Nữ nghệ sĩ tận tâm cống hiến cho nghệ thuật múa

'Năng động - tận tâm - trách nhiệm', đó là những gì mà mọi người đánh giá khi nhắc đến chị Hoàng Hồng Gấm, Đội phó Đội múa, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh.

Chị Hoàng Hồng Gấm trong tiết mục múa Lảy Cỏ

Chị Hoàng Hồng Gấm trong tiết mục múa Lảy Cỏ

Chị Hoàng Hồng Gấm sinh năm 1980, là con cả trong một gia đình người Tày ở huyện Văn Quan. Cha mất sớm, cuộc sống khó khăn nhưng ngay từ nhỏ, cô bé Hồng Gấm đã bộc lộ phong thái tự tin, hoạt bát khi tham gia các hoạt động của trường như múa, hát… Có lẽ cũng từ đó đã nuôi dưỡng ước mơ của cô học trò miền núi trở thành một nghệ sĩ múa như ngày hôm nay.

Cơ duyên đến với sự nghiệp của Hồng Gấm được bắt đầu từ năm 1996, khi chị tham gia thi tuyển vào Khoa Múa, Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật tỉnh (nay sáp nhập vào Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn). Ngày đó, bằng năng khiếu của mình, cô bé Hồng Gấm đã chinh phục ban giám khảo để được tuyển chọn và theo học tại trường.

Sau khi tốt nghiệp, tháng 9/1999, Hồng Gấm được tuyển chọn vào làm việc tại Đội Múa thuộc Đoàn Ca Múa kịch tỉnh Lạng Sơn (nay là Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh). Với năng khiếu nổi bật và sự giúp đỡ của nhiều bạn diễn, đồng nghiệp, chỉ một thời gian ngắn, Hồng Gấm liên tục được giao những dạng vai múa khác nhau với nhiều động tác khó. Đây là cơ hội nhưng cũng là khó khăn, thách thức đối với chị, vì thế không dạng vai nào chị cho phép mình được thể hiện qua loa, hời hợt. Chị thường dành thời gian nghiên cứu, tự rèn luyện để cho ra đời một nhân vật múa có bản sắc và gây được hiệu ứng trên sân khấu. Với sự nỗ lực và gặt hái được những thành công trong công tác, năm 2007, chị được đơn vị tin tưởng giao giữ chức vụ Đội phó Đội Múa.

Chặng đường hơn 20 năm gắn bó với nghiệp múa, chị Gấm đã cống hiến rất nhiều tiết mục múa đặc sắc, từ những buổi diễn tại các sự kiện lớn của tỉnh đến những buổi diễn phục vụ bà con vùng sâu, vùng xa. Chị chia sẻ: Hơn 20 năm công tác là bấy nhiêu năm tôi cùng đồng nghiệp rong ruổi đi khắp các bản làng xa xôi biểu diễn phục vụ bà con. Có những chuyến phải đi bộ vài cây số, có khi trời mưa, đường lầy, xe không đi qua được, cả đoàn phải xuống chia nhau đi bộ hoặc tăng bo bằng máy cày đi vào, áo quần bê bết bùn đất… Đổi lại, trong mỗi chuyến công tác vùng cao là những đêm diễn ngập tràn tình yêu thương, trân quý của bà con, những ánh mắt trìu mến, những tràng pháo tay cổ vũ nhiệt tình giúp nghệ sĩ chúng tôi được tiếp thêm động lực, sức mạnh để tiếp tục cống hiến.

Là Đội phó Đội Múa được giao trách nhiệm đôn đốc các thành viên trong đội luyện tập chuyên môn hằng ngày nên chị Gấm luôn nỗ lực truyền đạt kinh nghiệm, kỹ thuật cũng như niềm say mê cho các thành viên. Chị kể: “Trong nhiều tiết mục, chúng tôi phải phối hợp thực hiện các động tác bê đỡ phức tạp theo nhạc, nên việc bị chấn thương là điều khó tránh khỏi. Mỗi khi có thành viên bị thương hay có việc đột xuất thì tôi thường phải linh hoạt, chủ động sắp xếp đội hình sao cho hợp lý. Có những buổi diễn quan trọng, mặc dù sốt cao nhưng tôi vẫn luôn cố gắng “cháy" hết mình trên sân khấu để động viên tinh thần các anh, chị em trong đội. Khó khăn, vất vả nhưng vì đam mê nên tôi không hề nản. Bởi sau những giọt mồ hôi và nước mắt là tiếng cổ vũ, tiếng vỗ tay tán thưởng là cảm giác được cống hiến trọn vẹn".

Ngoài chuyên môn chính, chị Gấm còn được giao nhiều nhiệm vụ khác nhau như tham gia vào tốp hát, đàn, đóng kịch… Đảm nhận các nhiệm vụ chị đều tìm tòi, học hỏi không ngừng để đưa cái mới, sự sáng tạo vào trong từng tác phẩm. Bằng tình yêu nghề, chị luôn được khán giả yêu quý, mến mộ. Đây cũng là lý do khiến chị được cấp trên tin tưởng cử đi tham gia các kỳ liên hoan, hội diễn, các đợt lưu diễn giao lưu với nước bạn Trung Quốc, Thái Lan, Lào, Ấn Độ… cũng như các sự kiện lớn, nhỏ của tỉnh.

Thông qua đó, chị cũng gặt hái được nhiều thành công tại các cuộc thi, hội diễn toàn quốc và khu vực với nhiều huy chương vàng, bạc. Tiêu biểu, từ năm 1997 đến nay, chị đã tham gia các kỳ liên hoan, hội diễn ca múa nhạc chuyên nghiệp toàn quốc do Cục Nghệ thuật, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức và đã giành được 9 huy chương vàng, 22 huy chương bạc. Ngoài ra, chị còn tham gia giúp đỡ dàn dựng, biên đạo và hướng dẫn phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng cho một số cơ quan, đơn vị trong tỉnh…

Ông Phùng Văn Muộn, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh cho biết: Hoàng Hồng Gấm là một nghệ sĩ múa tài năng của đơn vị. Với sự nỗ lực không ngừng, đồng chí đã từng bước trưởng thành, có nhiều cống hiến, trở thành nghệ sĩ nổi bật trong các nghệ sĩ của trung tâm. Điều đó đã được ghi nhận thông qua thành tích đồng chí được các cấp, ngành tặng nhiều bằng khen, giấy khen và trao nhiều giải thưởng.

TUYẾT MAI

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/nu-nghe-si-tan-tam-cong-hien-cho-nghe-thuat-mua-5012578.html