Nữ sinh Quảng Trị gác lại giấc mơ đến giảng đường, lý do ai nghe cũng nghẹn lòng

Mẹ vừa qua đời, cha nằm liệt giường, bà nội mù lòa, Uyển Nhi quyết định gác ước mơ trở thành cô giáo mầm non để ở nhà chăm sóc cha và bà, nhường cơ hội học đại học cho chị gái.

Hai chị em nhường nhau cơ hội đến giảng đường

Nhận tin trúng tuyển ngành Giáo dục Mầm non, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế, Nguyễn Uyển Nhi (SN 2008, trú thôn Hải Trung, xã Cồn Tiên, Quảng Trị) từng nghĩ ngày bước vào giảng đường đại học đã ở rất gần. Thời điểm đó, mẹ Nhi cũng rất vui khi biết con sắp chạm tới ước mơ trở thành cô giáo mầm non.

Nhưng niềm vui chưa kịp trọn vẹn thì người mẹ qua đời, sau 9 năm chống chọi với bệnh lupus ban đỏ. Mẹ mất, gánh nặng chăm sóc người cha liệt giường và bà nội mù lòa dồn lên hai chị em.

Hoàn cảnh éo le khiến hai chị em đứng trước lựa chọn: Một người đi học, một người ở lại chăm cha và bà.

Hoàn cảnh éo le khiến hai chị em đứng trước lựa chọn: Một người đi học, một người ở lại chăm cha và bà.

Chị gái Nhi, Nguyễn Thị Quỳnh Như (SN 2007), hiện là sinh viên năm 2 ngành Ngôn ngữ Anh, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng.

Cả hai đều muốn tiếp tục việc học, nhưng gia đình quá khó khăn, không còn ai có thể thay họ chăm sóc cha và bà. Khi Nhi trúng tuyển đại học, Như muốn nhường cơ hội cho em.

“Em muốn cho Nhi đi học. Nhi còn cả chặng đường phía trước. Em đã học năm 2 rồi, nếu phải nghỉ thì cũng tiếc, nhưng em thương Nhi hơn”, Như chia sẻ.

Trong khi đó, Nhi cũng không muốn chị phải bỏ dở 2 năm đại học. Hai chị em cứ thế nhường nhau cơ hội, không ai muốn người còn lại phải bỏ học.

Giấy báo nhập học mở ra cơ hội để Nhi thực hiện ước mơ trở thành cô giáo mầm non, nhưng cũng đặt ra cho em một lựa chọn khó khăn.

Giấy báo nhập học mở ra cơ hội để Nhi thực hiện ước mơ trở thành cô giáo mầm non, nhưng cũng đặt ra cho em một lựa chọn khó khăn.

Sau nhiều ngày suy nghĩ, Nhi quyết định ở nhà chăm cha và bà, để chị Như tiếp tục đến trường. “Em nghĩ chị đã học được 2 năm rồi, nên cố gắng để chị được học tiếp. Còn em ở nhà chăm cha với bà”, Nhi nói.

Nhắc đến ước mơ trở thành cô giáo mầm non, Nhi rơm rớm nước mắt. Nhi cho biết em không từ bỏ ước mơ, mà muốn ở nhà chăm sóc cha và bà trước khi có điều kiện trở lại trường.

Căn nhà nhỏ nơi gia đình Nhi sinh sống.

Căn nhà nhỏ nơi gia đình Nhi sinh sống.

Gia đình hơn 20 năm thuộc diện hộ nghèo

Gia đình Nhi thuộc diện hộ nghèo hơn 20 năm. Trong 5 thành viên, có 3 người lần lượt mắc bệnh.

Cha Nhi, ông Nguyễn Văn Ngỡi (SN 1978), mắc u não từ năm 2010. Sau điều trị, ông bị biến chứng dẫn đến liệt và động kinh. Mọi sinh hoạt cá nhân đều cần người hỗ trợ.

Bà nội Nhi, bà Trần Thị Mãn (SN 1942), mắc bệnh glôcôm từ năm 2014. Vì không có điều kiện điều trị, mắt bà mờ dần rồi mù hẳn.

Năm 2017, mẹ Nhi phát hiện mắc lupus ban đỏ. Suốt 9 năm chống chọi với bệnh tật, chi phí thuốc men, điều trị trở thành gánh nặng đối với gia đình. Cách đây 10 ngày, người mẹ qua đời.

Nhi cầm giấy báo nhập học trên tay. Sau nhiều ngày đắn đo, em quyết định gác lại việc học để ở nhà chăm sóc cha và bà, nhường cơ hội đến trường cho chị gái.

Nhi cầm giấy báo nhập học trên tay. Sau nhiều ngày đắn đo, em quyết định gác lại việc học để ở nhà chăm sóc cha và bà, nhường cơ hội đến trường cho chị gái.

Sự ra đi của mẹ khiến gia đình vốn đã khó khăn càng thêm chật vật. Cha nằm liệt giường, bà mù lòa, trong khi hai con gái đang ở tuổi học hành.

Gia đình không có nguồn thu nhập ổn định, chủ yếu dựa vào khoảng 3 triệu đồng tiền trợ cấp mỗi tháng. Khoản tiền này chủ yếu dùng cho thuốc men và sinh hoạt. Nhiều bữa ăn của gia đình Nhi cũng phải nhờ sự giúp đỡ của người thân, bà con chòm xóm. Để hai chị em có thể duy trì việc học, gia đình đã nhận được sự hỗ trợ của các tổ chức xã hội và những tấm lòng hảo tâm.

Hiện Như đang học năm 2. Mỗi học kỳ, gia đình phải lo khoảng 13 triệu đồng học phí, chưa kể tiền trọ và sinh hoạt. Ngoài giờ học, Như làm phục vụ tại quán cà phê, kiếm khoảng 2 triệu đồng mỗi tháng để trang trải cuộc sống.

Nếu Nhi tiếp tục học đại học, gia đình sẽ phải lo thêm một khoản chi phí đáng kể, đồng thời cần người chăm sóc cha và bà.

Hai chị em Nhi bên bàn thờ mẹ. Mẹ vừa qua đời, trong nhà còn cha liệt giường và bà nội mù lòa cần người chăm sóc.

Hai chị em Nhi bên bàn thờ mẹ. Mẹ vừa qua đời, trong nhà còn cha liệt giường và bà nội mù lòa cần người chăm sóc.

Ông Lê Hoàng, Trưởng thôn Hải Trung, xã Cồn Tiên, cho biết gia đình ông Ngỡi thuộc diện đặc biệt khó khăn. Nhiều năm qua, địa phương cùng các tổ chức, cá nhân đã hỗ trợ gia đình có thêm chi phí chữa bệnh và giúp hai chị em Như, Nhi có điều kiện tiếp tục đến trường.

“Biết Nhi quyết định ở nhà để chăm cha và bà, ai cũng thương và động viên em đi học. Nhưng gia đình quá ngặt nghèo, không thể cùng lúc lo cho cả hai cháu học đại học và chăm sóc người bệnh.

Chúng tôi rất mong các nhà hảo tâm, bạn đọc gần xa chung tay hỗ trợ để hai chị em có thể tiếp tục việc học. Nhi đã trúng tuyển đại học. Nếu được giúp đỡ, cháu sẽ có cơ hội tiếp tục đến trường, sau này có nghề nghiệp để lo cho gia đình”, ông Hoàng chia sẻ.

Chương trình “Nâng bước đến trường” do Báo VietNamNet triển khai nhằm tiếp sức cho trẻ em, học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trước thềm năm học mới. 

Bạn đọc có thể ủng hộ chương trình, hỗ trợ bằng cách quét mã QR phía trên hoặc chuyển khoản:

Vietcombank: 0011002643148
VietinBank: 110628136866
Nội dung chuyển khoản: Ủng hộ chương trình “Nâng bước đến trường”.

Duy Tuấn

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/nu-sinh-quang-tri-gac-lai-giac-mo-den-giang-duong-li-do-ai-nghe-cung-nghen-long-2546915.html