Quân đội Syria tiến vào Suwayda sau nhiều ngày giao tranh đẫm máu
Quân đội Syria đã tiến vào thành phố Suwayda ở miền Nam nước này sau nhiều ngày giao tranh đẫm máu với bộ tộc Bedouin khiến hàng chục người thiệt mạng.

Ảnh minh họa: AA/TTXVN
Theo đài Al Jazeera, quân đội chính phủ Syria ngày 15/7 đã tiến vào thành phố Suwayda, nơi có đông người Druze sinh sống, sau nhiều ngày giao tranh đẫm máu với bộ tộc Bedouin khiến hàng chục người thiệt mạng.
Cuộc tiến quân diễn ra sau khi giới lãnh đạo tinh thần Druze, vốn phản đối bất kỳ sự triển khai quân đội Syria nào ở thành phố Suwayda, kêu gọi các chiến binh Druze hạ vũ khí và cho phép lực lượng chính phủ tiến vào.
Theo Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria, lệnh giới nghiêm sẽ được áp đặt tại thành phố này nhằm ngăn chặn bạo lực bùng phát vào cuối tuần qua và kể từ đó đã lan rộng khắp tỉnh Suwayda, khiến ít nhất 99 người thiệt mạng.
Tổ chức này cho biết những người thiệt mạng bao gồm 60 người Druze, trong đó có 4 thường dân, 18 chiến binh Bedouin, 14 nhân viên an ninh và 7 người mặc quân phục không rõ danh tính. Trong khi đó Bộ Quốc phòng Syria báo cáo 18 binh sĩ thiệt mạng.
Sáng 15/7, một số báo cáo cho biết, các đoàn quân Syria tiến về Suwayda, với pháo hạng nặng được triển khai gần đó. Bộ Quốc phòng Syra sau đó xác nhận lực lượng của họ đã vào thành phố đồng thời kêu gọi người dân "ở trong nhà và báo cáo bất kỳ hoạt động nào của các nhóm ngoài vòng pháp luật".
Đây là lần đầu tiên lực lượng chính phủ được triển khai đến Suwayda kể từ khi ông Bashar al-Assad bị lật đổ vào tháng 12 năm ngoái và chính phủ lâm thời do Tổng thống Ahmed al-Sharaa đứng đầu được thành lập.
Người Druze là nhóm thiểu số có nguồn gốc từ một nhánh của Hồi giáo Shia vào thế kỷ thứ X. Tại Syria, cộng đồng 700.000 người này chủ yếu sinh sống ở tỉnh Suwayda ở miền Nam và một số vùng ngoại ô của Damascus, chủ yếu ở Jaramana và Ashrafiyat Sahnaya.
Các phe phái Bedouin và Druze có mối thù truyền kiếp ở Suwayda, thỉnh thoảng xảy ra bạo lực.
Phóng viên Bin Javaid của đài Al Jazeera, đưa tin từ Deir Az Azor ở Syria, cho biết giao tranh trong thành phố đã diễn ra từ ngày 12/7. “Tình hình leo thang và hơn 20 người đã thiệt mạng. Chính phủ gửi quân tiếp viện, và sau đó cũng xảy ra một cuộc phục kích nhắm vào quân đội chính phủ, khiến ít nhất 18 binh sĩ đã thiệt mạng hoặc bị thương”, phóng viên Javaid cho biết.
Cũng theo phóng viên này, tình hình đã trở nên trầm trọng hơn do các cuộc tấn công của Israel vào các vị trí của chính phủ ở Syria.
Israel, quốc gia luôn cố gắng tự nhận mình là người bảo vệ người Druze ở Syria và coi họ là những đồng minh tiềm năng, đã ném bom nhằm vào các xe tăng của Syria vào ngày 14/7.
“Đã có một số cuộc tấn công của Israel, và phía Israel tuyên bố rằng bất kỳ sự di chuyển nào về nhân sự hoặc vũ khí ở miền Nam Syria sẽ tiếp tục bị quân đội Israel theo dõi và họ cũng sẽ tiếp tục tấn công”, phóng viên Bin Javaid nói.