Ở quê có gì vui?

Từng có thời, làng quê xứ Quảng chỉ là nơi để nhớ, còn thành phố mới là đích đến của những giấc mơ tuổi trẻ. Nhưng vài năm trở lại đây, một làn sóng 'đi ngược' đang âm thầm lan rộng.

Niềm vui của chị Phạm Thị Duy Mỹ là được sống và làm việc tại quê nhà. Ảnh: L.P

Niềm vui của chị Phạm Thị Duy Mỹ là được sống và làm việc tại quê nhà. Ảnh: L.P

Buổi sáng của chị Phan Thị Hà ở vùng quê ven sông Thu Bồn bắt đầu bằng tiếng gà gáy và mùi hương tinh dầu bưởi. Hơn 4 năm nay, công việc của chị xoay quanh những quả bưởi, nguồn nguyên liệu chưng cất tinh dầu, nước bưởi lên men, rượu bưởi và nhiều sản phẩm khác của HTX Nông nghiệp Phong Nguyên nơi chị làm giám đốc.

Ít ai nghĩ rằng người phụ nữ trẻ đang thoăn thoắt giữa hàng ngàn quả bưởi ấy từng có nhiều năm sống giữa Sài Gòn náo nhiệt. Ngày đó, chị làm kế toán cho một doanh nghiệp tư nhân, sáng chen xe đi làm, tối mệt mỏi trở về căn phòng trọ nhỏ. Đồng lương không thấp, nhưng cảm giác kiệt sức và lạc lõng thì ngày một nhiều hơn. “Có những ngày tan ca lúc trời đã tối, về tới phòng chỉ muốn nằm im. Tôi bắt đầu tự hỏi mình đang sống vì điều gì”, chị Hà nhớ lại.

Quyết định trở về quê của chị Hà khiến người thân bất ngờ. Bạn bè tiếc cho một công việc ổn định nơi phố lớn. Nhưng với chị, quê nhà lại mở ra một cánh cửa khác, được ở gần cha mẹ, được nhìn con lớn lên giữa thiên nhiên và được làm điều mình thực sự muốn. Chị kể, năm 2022, khi về quê, địa phương đang có chương trình cải tạo vườn tạp trồng bưởi nên quyết định thành lập HTX để thu mua bưởi từ các vùng Nông Sơn, Đại Lộc, Tiên Phước về sản xuất. Mỗi năm, HTX thu mua khoảng 3 - 4 tấn bưởi của người dân địa phương để chế biến thành nhiều sản phẩm khác nhau. Thị trường tiêu thụ hiện chủ yếu ở Đà Nẵng, Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh thông qua mạng xã hội và bán hàng trực tuyến.

Chị Phạm Thị Duy Mỹ ở xã Duy Xuyên cũng là một trong những người trẻ tìm thấy cho mình nhịp sống ấy. Vài năm trước, chị thành lập HTX Nông nghiệp Xanh Duy Oanh, chuyên sản xuất trà gạo lứt, bột ngũ cốc, bột gạo lứt, bánh gạo lứt, thanh gạo lứt hạt và rong biển. Mỗi năm, HTX cung ứng ra thị trường khoảng 5 tấn sản phẩm, doanh thu đạt hơn 1,5 tỷ đồng. Đặc biệt, năm 2025, sản phẩm sen sấy khô và bột rau má đậu xanh của Duy Oanh đạt sản phẩm OCOP 4 sao.

HTX hiện liên kết với nông dân địa phương phát triển vùng nguyên liệu lúa, mè, sen, đậu, tạo việc làm cho nhiều lao động tại quê nhà. Với chị Mỹ, điều quý giá không chỉ nằm ở doanh thu hay những đơn hàng từ khắp nơi gửi về, mà là cảm giác được sống và làm việc ngay trên chính quê hương mình. Chị chia sẻ: “Ở quê, sáng mình có thể ra đồng xem nguyên liệu, trưa ăn cơm với gia đình, chiều lại đến xưởng làm việc. Cuộc sống không quá vội vàng nhưng ngày nào cũng thấy có ý nghĩa”.

Cũng theo chị Mỹ, trước đây nhiều người nghĩ ở quê sẽ ít cơ hội phát triển, nhưng khi bắt đầu làm việc với nông sản địa phương và bán hàng qua mạng xã hội, chị nhận ra nông thôn bây giờ đã khác. Người trẻ vẫn có thể làm kinh doanh, kết nối khách hàng khắp nơi mà vẫn giữ được nhịp sống gần gũi với gia đình và thiên nhiên. Chính những điều ấy khiến cho cuộc sống của chị đầy đặn hơn.

Ở nhiều vùng quê Đà Nẵng, ngày càng có nhiều người trẻ quay về để bắt đầu một cuộc sống mới. Trong số đó, không ít người từng trải qua những năm tháng làm việc với “công thức 676”, tức là rời nhà lúc 6 giờ sáng, trở về lúc 7 giờ tối suốt 6 ngày mỗi tuần rồi nhận ra mình đang đánh đổi quá nhiều cho guồng quay mưu sinh. Họ trở về quê và cảm nhận niềm hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản là một buổi chiều dạo bước trên cánh đồng hay một bữa cơm đủ mặt người thân.

Có lẽ cũng vì thế mà ngày càng nhiều người trẻ bắt đầu nhìn quê hương bằng một tâm thế khác. Nếu trước đây, quê nhà từng là nơi phải rời đi để kiếm tìm tương lai, thì nay làng quê lại trở thành không gian để họ lựa chọn một lối sống chậm rãi nhưng chất lượng hơn. Và hơn hết, với nhiều người trẻ, trở về quê không còn là lựa chọn bất đắc dĩ, mà là nơi họ thật sự nhìn thấy tương lai và sự bình yên cho chính mình.

LAN PHƯƠNG

Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/o-que-co-gi-vui-3338768.html