Ðồng bào thôn Ða Tế đoàn kết, hòa thuận vượt qua đói nghèo
Đa Tế là thôn nhỏ thuộc xã Đam Rông 2, nơi cộng đồng người K'ho Cil và cộng đồng người Mông cùng chung sống đoàn kết, hòa thuận vượt qua đói nghèo, xây dựng nông thôn mới.

Người Đa Tế trồng cà phê cùng vươn lên
Theo người già ở thôn Đa Tế, vùng đất này trước đây người K'ho chỉ làm vườn, làm rẫy, tới năm 1994 - 1995 bà con mới chuyển từ thôn Đa Tế lớn, xã Đam Rông 4 ra đây cư trú. Theo ông Kra jăn Ha Sắc, nông dân sản xuất giỏi của thôn Đa Tế kể lại thì trước năm 2004, thôn chưa có điện, đường đi lại là đường đất, cuộc sống rất vất vả.
Những năm 2003 - 2004, gần 90 hộ người Mông từ các tỉnh miền núi phía Bắc đã tìm đến thôn Đa Tế nhỏ để tìm cái nương, cắm cái cọc nhà. Ông Giàng Seo Chơ, người khá giả nhất khu người Mông nhớ lại: “Những năm 2003 - 2004, người Mông lần theo núi rồi đến định cư tại thôn Đa Tế, ngay cạnh khu ở của người K’ho. Cả hai bên cùng cảnh bám vào đất để trồng cây mì, cây bắp chống đói. Không có điện, đường đất, trẻ con đi học cũng khó khăn, người K’ho hay người Mông đều nghèo, đều khổ”.
Cũng vào những năm ấy, Nhà nước dồn sức hỗ trợ người K’ho, người Mông phát triển kinh tế. Ông Ha Sắc nhớ lại, cán bộ xuống tận thôn phát cây giống cà phê, hướng dẫn người K’ho, người Mông cách đào hố, xuống giống, hỗ trợ từng bao phân, thuốc để người dân biết cách bón phân, tỉa cành. Xã cũng đưa giống bò, giống heo xuống tận từng nhà, hướng dẫn bà con làm chuồng nuôi bò, nuôi heo phát triển kinh tế. “Tới năm 2010, người K’ho với người Mông ở thôn Đa Tế đã có cà phê thu hoạch. Điện được kéo về năm 2005, rồi có đường bê tông, đường nhựa tới tận thôn, cuộc sống thay đổi mỗi ngày”, ông Ha Sắc nhớ lại từng kỷ niệm.
Đến nay, nhờ sự hỗ trợ của Nhà nước mà cuộc sống của người dân Đa Tế đã khá lên, kinh tế ổn định. Ông Ndu Ha Biên - Bí thư Đảng ủy xã Đam Rông 2 chia sẻ, thôn Đa Tế hiện có trên 70 hộ người K’ho Cil, 90 hộ người Mông và cả cộng đồng người Kinh cùng chung sống hòa thuận. Ông Ndu Ha Biên cho biết, cộng đồng sống xen kẽ, cùng chung mọi sinh hoạt, cùng phấn đấu trồng cà phê và trồng dâu nuôi tằm. Đến nay, thu nhập của các hộ trong thôn Đa Tế rất ổn định, cao hơn mức trung bình của cả tỉnh. “Bà con định cư trên đất Đam Rông 2 từ nhiều năm, gia đình nào cũng có đất sản xuất trồng cà phê. Nhà nước cũng hỗ trợ bà con từ giống, kỹ thuật cho tới nguồn vốn, bà con K’ho và bà con Mông lại rất chăm chỉ lao động, sản xuất. Cùng với giá cà phê ổn định, đời sống của bà con tăng rõ rệt, nhà đẹp, các phương tiện phục vụ đời sống đều tăng”, ông Ha Biên tự hào nhận xét.
Hộ ông Giàng Seo Chơ đang sở hữu một loạt máy như máy gặt đập liên hợp, máy kéo... Vào mùa thu hoạch lúa của người Đa Tế, ông Giàng Seo Chơ kéo máy đi cắt lúa cho bà con trong bon, trong xã, phục vụ mọi gia đình. Ông thông tin: “Bà con người Mông hay K’ho đều rất đoàn kết, chia sẻ từ kỹ thuật chăm sóc cây trồng, đóng góp xây dựng đường sá hay trồng hoa, trồng cây, làm vệ sinh môi trường trong thôn, chúng tôi đều chung sức. Ngày lễ của người K’ho, người Mông, cả thôn đều tham gia nhiệt tình, rất vui, rất ấm cúng”.











