Phụ huynh 'đứng ngồi không yên' khi con bước vào thi

Sáng 27/6, tại điểm trường THPT Thái Phiên (quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng) hàng trăm phụ huynh học sinh thấp thỏm, đứng ngồi không yên khi con mình bước vào môn thi đầu tiên của kỳ thi THPT 2024.

Ghi nhận của phóng viên, sáng 27/6, các thí sinh vào dự thi môn Ngữ văn của kỳ thi THPT 2024. Tại điểm trường THPT Thái Phiên (quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng) hàng trăm phụ huynh thấp thỏm, đứng ngồi không yên khi con bước vào môn thi đầu tiên của mình.

Ghi nhận của phóng viên, sáng 27/6, các thí sinh vào dự thi môn Ngữ văn của kỳ thi THPT 2024. Tại điểm trường THPT Thái Phiên (quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng) hàng trăm phụ huynh thấp thỏm, đứng ngồi không yên khi con bước vào môn thi đầu tiên của mình.

Sự lo lắng luôn thể hiện trên gương mặt của nhiều phụ huynh khi đứng chờ con mình.

Sự lo lắng luôn thể hiện trên gương mặt của nhiều phụ huynh khi đứng chờ con mình.

Chị Đinh Thị Ngọc Ánh (52 tuổi, phụ huynh thí sinh) cho biết: Nghe con đi thi mà lòng mình cứ thấp thỏm, lo lắng không biết con thi có tốt, học có trúng đề thi hay không. “Tôi muốn đợi con đến khi thi xong và sẽ chờ ở đây để làm chỗ dựa cho con mình. Tôi và chồng luôn động viên chứ không gây áp lực để con có thể làm bài tốt nhất. Dẫu vậy, tôi cũng rất lo lắng, hồi hộp khi con bước vào phòng thi môn đầu tiên trong sáng nay”, chị Ngọc Ánh chia sẻ.

Chị Đinh Thị Ngọc Ánh (52 tuổi, phụ huynh thí sinh) cho biết: Nghe con đi thi mà lòng mình cứ thấp thỏm, lo lắng không biết con thi có tốt, học có trúng đề thi hay không. “Tôi muốn đợi con đến khi thi xong và sẽ chờ ở đây để làm chỗ dựa cho con mình. Tôi và chồng luôn động viên chứ không gây áp lực để con có thể làm bài tốt nhất. Dẫu vậy, tôi cũng rất lo lắng, hồi hộp khi con bước vào phòng thi môn đầu tiên trong sáng nay”, chị Ngọc Ánh chia sẻ.

Trong khi đó, để đồng hành cùng con, chị Nguyễn Trần Ngọc Hân cả đêm không ngủ, chị phải dậy từ 4h sáng để chuẩn bị đồ ăn nhẹ, rà soát các đồ dùng cần thiết cho kỳ thi của con mình. “Sợ con quên đồ dùng nên mình phải dậy thật sớm kiểm tra, hỏi lui hỏi tới để tránh thiếu sót. Con gái tôi rất chịu khó học hành nên tôi rất an tâm”, chị Hân cho biết.

Trong khi đó, để đồng hành cùng con, chị Nguyễn Trần Ngọc Hân cả đêm không ngủ, chị phải dậy từ 4h sáng để chuẩn bị đồ ăn nhẹ, rà soát các đồ dùng cần thiết cho kỳ thi của con mình. “Sợ con quên đồ dùng nên mình phải dậy thật sớm kiểm tra, hỏi lui hỏi tới để tránh thiếu sót. Con gái tôi rất chịu khó học hành nên tôi rất an tâm”, chị Hân cho biết.

Nhiều phụ huynh đứng ngồi không yên, ngóng chờ con mình trước cổng trường.

Nhiều phụ huynh đứng ngồi không yên, ngóng chờ con mình trước cổng trường.

Các tình nguyện viên tiếp nước, chúc mừng những thí sinh hoàn thành bài thi sớm.

Các tình nguyện viên tiếp nước, chúc mừng những thí sinh hoàn thành bài thi sớm.

Nhiều thí sinh khi bước ra khỏi phòng thi với nụ cười tươi, vui vẻ khi làm bài tốt trong môn thi đầu tiên.

Nhiều thí sinh khi bước ra khỏi phòng thi với nụ cười tươi, vui vẻ khi làm bài tốt trong môn thi đầu tiên.

Chị Ánh vỡ òa trong niềm vui, hạnh phúc khi nghe con mình làm bài tốt.

Chị Ánh vỡ òa trong niềm vui, hạnh phúc khi nghe con mình làm bài tốt.

Lực lượng công an phải liên tục điều tiết xe, đảm bảo an toàn cho thí sinh cũng như người đi đường.

Lực lượng công an phải liên tục điều tiết xe, đảm bảo an toàn cho thí sinh cũng như người đi đường.

14 giờ chiều 27/6, thí sinh cả nước làm bài thi Toán trong kỳ thi THPT 2024.

14 giờ chiều 27/6, thí sinh cả nước làm bài thi Toán trong kỳ thi THPT 2024.

Duy Quốc

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/phu-huynh-dung-ngoi-khong-yen-khi-con-buoc-vao-thi-post1649904.tpo