Phía sau những chuyến vượt biển đưa bệnh nhân đi cấp cứu
Không quản ngày hay đêm, mưa gió hay bão tố, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Cù Lao Chàm (xã Tân Hiệp, TP Đà Nẵng) luôn sẵn sàng vượt biển đưa bệnh nhân vào đất liền cấp cứu, viết nên những câu chuyện thấm đẫm tình người nơi đảo tiền tiêu của Tổ quốc.

Lực lượng BĐBP Cù Lao Chàm hỗ trợ đưa bệnh nhân vào bờ cấp cứu.
Những chuyến vượt sóng không chờ biển lặng
Cù Lao Chàm cách Cửa Đại khoảng 18km, cách trung tâm TP Đà Nẵng hơn 45km đường biển. Trên hòn đảo này hiện có gần 3.000 cư dân sinh sống, chủ yếu bằng nghề đánh bắt hải sản và buôn bán nhỏ. Những năm qua, được sự quan tâm đầu tư của chính quyền địa phương, cơ sở hạ tầng, đời sống vật chất và tinh thần của người dân từng bước được nâng lên. Trên đảo đã xây dựng Trạm Quân Dân Y(QDY) với đầy đủ phòng khám, phòng điều trị, có y, bác sĩ trực thường xuyên, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu cho quân và dân.
Do đặc thù địa lý cách trở, điều kiện trang thiết bị y tế còn hạn chế, Trạm QDY Cù Lao Chàm chưa thể xử lý các ca bệnh nặng, bệnh phức tạp, vì cần đến kỹ thuật cao hoặc can thiệp chuyên sâu. Khi đó, việc đưa bệnh nhân vượt biển vào đất liền là giải pháp duy nhất. Và trong những thời khắc sinh tử ấy, ca nô số hiệu BP 43-07-05 và những thầy thuốc của Đồn Biên phòng (ĐBP) Cù Lao Chàm trở thành “chiếc phao cứu sinh” cho người dân nơi đảo xa.
Theo Thượng tá Nguyễn Trí Tài - Chính trị viên ĐBP Cù Lao Chàm, việc cán bộ, chiến sĩ (CBCS) vượt biển đưa người dân đi cấp cứu đã trở thành nhiệm vụ quen thuộc của đơn vị. Ở xã đảo, không phải phương tiện nào cũng đủ khả năng xuất bến khi thời tiết xấu, biển động mạnh, nhất thời điểm cuối năm giáp Tết Nguyên đán. Trong nhiều trường hợp, chỉ có ca nô của BĐBP mới có thể vượt sóng lớn để thực hiện nhiệm vụ nhân đạo.
Một trong những chuyến vượt biển để lại nhiều xúc động là hành trình đưa ông Trần Công Thành (SN 1960, trú thôn Bãi Làng) vào đất liền cấp cứu ngày 20-1 vừa qua. Sáng hôm ấy, ông Thành xuất hiện các triệu chứng khó thở, chóng mặt, tim đập nhanh. Qua thăm khám ban đầu, bác sĩ Trạm QDY xã Tân Hiệp nhận định ông có dấu hiệu tai biến mạch máu não, cần chuyển gấp vào bệnh viện tuyến trên.
Không chần chừ, ĐBP Cù Lao Chàm lập tức điều động ca nô BP 43-07-05 cùng CBCS và quân y vượt biển đưa bệnh nhân vào đất liền. Chuyến đi diễn ra trong điều kiện biển động, nhưng bằng kinh nghiệm, bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm, ca nô đã cập bến an toàn, kịp thời bàn giao bệnh nhân cho lực lượng y tế. Sau khi qua cơn nguy kịch, gia đình ông Thành không giấu được sự xúc động, gửi lời cảm ơn sâu sắc đến những người lính Biên phòng đã cứu ông trong gang tấc.
Trước đó (29-9-2025), ĐBP Cù Lao Chàm liên tiếp tiếp nhận thông tin ba trường hợp khẩn cấp: bà Nguyễn Thị Quy (81 tuổi, thôn Bãi Làng) bị tai biến mạch máu não; ông Trần Văn Thu (55 tuổi, thôn Bãi Ông) bị xuất huyết tiêu hóa và ông Ngô Tấn Mỹ (57 tuổi, thôn Bãi Hương) bị chó cắn. Thời điểm này, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, biển động mạnh, các phương tiện dân sự không thể xuất bến.Trước tình huống đó, chỉ huy ĐBP Cù Lao Chàm vừa tổ chức lực lượng quân y sơ cứu, chăm sóc ban đầu cho các bệnh nhân, vừa khẩn trương báo cáo, đề nghị Ban Chỉ huy BĐBP TP Đà Nẵng điều động tàu của Hải đội Biên phòng 2 chi viện. Sau hơn 2 giờ vượt sóng gió, con tàu cập cảng Trạm Kiểm soát Công trình 15 (ĐBP Sơn Trà), bàn giao bệnh nhân cho Trung tâm Cấp cứu 115 chuyển thẳng vào Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng.
Tình người trên sóng dữ
Không chỉ những ca bệnh thông thường, nhiều chuyến vượt biển còn diễn ra trong đêm tối, tiềm ẩn hiểm nguy gấp bội. Mới đây nhất, chiều tối 1-2-2026, ĐBP Cù Lao Chàm, Ban Chỉ huy BĐBP TP Đà Nẵng đã điều động gấp cano 43-0705 của đơn vị và cắt cử CBCS đi cùng để chở một bệnh nhân từ xã đảo Tân Hiệp vào đất liền cấp cứu. Hôm ấy, bệnh nhân Võ Phúc Thành (1979, trú tại thôn Bãi Ông, xã Tân Hiệp) bị hôn mê sâu chưa rõ nguyên nhân. Ngay sau khi nhận tin báo, BĐBP kịp thời có mặt thăm khám. Thấy tình trạng bệnh nhân nguy kịch, lập tức BĐBP đã sử dụng cano đưa bệnh nhân vào bến Cửa Đại lúc nhập nhoạng tối để bàn giao cho xe cứu thương chở đến Trung tâm Y tế Hội An cấp cứu kịp thời. Trước sự tận tụy của CBCS biên phòng, nhiều người thân trong gia đình bệnh nhân đã bật khóc, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn vì người thân được cứu chữa kịp thời.
Hay trường hợp vợ chồng bà Hà Thị Hương (trú thôn Bãi Làng) bất ngờ bị rắn lục đuôi đỏ cắn đêm 28-12-2025. Nhận định đây là trường hợp ngộ độc nặng do rắn độc, vượt quá khả năng điều trị của trạm, bác sĩ Trạm QDY xã Tân Hiệp lập tức đề nghị chuyển viện khẩn cấp. Ngay trong đêm, ĐBP Cù Lao Chàm điều động ca nô BP 43-07-05 cùng 5 CBCS và quân y đưa hai nạn nhân vượt biển vào đất liền.“Tới bệnh viện, bác sĩ nói nếu chậm trễ sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Vợ chồng tôi thực sự biết ơn CBCS Biên phòng đã không quản đêm tối, nguy hiểm để cứu chúng tôi” - bà Hương nghẹn ngào chia sẻ sau khi xuất viện…
Một trong những người cầm lái những chuyến đi sinh tử ấy là Thiếu tá Nguyễn Đức Minh, nhân viên lái tàu ĐBP Cù Lao Chàm. Hơn 10 năm gắn bó với đảo, anh không nhớ mình đã chở bao nhiêu bệnh nhân đi cấp cứu. Với anh, mỗi chuyến vượt biển là một nhiệm vụ đặc biệt, đòi hỏi sự tập trung cao độ và bản lĩnh vững vàng, bởi chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đến tính mạng của nhiều người. “Giúp dân là trách nhiệm, nhưng trên hết là tình cảm. CBCS Đồn BP Cù Lao Chàm xác định, bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân cũng chính là bảo vệ hậu phương vững chắc cho nhiệm vụ giữ gìn chủ quyền biển, đảo”- Thượng tá Nguyễn Trí Tài bộc bạch.
Những chuyến ca nô xuyên đêm, những hải trình không chờ biển lặng đã trở thành biểu tượng đẹp của tình quân dân nơi Cù Lao Chàm. Giữa trùng khơi sóng dữ, hình ảnh người lính Biên phòng tận tụy, nghĩa tình vẫn lặng lẽ tỏa sáng, góp phần làm ấm lòng người dân đảo xa, tô đậm phẩm chất cao quý của BĐBP Việt Nam trong thời bình.












