Phi Jút - những mùa 'quả ngọt'
Người đồng bào dân tộc thiểu số ở thôn Phi Jút, xã Đam Rông 3 chọn sự nhẫn nại để bám đất, chịu thương chịu khó đổi nhọc nhằn mặn chát mồ hôi để thu về những mùa 'quả ngọt'.

Ông Triết Y Clốp với niềm vui được mùa
Nằm trong thung lũng hẹp, bám 2 bên quốc lộ 27, thôn Phi Jút bình yên vẫn từng ngày miệt mài tô điểm cho sắc diện của mình “màu áo” đổi thay, tươi vui và trù phú. Hơn 20 năm trước, người M’nông ở xã Đạ Đờn (huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng cũ) về đây khai hoang vỡ đất, theo thời gian, nhiều người cũng tìm về, năm 2005 cùng với thời điểm huyện Đam Rông cũ được thành lập, Phi Jút cũng thành tên từ đó.
Nhắc nhớ lại chuyện cũ, ông Triết Y Clốp (68 tuổi) sẻ chia, lúc mới về đây vất vả lắm. Phi Jút lúc ấy chỉ là những thửa đất khô cằn chạy dọc con suối nhỏ, cỏ bụi, lau sậy phủ kín. Từng ngày, bà con lứa đầu tiên chỉ biết cố gắng cày cuốc, gieo hạt. Cần mẫn, chắt chiu, Phi Jút mới có được hình hài đổi thay như hiện tại. Nhà có 6 người con, đều lập gia đình ra ở riêng, ông Clốp chia cho mỗi đứa 1 - 2 ha để làm tài sản riêng, tự làm, tự ăn để không phụ thuộc. Phần mình, ông vẫn làm gần 2 ha cà phê, mỗi năm thu trên dưới 8 tấn nhân, đủ để vợ chồng ông chi tiêu sinh hoạt thường ngày và lo chuyện hiếu hỉ trong năm.
Trưởng thôn Pang Pế Y Nhang (SN 1988) là thế hệ thứ 2 ở thôn Phi Jút. Xuất sắc trong mọi hoạt động của thôn, buôn kể từ khi được giao trách nhiệm. Sự cố gắng ấy được minh chứng bằng số lượng giấy khen, bằng khen mà anh được nhận từ xã, huyện (trước đây) đến tỉnh hằng năm. “Ông” trưởng thôn trẻ tuổi ấy nói chắc chắn với chúng tôi rằng: “Chỉ có chăm chỉ mới thoát nghèo được. Sống khổ mãi, không thay đổi không được”.
Thôn Phi Jút hiện tại có gần 200 hộ với 1.000 khẩu, đồng bào dân tộc thiểu số người M’nông chiếm hơn 85%. 10 năm trở lại đây, Phi Jút luôn là điểm sáng trong việc thay đổi cách nghĩ, cách làm để thay đổi đời sống. Chương trình Nông thôn mới với “điện - đường - trường - trạm” được Nhà nước đầu tư, xây dựng khang trang. Theo đó, người dân Phi Jút cũng thay đổi cách nghĩ, cách làm. Đồng loạt chuyển đổi diện tích cà phê, ghép các giống mới, tưới tắm, chăm bẵm theo kỹ thuật mới… nên những năm gần đây, năng suất cây trồng, đặc biệt là cà phê của bà con trong thôn luôn đạt sản lượng rất cao.
Theo Trưởng thôn Pang Pế Y Nhang, cà phê đều trên 4,5 tấn/ha; lúa nước hơn 40 tạ/ha, cây dâu tằm cũng cho chất lượng tốt để bà con nuôi trồng thêm, tăng gia hiệu quả. Không chỉ chăm lo phát triển kinh tế, người Phi Jút còn đồng lòng xây dựng đời sống văn hóa thôn, buôn kiểu mẫu với phương châm “5 không 3 sạch”: không tệ nạn xã hội; không sinh con thứ 3 - không bạo lực gia đình; không có con bỏ học - không có trẻ em suy dinh dưỡng và sạch nhà, sạch ngõ, sạch bếp.
Móc H’Duyên, cô bé học lớp 9B, Trường PTDTNT THCS Đam Rông, con gái của Pang Pế Y Nhang suốt từ cấp tiểu học, năm nào cũng là học sinh giỏi. “Thế hệ mình vì khó khăn nên bỏ học giữa chừng để bám rẫy mưu sinh. Giờ phải cho con cái đi học, chỉ có cái chữ, có tiếp thu kiến thức mới thay đổi dài lâu được”, Y Nhang tin tưởng về điều đó.
Ông Liêng Hót Ha Hai - Bí thư Đảng ủy xã Đam Rông 3 nói: “Không như những người dân ở một số nơi, người đồng bào dân tộc thiểu số ở Phi Jút chăm chỉ lắm. Không ham chơi, lười biếng, ỷ lại vào Nhà nước. Cả thôn chỉ còn 5 hộ nghèo nhưng đều là các hộ có hoàn cảnh neo đơn, đau ốm, mất sức lao động. Phi Jút luôn là điểm sáng của xã”.
Phi Jút hiện tại đã có rất nhiều thay đổi, dẫu vẫn còn đó những khó khăn không dễ để đổi thay ngay trước mắt. Nhưng từ những thửa đất hoang cằn cỗi, người dân Phi Jút đã có của ăn của để, không còn lo cái ăn, cái mặc trong những mùa giáp hạt. Sự chăm chỉ, biết đánh đổi mồ hôi để thu hái “quả ngọt” là điều chúng ta có quyền đặt niềm tin về ngày mai ở Phi Jút.
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/phi-jut-nhung-mua-qua-ngot-430859.html











