Nữ sinh 'nguyện vọng 10' trở thành thủ khoa toàn khóa: Hành trình tạo ra giá trị từ công nghệ
Dương Thị Linh Chi (sinh năm 2003) đỗ vào ngành Công nghệ thông tin, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường chỉ vì… điền cho đủ 10 nguyện vọng. Nhưng sau bốn năm, bằng sự kiên trì và nỗ lực của mình, Chi đã xuất sắc tốt nghiệp với danh hiệu thủ khoa toàn khóa (GPA 3.9/4.0) và dùng chính công nghệ được học để tạo ra giá trị thực cho cộng đồng.

Dương Thị Linh Chi theo học ngành Công nghệ thông tin, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường.
Đạt 24.55 điểm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, định hướng ban đầu của Linh Chi là theo học khối ngành Kinh tế đơn giản chỉ vì đây là một lựa chọn phù hợp và “an toàn” cho bản thân. Ngành “hot” khi ấy là Công nghệ thông tin cũng được Linh Chi thêm vào chỉ để… điền cho đủ 10 nguyện vọng. Cứ ngỡ mọi thứ sẽ diễn ra suôn sẻ nhưng bất ngờ là Linh Chi đậu đúng nguyện vọng thứ 10: ngành Công nghệ thông tin - Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường.
“Cảm giác đầu tiên là hụt hẫng, vì đây không phải là ngành mà mình chủ động theo đuổi. Tuy nhiên, trong quá trình học tập mình vẫn được học những môn Toán, Lý mà mình yêu thích, và càng học mình càng cảm thấy hứng thú. Mình nhận ra rằng mình không hề ghét ngành Công nghệ thông tin như mình nghĩ. Mình rất biết ơn vì trường đã chọn mình, đã trao cho mình một khởi đầu tưởng như bất đắc dĩ, nhưng lại đầy duyên phận.” - Linh Chi chia sẻ.

Linh Chi cùng thầy cô và bạn bè trong khoa Công nghệ thông tin.
Điều khó khăn nhất đối với cô bạn là phải vượt qua áp lực khi học những môn chuyên ngành khó hay cảm giác tự ti khi bạn bè thực tập ở những công ty lớn. Thậm chí Linh Chi cũng từng thấy hoang mang khi Công nghệ thông tin được xem là ngành học dành cho các bạn nam, môi trường khô khan chỉ toàn code và thuật toán. Nhưng sau một thời gian học tập, Linh Chi phát hiện ngành học này không chọn giới tính, mà chọn người chịu học.
Nữ sinh cho biết: “Các bạn nữ có lợi thế về tính tỉ mỉ, khả năng truyền đạt và sự kiên trì - những điều rất cần trong kiểm thử, thiết kế giao diện, hướng dẫn sử dụng công nghệ. Hơn nữa, thầy cô khoa Công nghệ thông tin của mình không chỉ truyền dạy kiến thức mà còn tạo một môi trường học tập lành mạnh, nơi bạn nữ không cảm thấy “lạc loài”. Nhờ sự đồng hành và giúp đỡ tận tình của các thầy cô, bạn bè mà mình đã vượt qua những khó khăn trong học tập. Đồng thời, mình cũng tự đặt ra mục tiêu cho bản thân là phải đạt được học bổng, từ đó có thêm động lực phấn đấu và tập trung học hành hơn.”
Với các bạn trẻ muốn theo đuổi ngành Công nghệ thông tin, lời khuyên của Linh Chi là: “Đừng học vì nghĩ ngành này “dễ giàu”. Công nghệ thông tin không dễ, và bạn không thể học kiểu “nước đến chân mới nhảy”. Nếu muốn theo đuổi ngành thì hãy học đều, học chắc, chứ không nên chỉ học theo cảm hứng. Hãy tận dụng trí tuệ nhân tạo (AI) như một trợ lý học tập, bạn sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian và nhận ra rằng mình cũng có thể tiếp cận công nghệ như bất kỳ ai khác, kể cả khi xuất phát điểm ban đầu là số 0.”

Linh Chi là thủ khoa tốt nghiệp khóa 2021-2025 của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường.
Bằng sự kiên trì và nỗ lực của mình, Linh Chi được nhận danh hiệu Sinh viên xuất sắc suốt bốn năm liền, nhiều lần đạt học bổng xuất sắc với điểm GPA 3.9/4.0. Với kết quả ấy, nữ sinh đã trở thành thủ khoa đầu ra khóa 2021-2025 của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường.
Linh Chi bày tỏ: “Mình rất bất ngờ, xúc động và tự hào khi đạt danh hiệu thủ khoa của trường. Mình nghĩ bản thân đạt được kết quả này không phải vì mình là người giỏi nhất, mà là vì mình đã học tập kiên trì và nghiêm túc. Và điều mình quý hơn tấm bằng thủ khoa là niềm tin rằng mình xứng đáng với nó. Mình biết ơn mọi cơ hội mà nhà trường và thầy cô đã tạo ra để một người bình thường như mình có thể làm nên điều đặc biệt.”
Được biết, Linh Chi đã được nhận vào làm việc tại Phòng Đào tạo, Viện Công nghệ số và Trí tuệ nhân tạo DTA từ trước khi tốt nghiệp. Đây được xem là bước ngoặt lớn khi nữ sinh có cơ hội học tập, thực hành và sáng tạo dưới sự dẫn dắt tận tình của Ban Lãnh đạo cùng các anh chị ở Viện, góp phần tạo ra những giá trị thực cho cộng đồng.
Linh Chi chia sẻ: “Không ai sinh ra đã biết mình đi đâu. Nhưng nếu bạn dám bước tiếp, bạn sẽ tìm thấy nơi mình thuộc về. Thật may mắn và biết ơn khi một sinh viên “nguyện vọng 10” như mình có cơ hội viết lại hành trình của bản thân. Và mình tin là các bạn trẻ dù xuất phát điểm ở đâu cũng hoàn toàn có thể vượt qua giới hạn để làm nên những điều phi thường.”
(Ảnh do nhân vật cung cấp)