Paris: Trải nghiệm kinh đô ánh sáng lúc bình minh cùng Tăng Thanh Hà
Khám phá vẻ đẹp tĩnh mịch của Paris vào sáng sớm, khi các địa danh nổi tiếng như Khải Hoàn Môn hay vườn Tuileries chưa bóng người qua chuyến đi của Tăng Thanh Hà.
Góc nhìn tĩnh lặng của Paris lúc tờ mờ sáng
Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, Tăng Thanh Hà đã thực hiện chuyến du hành đến nước Pháp. Do sự chênh lệch múi giờ (Paris chậm hơn Việt Nam 6 tiếng vào mùa đông), nữ diễn viên đối mặt với tình trạng jetlag và quyết định chọn cách tản bộ khám phá thủ đô khi trời còn chưa hửng sáng.

Sau Tết Nguyên đán, Tăng Thanh Hà đang có chuyến vi vu nước Pháp.
Khoảnh khắc Paris chuyển mình từ đêm sang ngày mang đến vẻ đẹp tĩnh mịch hiếm thấy, khác hẳn với sự náo nhiệt thường ngày của một trong những thành phố du lịch hàng đầu thế giới. Đây là cơ hội để du khách tận hưởng trọn vẹn không gian kiến trúc mà không bị ảnh hưởng bởi đám đông.

Nữ diễn viên cho biết do bị jetlag nên cô tản bộ, khám phá thủ đô nước Pháp lúc tờ mờ sáng.
Khám phá di sản kiến trúc Beaux-Arts
Hành trình của nữ diễn viên đi qua Petit Palais – Bảo tàng Mỹ thuật Paris. Đây là một trong những công trình kiến trúc nổi bật nhất tại thủ đô nước Pháp, mang đặc trưng phong cách Beaux-Arts cuối thế kỷ 19 với những đường nét điêu khắc tinh xảo.

Bà xã doanh nhân Louis Nguyễn dạo bước qua cung điện Petit Palais, hiện là Bảo tàng Mỹ thuật của Paris.
Tiếp đó, Khải Hoàn Môn (Arc de Triomphe) hiện ra đầy uy nghiêm trong không gian vắng lặng. Thông thường, khu vực này luôn tấp nập du khách tham quan và chụp hình, nhưng vào lúc sáng sớm, vẻ đẹp biểu tượng của nước Pháp mới thực sự được phô diễn trọn vẹn sự tĩnh lặng và trang nghiêm.

Nữ diễn viên cũng có dịp tham quan Khải Hoàn Môn lúc vắng vẻ.
Sắc vàng lung linh bên dòng sông Seine
Dạo bước dọc theo đại lộ Champs-Élyseés, hệ thống đèn đường và ánh sáng hắt ra từ các tòa nhà cổ kính tạo nên một khung cảnh lãng mạn đặc trưng. Khi bình minh dần ló rạng bên dòng sông Seine, những ánh đèn vàng vẫn còn rọi bóng trên mặt nước, mang đến cảm giác yên ả cho người lữ khách.

Hệ thống đèn đường và ánh sáng từ các tòa nhà tạo nên khung cảnh lãng mạn tại khu vực đại lộ Champs-Élyseés.

Bà mẹ ba con dạo bộ dọc theo sông Seine, ngắm thành phố Paris lúc trời vừa hửng sáng.
Điểm dừng chân ấn tượng trong hành trình là vườn Tuileries. Với lịch sử hơn 500 năm, khu vườn nằm giữa quảng trường Place de la Concorde và cung điện Louvre, là không gian xanh lý tưởng nằm ngay trung tâm thủ đô Paris để tận hưởng những phút giây thư thái trước khi thành phố bắt đầu nhịp sống hối hả thường nhật.

Cô check in với khung cảnh vườn Tuileries phía xa.














