Ông Trump hôn mũ, tưởng niệm nạn nhân thiệt mạng trong vụ ám sát hụt

Ngày 18/7 (giờ địa phương), tại Đại hội toàn quốc của Đảng Cộng hòa (RNC), cựu Tổng thống Donald Trump đã chính thức chấp nhận đề cử để ra tranh cử tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới.

Bài phát biểu đầy cảm hứng

Ông Donald Trump phát biểu tại Đại hội toàn quốc của đảng Cộng hòa tối 18/7 (giờ Mỹ). Ảnh: Reuters.

Ông Donald Trump phát biểu tại Đại hội toàn quốc của đảng Cộng hòa tối 18/7 (giờ Mỹ). Ảnh: Reuters.

Trong bài phát biểu chấp nhận đề cử, ông Donald Trump đứng trước đám đông đại biểu và cử tri, và khẳng định: "Hỡi các bạn, các đại biểu và người dân, tôi đứng đây với thông điệp về sự tự tin, sức mạnh và hy vọng. Chúng ta sẽ giành chiến thắng trong bốn tháng tính từ hôm nay và chúng ta sẽ bắt đầu bốn năm vĩ đại nhất trong lịch sử đất nước. Chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng thời đại an toàn, thịnh vượng và tự do. Tôi tranh cử để làm tổng thống của toàn nước Mỹ, không phải một nửa nước Mỹ, vì không có chiến thắng nào nếu chỉ nhận được sự ủng hộ của một nửa nước Mỹ".

Trong bài phát biểu, ông Trump cũng nhắc lại vụ ám sát hụt vào tuần trước: "Viên đạn chỉ cần chệch chưa đến 1cm nữa là tôi có thể đã mất mạng. Nhiều người hỏi tôi chuyện gì đã xảy ra. Tôi sẽ kể với các bạn chính xác nó xảy ra như thế nào và sẽ không có lần thứ hai bởi vì nó quá đau lòng".

Ông Trump xuống sân khấu sau bài phát biểu - Ảnh: Reuters.

Ông Trump xuống sân khấu sau bài phát biểu - Ảnh: Reuters.

Ông Trump ca ngợi các nhân viên mật vụ: "Những viên đạn tiếp tục bay tới tại thời điểm các nhân viên mật vụ rất dũng cảm lao lên sân khấu. Tôi sẽ nói rằng đó là những người tuyệt vơìvì họ chấp nhận nguy hiểm để lao vào bảo vệ tôi".

Tưởng nhớ lính cứu hỏa thiệt mạng

Trước đó, ông Trump bước lên sân khấu được thiết kế theo hình Nhà Trắng vào lúc 22h30 (giờ Mỹ), đồng thời khán giả cổ vũ nhiệt liệt, hô vang tên ông và "Nước Mỹ! Nước Mỹ!".

Ông Trump hôn mũ, tưởng niệm lính cứu thiệt mạng trong vụ ám sát hụt hôm 13/7.

Ông Trump hôn mũ, tưởng niệm lính cứu thiệt mạng trong vụ ám sát hụt hôm 13/7.

Trên sân khấu, áo chống lửa và mũ bảo hiểm của lính cứu hỏa Corey Comperatore, người đã thiệt mạng trong vụ ám sát hụt ở Pennsylvania hôm 13/7, cũng được đưa lên để tưởng nhớ.

Ông Trump phát biểu: "Tôi đề nghị mặc niệm để tưởng nhớ ông Corey, người bạn của chúng ta. Không có tình yêu nào lớn hơn hy sinh mạng sống của mình vì người khác, đó là tinh thần đã làm nên nước Mỹ vào những giờ khắc tối tăm nhất, cũng là tình yêu thúc đẩy nước Mỹ đến sự vĩ đại. Đây là điều chúng ta cần".

Ông Corey Comperatore, 50 tuổi, đã nằm đè lên các thành viên trong gia đình để che chắn cho họ khi tiếng súng vang lên trong vụ ám sát hụt. Ông là kỹ sư và cựu đội trưởng lực lượng cứu hỏa tình nguyện Buffalo Township. Thống đốc Pennsylvania Josh Shapiro mô tả Comperatore thường xuyên đi nhà thờ và là một người cha rất tự hào về hai con gái.

Trong khi đám đông hô vang "Corey", ông Trump rời bục phát biểu để hôn lên mũ bảo hiểm của Corey. Ông Trump mở tấm séc trị giá một triệu USD mà một người bạn vừa gửi trên sân khấu và cho biết tổng số tiền 6,3 triệu USD từ các mạnh thường quân sẽ được chuyển đến cho gia đình ông Corey.

NHẬT DUY (Theo CNN/Reuters)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/ong-trump-hon-mu-tuong-niem-nan-nhan-thiet-mang-trong-vu-am-sat-hut-204240719113707265.htm