Nửa thế kỷ đợi một ngày trở về
Sau hơn nửa thế kỷ nằm lại nơi chiến trường, liệt sĩ Nguyễn Hữu Quế đã trở về an nghỉ trên mảnh đất quê hương trong vòng tay của gia đình, đồng đội và nhân dân.
Lễ truy điệu, an táng được tổ chức trang nghiêm không chỉ thể hiện lòng thành kính, biết ơn đối với người con đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc mà còn góp phần lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tri ân các anh hùng liệt sĩ.
Chiều 28/7, tại xóm Phan Bội Châu, xã Vạn An (tỉnh Nghệ An), gia đình liệt sĩ Nguyễn Hữu Quế phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức trọng thể Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Nguyễn Hữu Quế.

Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Nguyễn Hữu Quế được tổ chức trang nghiêm tại quê nhà.
Hài cốt của liệt sĩ được đưa từ Nghĩa trang Liệt sĩ Hải Trường (tỉnh Quảng Trị) về an nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nam Đàn, xã Vạn An.
Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Thạc Âu - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; Vương Hồng Thái - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã; Đặng Hoài Nam - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND xã cùng lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang, thân nhân gia đình và đông đảo nhân dân địa phương.
Liệt sĩ Nguyễn Hữu Quế SN 1952, quê quán tại thị trấn Nam Đàn (huyện Nam Đàn cũ), nay là xóm Phan Bội Châu, xã Vạn An. Tháng 4/1971, khi vừa tròn 19 tuổi, đồng chí tình nguyện lên đường nhập ngũ, công tác tại Trung đoàn 27, mang theo khát vọng cống hiến tuổi trẻ cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.


Sự trở về của liệt sĩ Nguyễn Hữu Quế sau hơn nửa thế kỷ là niềm an ủi lớn đối với gia đình, dòng họ và quê hương.
Trong những năm tháng quân ngũ, đồng chí luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong học tập, rèn luyện, dũng cảm trong chiến đấu và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
Với những cống hiến to lớn, đồng chí được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý như Bằng khen Chiến sĩ vẻ vang, Huân chương Chiến thắng, Huân chương Giải phóng; được truy tặng Huân chương Chiến công hạng Ba cùng nhiều bằng khen, giấy khen khác.
Ngày 24/8/1972, trong khi trực tiếp chiến đấu tại chiến trường phía Nam, Quân khu 4, đồng chí Nguyễn Hữu Quế đã anh dũng hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ, để lại niềm tiếc thương vô hạn đối với gia đình, đồng đội và quê hương.
Trong không khí trang nghiêm và xúc động, các đại biểu, cán bộ, chiến sĩ, thân nhân gia đình cùng đông đảo nhân dân đã thành kính dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự hy sinh cao cả của liệt sĩ Nguyễn Hữu Quế vì nền độc lập, tự do của dân tộc.
Sau lễ truy điệu, hài cốt liệt sĩ Nguyễn Hữu Quế được các đồng chí lãnh đạo địa phương, lực lượng vũ trang, thân nhân và nhân dân trang trọng đưa về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nam Đàn trong niềm xúc động, thành kính của những người có mặt.


Nghi thức di chuyển hài cốt liệt sĩ Nguyễn Hữu Quế về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nam Đàn.
Sự trở về của người chiến sĩ sau hơn nửa thế kỷ không chỉ là niềm an ủi, vơi bớt nỗi mong chờ của gia đình, dòng họ mà còn thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và các cấp, ngành trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, thực hiện chính sách đền ơn đáp nghĩa đối với người có công với cách mạng.
Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Nguyễn Hữu Quế là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và bồi đắp đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” trong mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hôm nay.
Nguồn Công Lý: https://congly.vn/nua-the-ky-doi-mot-ngay-tro-ve-532573.html











![[Video] Những nhân chứng cuối cùng và khát vọng trả lại tên cho các liệt sĩ](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w250_r3x2/2026_07_28_14_55713885/205fcb3d83766a283367.jpg)