Nữ du khách Trung Quốc nhảy khỏi ô tô để thoát vụ bắt cóc ở Thái Lan
Một nữ du khách Trung Quốc đi du lịch một mình tại Thái Lan đã thoát khỏi nhóm người bị nghi bắt cóc bằng cách mở cửa, nhảy khỏi ô tô đang chạy và chạy đến một cơ sở kinh doanh gần đó cầu cứu.
Vụ việc xảy ra vào khoảng 21 giờ ngày 23-8. Nữ du khách đang lưu trú tại một khách sạn ở Bangkok và liên lạc qua điện thoại với 1 người mà cô nghĩ là hướng dẫn viên du lịch. Sau đó, 1 ô tô đến đón cô.

Hai nghi phạm nghi tham gia bắt cóc người phụ nữ Trung Quốc tại đồn cảnh sát Kamphaeng Phet. Ảnh: Thailand Nation
Sau khi rời khách sạn, xe còn dừng lại đón thêm 3 người đàn ông. Nhận thấy mình bị lừa, cô gái tìm cách chống cự nhưng bị nhóm người lấy điện thoại, trói tay bằng dây rút nhựa và hành hung.
Nhóm này được cho là đưa cô về hướng Mae Sot, tỉnh Tak, gần biên giới Thái Lan - Myanmar.
Khi xe chạy qua tỉnh Kamphaeng Phet, tiến gần chốt kiểm soát bên ngoài đồn cảnh sát Chula, cô gái hét lên để cầu cứu. Tài xế đã tăng tốc xe để vượt qua chốt.
Trong lúc cảnh sát truy đuổi, nữ du khách mở được cửa xe và nhảy xuống khi phương tiện vẫn đang di chuyển.
Sau khi thoát khỏi xe, cô chạy đến 1 cửa hàng gần đó để cầu cứu. Người dân và cảnh sát hỗ trợ đưa cô đến Bệnh viện Kamphaeng Phet để điều trị và kiểm tra sức khỏe.
Cảnh sát tiếp tục truy đuổi chiếc xe đến khu vực Lan Dok Mai, sau đó dùng súng bắn vào lốp xe, khiến xe phải dừng lại. 4 người trên xe bỏ chạy vào khu vực rừng ven đường.
Hai người, gồm Somkiat Thakaeo (41 tuổi) và Kittiporn Winya (24 tuổi) bị bắt giữ, trong khi 2 nghi phạm còn lại vẫn đang bị truy tìm.
Kittiporn, người được xác định là tài xế, khai với cảnh sát rằng Somkiat thuê anh ta với giá 10.000 baht để đến khách sạn ở Bangkok đón nữ du khách.
Nữ du khách cho biết, cô đang trên đường tới Singapore và dừng chân tại Thái Lan để du lịch.
Cô chỉ liên lạc với người tự nhận là hướng dẫn viên qua điện thoại và chưa từng gặp người này trước đó.
Cảnh sát đang điều tra vụ việc và truy tìm 2 nghi phạm đang bỏ trốn.
