Nữ sinh đỗ đầu khối D01 tỉnh Lạng Sơn ước mơ làm cô giáo như mẹ

Có mẹ làm giáo viên môn Ngữ văn nên từ bé, Nguyễn Hồng Hạnh đã nuôi ước mơ đứng trên bục giảng, truyền kiến thức đến thế hệ tương lai.

Nguyễn Hồng Hạnh - cựu học sinh lớp 12A2, Trường THPT Hữu Lũng (huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn). Ảnh NVCC.

Nguyễn Hồng Hạnh - cựu học sinh lớp 12A2, Trường THPT Hữu Lũng (huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn). Ảnh NVCC.

Có niềm yêu thích đặc biệt đối với môn Ngữ văn nhưng Nguyễn Hồng Hạnh - học sinh lớp 12A2, Trường THPT Hữu Lũng (huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn) vẫn học đều tất cả các môn.

Với tổng điểm khối D01 đạt 27,2 điểm (Toán 8,6, Ngữ văn 9 và tiếng Anh 9,6), Hạnh bất ngờ giành vị trí thủ khoa toàn tỉnh.

Mẹ là nguồn cảm hứng lớn nhất

Hồng Hạnh tự nhận bản thân may mắn hơn nhiều bạn cùng lớp khi có mẹ làm viên dạy môn Ngữ văn. Mẹ Hạnh là người luôn đồng hành, sát cánh với em trên con đường chinh phục đam mê. Từ cấp 2, nữ sinh xứ Lạng đã được chọn vào lớp bồi dưỡng Ngữ văn tham gia kỳ thi học sinh giỏi và đạt nhiều giải cao.

Ngoài học bồi dưỡng, học chính khóa cùng thầy cô ở trường khi về nhà, Hạnh còn được mẹ hỗ trợ thêm. Nhờ vậy phần nào chưa hiểu hoặc muốn khai thác sâu, mẹ đều sẵn lòng giúp đỡ và hai mẹ con say mê nghiên cứu đến đêm muộn.

“Mẹ em là người truyền cảm hứng lớn nhất cho em trong việc học. Tuy là giáo viên, nhưng mẹ không tạo áp lực hay đặt nặng thành tích với con. Mẹ luôn muốn em và anh trai có môi trường sống thoải mái nhất để tự do phát huy thế mạnh bản thân”, Hồng Hạnh chia sẻ.

Trong cuộc sống hàng ngày, mẹ là người mang đến cho Hồng Hạnh nhiều góc nhìn mới. Từ đó, Hạnh hình thành nên nguồn cảm hứng, sáng tạo ra nhiều bài văn hay và độc đáo. Văn chương mang đến cho nữ sinh nhiều cảm xúc trong đời sống chưa cảm nhận được.

Để có hành trang tốt nhất bước vào đại học, cô gái xứ Lạng cũng được bố và anh trai định hướng phương pháp học tập, hướng phát triển tương lai. Nhờ vậy, Hồng Hạnh luôn nỗ lực và kiên cường vượt qua khó khăn, thử thách.

“Anh trai em đi học và làm việc xa nhà, nhưng mỗi tối anh đều nhắn tin động viên và khích lệ tinh thần em. Sau khi kết thúc kỳ thi sợ em gái áp lực điểm số, anh dành thời gian cuối tuần về nhà để đưa em đi chơi, cho em lời khuyên với tư cách là người đi trước. Em thấy bản thân rất may mắn vì luôn có gia đình bên cạnh”, Hồng Hạnh nói với ánh mắt tự hào.

Dù đã đỗ ngành Luật, Trường Đại học Luật Hà Nội theo phương thức xét tuyển sớm nhưng Hồng Hạnh vẫn quyết định sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT để xét tuyển ngành Sư phạm Ngữ văn, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Vì ước mơ lớn nhất của em là làm cô giáo, cùng mẹ truyền lửa cho thế hệ tiếp theo.

 Nguyễn Hồng Hạnh - thủ khoa khối D01 kỳ thi tốt nghiệp THPT của tỉnh Lạng Sơn. Ảnh NVCC.

Nguyễn Hồng Hạnh - thủ khoa khối D01 kỳ thi tốt nghiệp THPT của tỉnh Lạng Sơn. Ảnh NVCC.

Bí thư Đoàn xuất sắc của lớp

Hồng Hạnh không chỉ khiến bạn bè thán phục về kết quả học tập, trong suốt 3 năm phổ thông nữ sinh xứ Lạng còn là Bí thư xuất sắc của lớp, đưa lớp dẫn đầu trong nhiều hoạt động do trường tổ chức.

Năm lớp 11, Hồng Hạnh xuất sắc đạt giải Nhất cuộc thi Bí thư giỏi do Đoàn trường tổ chức, tham gia cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc, tham gia kỳ thi học sinh giỏi tỉnh môn Ngữ văn lớp 10 vượt cấp 11 đạt giải Ba, lớp 11 vượt cấp 12 đạt giải Ba và giải Nhì đúng cấp lớp 11, giải Ba lớp 12.

Cô Lê Minh Trang - giáo viên Trường THPT Hữu Lũng, chủ nhiệm Hồng Hạnh tâm sự, bản thân luôn yên tâm khi giao việc cho cô học trò nhỏ. Cô Trang hay đùa với học sinh rằng: “Toàn năng như Hạnh sau này phải thi hoa hậu mới được”.

Không chỉ riêng cô Trang, nhiều thầy cô khác và bạn bè trong lớp đánh giá Hồng Hạnh là cô gái đa tài. Em sở hữu tố chất lãnh đạo giỏi, thường xuyên tham gia hoạt động văn nghệ và hỗ trợ thầy cô rất tốt trong quá trình quản lý lớp.

“Hồng Hạnh học giỏi đồng đều tất cả các môn và luôn tham gia nhiệt tình mọi hoạt động thể thao, văn hóa, văn nghệ của lớp, của trường. Đối với công việc của lớp, em chưa bao giờ từ chối và hoàn thành chu toàn nhất có thể. Cho nên, mỗi khi giao giao việc cho Hạnh tôi đều yên tâm”, cô Trang nhận xét.

Hoạt động thể thao và cộng đồng cũng là giải pháp giúp Hồng Hạnh trưởng thành hơn và có cơ hội gắn kết tình cảm bạn bè, thầy cô. Nữ sinh cố gắng phân bổ thời gian hợp lí để hoạt động Đoàn hội không ảnh hưởng, chồng chéo lên việc học.

“Tham gia nhiều hoạt động và làm Bí thư mang đến cho em rất nhiều cơ hội và giúp bản thân trưởng thành hơn. Ngoài thành tích học tập, các kỹ năng em có được trong 3 năm phổ thông sẽ là hành trang vững chắc giúp em tự tin bước vào cánh cổng đại học”, Hồng Hạnh chia sẻ.

Nói về mục mục tiêu tương lai, trước mắt nữ sinh hi vọng với số điểm 27,2 bản thân sẽ trúng tuyển nguyện vọng 1 vào ngành Sư phạm Ngữ văn, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội và xa hơn là ra trường với tấm bằng giỏi, về giảng dạy tại quê nhà.

Đặt hết niềm tin lên cô học trò nhỏ, cô Trang hi vọng Hồng Hạnh sớm biến ước mơ thành hiện thực và trở thành đồng nghiệp của nhau vào ngày không xa.

Ngô Chuyên - Tuyết Anh

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/nu-sinh-do-dau-khoi-d01-tinh-lang-son-uoc-mo-lam-co-giao-nhu-me-post692604.html