản ánh nhịp sống, tâm tư của người dân địa phương. Niềm vui xen lẫn nỗi lo, sự tất bật hòa cùng hy vọng. Tất cả tạo nên bức tranh sinh động của thị trường ngày Tết và khi tiếng pháo hoa giao thừa vang lên, phía sau mỗi gian hàng nhỏ là câu chuyện mưu sinh thầm lặng, là khát vọng về một năm mới đủ đầy, khởi sắc hơn trên mảnh đất Cao Bằng.

K.V

Nguồn Cao Bằng: https://baocaobang.vn/niem-vui-noi-lo-dan-xen-cua-tieu-thuong-ngay-cuoi-cung-cua-nam-3185507.html