Nỗi ân hận muộn màng của người đàn ông 'xuống tay' với bạn

Thấy anh H. có dấu hiệu say, chửi bới và đập phá đồ đạc, Tuấn đã ngăn bạn lại. Tuy nhiên, anh H. không chịu dừng lại mà đấm vào miệng Tuấn. Không kiềm chế được bản thân, Tuấn đã dùng dao đâm bạn tử vong. Tại phiên tòa, Tuấn gửi lời xin lỗi đến gia đình bị hại và xin nhận được sự cảm thông từ họ.

Giết bạn vì mâu thuẫn bộc phát

Ngày 27/3, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Anh Tuấn, SN 1977, trú tại xã Nghĩa Hưng, tỉnh Nghệ An về tội Giết người và Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Phiên tòa xét xử có khá đông người thân hai bên gia đình bị cáo và bị hại tham dự. Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Anh Tuấn thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Theo hồ sơ vụ án, chiều 14/6/2025 Nguyễn Anh Tuấn ngồi uống bia cùng một số người bạn. Sau đó, anh T.M.H., SN 1981, trú tại xã Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An đến tham gia cuộc vui. Một lúc sau, cả nhóm rủ sang lán của Tuấn ở bên cạnh để tiếp tục uống rượu và hát karaoke.

Đến khoảng 21h, anh H. có bức xúc, nói tiếng to về việc nhà thầu không cung cấp đủ vật liệu xây dựng để thi công khiến công trình anh nhận thầu chậm tiến độ. Thấy vậy, Tuấn nói với mọi người về, không hát nữa tránh ảnh hưởng đến hàng xóm. Mấy người bạn về trước chỉ còn Tuấn và H. tiếp tục ngồi uống bia.

Bị cáo Nguyễn Anh Tuấn thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội.

Bị cáo Nguyễn Anh Tuấn thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội.

khoảng 22h30, thấy bạn mình có dấu hiệu say, chửi bởi, hất các đồ đạc trong lán nên Tuấn nạt: "Mi (Mày – pv) say rồi, dừng lại đi". Anh H. tiếp tục chửi bới thì Tuấn đến ôm và đẩy ra ngoài sân lán.

Tuy nhiên, người đàn ông này không đi và quay lại đấm 2 cái vào miệng của Tuấn. Bị bạn đánh, Tuấn đẩy mạnh bạn ra. Lúc này, H. bỏ ra ngoài và thách thức "mi ra tau giết luôn". Vì bức xúc việc bạn quậy phá, chửi bới, đấm vào miệng, ngực nên Tuấn đi lấy dao, đâm vào vùng bụng anh H. Bị đâm, nạn nhân chạy ra ngoài đường thì gục xuống.

Thấy bạn bị thương, Tuấn chạy ra đường, chặn xe ô tô nhờ đưa người đi cấp cứu nhưng không xe nào dừng lại. Lát sau, người dân đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng anh H. đã tử vong trên đường đi. Ngày hôm sau, Tuấn đến công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

Lời xin lỗi muộn màng

Tại bục khai báo, nam bị cáo khai giữa mình và bị hại là bạn bè, trước đó không có mâu thuẫn gì. Tuy nhiên, do hôm đó bức xúc việc bạn quậy phá, chửi bới và đánh vào người; bị cáo lại có men rượu nên không làm chủ được hành vi. "Bị cáo rất hối hận vì hành vi mình gây ra. Giữa bị cáo và anh H. không có mâu thuẫn gì cả. Bị cáo gửi lời xin lỗi vì đã gây ra nỗi đau quá lớn cho gia đình bị hại. Bị cáo cũng mong HĐXX giảm nhẹ hình phạt để bị cáo có cơ hội về với gia đình và để làm việc bù đắp cho gia đình bị hại", bị cáo Tuấn nói.

Tại tòa, vợ bị hại chất vấn Tuấn vì sao không đưa chồng mình đi cấp cứu sớm. Nếu được cấp cứu kịp thời thì có thể chồng chị không bị chết. Bị cáo Tuấn nghẹn giọng nói, thấy bạn bị thương, bị cáo đã chạy ra đường gọi xe để đưa bạn đi cấp cứu. Tuy nhiên, thời điểm đó, không có chiếc xe nào dừng cả.

Bị cáo Tuấn gửi lời xin lỗi đến gia đình bị hại.

Bị cáo Tuấn gửi lời xin lỗi đến gia đình bị hại.

Người thân cho biết bị cáo và vợ đã ly hôn, cuộc sống gia đình cũng gặp nhiều khó khăn. Bản thân Tuấn bị thoái hóa hai chân, mấy năm trước phải đi bệnh viện để phẫu thuật. Hiện chân đi lại vẫn khó khăn. Nhận thức hành vi của mình là vi phạm pháp luật, bị cáo đã tác động gia đình khắc phục cho gia đình bị hại 93 triệu đồng.

Có mặt tại tòa, ông N.X.Đ., SN 1952, bố của Tuấn cũng cho biết, để có số tiền bồi thường cho bị hại, ông đã phải bán đất lấy hơn 400 triệu đồng. Trong đó, phần lớn trả nợ ngân hàng và các khoản nợ khác, còn 93 triệu bồi thường cho gia đình bị hại.

Sau khi xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo 9 năm tù về tội Giết người, 1 năm tù về tội Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng; tổng hình phạt 10 năm tù. Về dân sự, tòa buộc bị cáo bồi thường 294 triệu đồng (được trừ 93 triệu đồng), cấp dưỡng nuôi 2 đứa con mỗi tháng 2 triệu cho đến khi 18 tuổi.

Chỉ vì phút thiếu kiềm chế, bị cáo đã tước đi sinh mạng người khác và đẩy chính mình vào vòng lao lý, để lại nỗi đau quá lớn cho gia đình bị hại, khiến vợ mất chồng, 2 đứa trẻ mất bố. Những lời xin lỗi trở nên muộn màng, không thể bù đắp mất mát cho gia đình nạn nhân. Chỉ vì phút nóng giận, Tuấn đã phải trả giá bằng những năm tháng tù tội. Nhưng có lẽ bản án lương tâm sẽ đeo bám bị cáo suốt cuộc đời...

Hà Thị Hằng

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/noi-an-han-muon-mang-cua-nguoi-dan-ong-xuong-tay-voi-ban-204260327135430356.htm