Nữ tu mang yêu thương đến trẻ mồ côi
Tại Đại hội Thi đua toàn quốc biểu dương 'người tốt, việc tốt' trong đồng bào Công giáo lần thứ VI, giai đoạn 2020-2025, diễn ra vào ngày 10 và 11-9, nữ tu Bùi Thị Hồng Hạnh vinh dự đón nhận Bằng khen của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Nữ tu Bùi Thị Hồng Hạnh là 1 trong 3 cá nhân của Đồng Nai và là đại biểu nữ duy nhất của tỉnh được tuyên dương tại đại hội.

Nữ tu Bùi Thị Hồng Hạnh đón nhận quà do Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và nhà tài trợ tặng Trung tâm Nuôi dưỡng trẻ mồ côi giáo xứ Hà Nội (phường Hố Nai). Ảnh: Trần Thanh
Sự vinh danh này là ghi nhận nỗ lực rất lớn trong cả việc đạo lẫn việc đời của nữ tu Bùi Thị Hồng Hạnh.
Đạo - đời đồng hành
Tính đến năm 2025, nữ tu Bùi Thị Hồng Hạnh đã có 17 năm đảm nhận vai trò Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Ủy viên Đoàn Chủ tịch Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo (ĐKCG) Việt Nam. Đồng thời, từ năm 2023 đến nay, nữ tu là Phó Chánh văn phòng Ủy ban ĐKCG Việt Nam tỉnh Đồng Nai. Trong từng vai trò, bà luôn nỗ lực hết mình để phụng sự tốt việc đạo, làm tốt việc đời.
Cụ thể, bà đã tích cực góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc thông qua tham gia tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; tuyên truyền, vận động thực hiện Chương trình Phối hợp thống nhất hành động của Ủy ban MTTQ Việt Nam và ủy ban ĐKCG Việt Nam các cấp phát động…
Theo nữ tu Bùi Thị Hồng Hạnh, những việc bà đã và đang làm đều hướng đến mong muốn trẻ em ở trung tâm có mái nhà che chở, cảm nhận được sự sẻ chia tình người và cùng nhau tự tin tiến bước vào cuộc sống để cuộc đời các em sẽ tốt đẹp hơn.
Điều này đã góp phần thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời đẹp đạo gắn với 10 nội dung “7 tốt đời, 3 đẹp đạo” do Trung ương Ủy ban ĐKCG Việt Nam phát động tại tỉnh Đồng Nai. Góp phần vào việc tạo dựng khí thế thi đua sôi nổi trong các xứ đạo, họ đạo, mang lại hiệu quả thiết thực trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; động viên đồng bào Công giáo, các giáo xứ, các dòng tu trong tỉnh đẩy mạnh các hoạt động y tế, giáo dục, bác ái, từ thiện xã hội, đền ơn đáp nghĩa, giúp đỡ người già cô đơn, trẻ em mồ côi, lang thang cơ nhỡ, người bất hạnh trong xã hội…
Đồng thời, trong thời điểm cả nước bắt tay vào quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, nữ tu đã tham mưu Ủy ban ĐKCG Việt Nam tỉnh tham gia cùng chính quyền các cấp tuyên truyền về sắp xếp bộ máy nhằm giúp người dân hiểu rõ chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; gặp gỡ, thông tin kịp thời đến các linh mục, tu sĩ, giáo dân về dừng hoạt động ban ĐKCG cấp huyện để phù hợp với chính quyền địa phương 2 cấp…
Đưa yêu thương đến với trẻ mồ côi
Ngoài những đóng góp kể trên, nữ tu Bùi Thị Hồng Hạnh còn chung tay xây dựng mái ấm dành cho trẻ mồ côi.

Nữ tu Bùi Thị Hồng Hạnh bên trẻ em được chăm sóc tại Trung tâm Nuôi dưỡng trẻ mồ côi giáo xứ Hà Nội (phường Hố Nai). Ảnh: Văn Truyên
Chia sẻ về quá trình tham gia công tác xã hội, nữ tu Bùi Thị Hồng Hạnh cho hay: Từ năm 1994, bà được nhà dòng cho đi học chuyên về ngành công tác xã hội. Đến năm 1996, bà được tham gia nhiều hoạt động xã hội gắn với trợ giúp người nghèo, người khuyết tật, trẻ em mồ côi, người già cơ nhỡ... Sau đó, bà phụ trách điều hành Trung tâm Nuôi dưỡng trẻ em mồ côi giáo xứ Hà Nội (phường Hố Nai). Trung tâm đang chăm sóc 36 em. Trong số này, trẻ nhỏ nhất mới chỉ sơ sinh. Các em được chăm sóc, tạo điều kiện học tập như những trẻ em khác ngoài cộng đồng.
Theo nữ tu Bùi Thị Hồng Hạnh, các em đến với trung tâm bằng nhiều hình thức, trong đó có trẻ bị bỏ rơi được người dân phát hiện rồi qua nhiều thủ tục được đưa đến trung tâm; có trẻ được đặt trước cổng trung tâm… Sau khi tiếp nhận các em, trung tâm đều thông tin đến chính quyền địa phương để thực hiện thủ tục cần thiết nhận nuôi trẻ.
Nuôi trẻ đã khó, giáo dục trẻ còn khó hơn. Bởi do hoàn cảnh, trẻ em nơi đây ít nhiều đều mặc cảm, có phần e ngại khi tiếp xúc bên ngoài. Để các em luôn tự tin vào bản thân, trước hết, bà cùng các nữ tu khác thể hiện sự quan tâm, yêu thương nhưng không nuông chiều để từ đó xây dựng trung tâm trở thành đại gia đình thương yêu lẫn nhau. Đồng thời, trong quá trình phát triển của trẻ, các nữ tu động viên mỗi em vượt qua những trở ngại để rèn luyện đạo đức, nỗ lực trong học tập để trở thành người có ích cho xã hội, tạo dựng cho mình cuộc sống tốt trong tương lai.
Nhờ vậy, từ năm 1990 đến nay, đã có gần 30 trẻ em trưởng thành từ mái nhà yêu thương này. Trong đó, những em học lực tốt thì tốt nghiệp đại học, có em tốt nghiệp trường nghề và đều có việc làm ổn định. Những dịp nghỉ lễ, Tết, những em trưởng thành đều trở về sinh hoạt cùng tập thể trung tâm.
Trong lần đến Trung tâm Nuôi dưỡng trẻ em mồ côi giáo xứ Hà Nội thăm, tặng quà, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lưu Thị Hà đã ghi nhận nỗ lực của nữ tu Bùi Thị Hồng Hạnh cùng các nữ tu tại trung tâm đã nỗ lực chăm sóc trẻ em hoàn cảnh kém may mắn; đồng thời xây dựng và gắn kết được sự cộng tác của cộng đồng để hoạt động trung tâm được thực hiện hiệu quả.
Ngoài ra, nữ tu Bùi Thị Hồng Hạnh cùng tập thể trung tâm còn tổ chức các lớp bổ túc cho trẻ em bán vé số, trẻ em theo cha mẹ từ xa đến Đồng Nai làm thuê… không có điều kiện đến trường theo học tiểu học. Trung tâm còn hỗ trợ sách giáo khoa, tập vở cho trẻ theo học tại đây. Để lớp học đạt chất lượng tốt, trung tâm mời giáo viên ở một số trường lân cận đến đứng lớp và những thầy cô giáo này chỉ nhận hỗ trợ mang tính tượng trưng.