'Nối' - Bản giao hưởng hòa bình của sinh viên Trường CĐ Phát thanh - Truyền hình II
Triển lãm ảnh mang tên 'Nối' - Bản giao hưởng hòa bình, tự hào thành phố mang tên Bác, và buổi gặp gỡ chia sẻ với nhân chứng lịch sử, bà Vũ Minh Nghĩa - chiến sỹ Biệt động Sài Gòn vừa được tổ chức tại Trường Cao đẳng Phát thanh-Truyền hình II đã khiến không ít trái tim xúc động, tự hào về hai chữ 'Tổ Quốc'.

Không gian triển lãm này là của nhóm sinh viên Lớp Nhiếp ảnh truyền thông Trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình II đã dày công chuẩn bị trong khoảng 2 tuần.

Các bạn sinh viên đã khéo léo chọn tông màu hoài niệm đặt chủ đạo trong đó là màu lá cờ, khiến bất cứ ai khi bước vào buổi triển lãm như được chạm vào những năm tháng hào hùng của lịch sử.

Ảnh này là một trong những bức ảnh ấn tượng nằm trong chùm ảnh mang tên Địa Đạo được nhóm sinh viên thực hiện tại địa đạo Củ Chi trong suốt 2 tuần.

Không gian triển lãm được lấp đầy bởi những bức ảnh chứa đựng tình yêu tổ quốc, đất nước. Tình yêu của thế hệ trẻ trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình II (VOVC) với lịch sử của cha ông.

Dấu ấn của buổi triển lãm chính là việc các bạn sinh viên và các thầy cô của trường VOVC đã mời được bà Vũ Minh Nghĩa - chiến sỹ Biệt động Sài Gòn.

Buổi triển lãm và giao lưu với nhân chứng lịch sử được bắt đầu với lễ chào cờ trang trọng.

Tại buổi chia sẻ, chiến sỹ Biệt động Sài Gòn, nhân chứng sống của lịch sử - bà Vũ Minh Nghĩa đã chia sẻ với sinh viên về những kỷ niệm về những năm tháng hào hùng, ác liệt nhưng tràn đầy ý trí và tình yêu tổ quốc đất nước.

Bà Vũ Minh Nghĩa là nữ chiến sỹ Biệt động Sài Gòn duy nhất tham gia trận đánh vào Dinh Độc Lập trong cuộc tổng tấn công Mậu Thân 1968.

Thầy Nguyễn Minh Thăng - Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình II (VOVC) trân trọng cảm ơn những chia sẻ đầy ý nghĩa của bà Vũ Minh Nghĩa với sinh viên của nhà trường. Thầy Thăng đánh giá đây chính là dịp đặc biệt để sinh viên nhà trường nói riêng và thế hệ trẻ nói chung được gặp gỡ với lịch sử, để thêm tình yêu và sự tự hào với tổ quốc.

Chiến sỹ Biệt động Sài Gòn - bà Vũ Minh Nghĩa nhận xét buổi triển lãm của các sinh viên tuy nằm trong khuôn khổ của nhà trường, nhưng hình thức và cách thể hiện rất chuyên nghiệp và ấn tượng.

Những bức ảnh của sinh viên khiến nữ chiến sỹ nhớ lại những năm tháng chiến đấu trong lòng địch, và ngày Sài Gòn rực rỡ cờ hoa mừng đại thắng 30/4/1975 thống nhất đất nước.

Những sinh viên thuyết minh, chia sẻ về ý nghĩa của những bức ảnh trong buổi triển lãm.

Những ngày này TP. HCM đang rực rỡ màu cờ, màu hoa mừng kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Buổi triển lãm và giao lưu với nhân chứng lịch sử được các sinh viên Trường Cao đẳng Phát thanh truyền hình II - Đơn vị của Đài Tiếng Nói Việt Nam, tổ chức như một đốm lửa nhỏ thổi bùng lên tình yêu tổ quốc, lòng tự hào dân tộc của sinh viên nhà trường nói riêng, thế hệ trẻ nói chung.