Quận Đống Đa gặp mặt các nhân chứng lịch sử nhân kỷ niệm 50 năm giải phòng miền Nam
Ngày 23/4, quận Đống Đa tổ chức gặp mặt Mẹ Việt Nam anh hùng, cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong tham gia cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, nhân kỷ niệm 50 năm giải phòng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025.
Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã xem bộ phim tư liệu lịch sử về cuộc tổng tiến công giải phóng miền Nam thống nhất đất nước và ôn lại những ký ức hào hùng của lịch sử nước nhà 50 năm về trước. Đại diện các nhân chứng lịch sử, những người đã trực tiếp tham gia các cuộc chiến đấu làm nên Đại thắng mùa Xuân năm 1975, những con người bình dị khiêm nhường, vượt lên mọi gian khổ, hy sinh, dám đánh, quyết đánh và đánh thắng.

Các nhân chứng lịch sử tham gia chia sẻ tại buổi giao lưu.
Chia sẻ tại giao lưu, Thiếu tướng Nguyễn Văn Đác - nguyên Chính ủy Trung đoàn 64 (Sư đoàn 320) cho biết, Sư đoàn 320 đã góp phần quan trọng làm nên chiến thắng trong Chiến dịch Tây Nguyên, giải phóng thị xã Buôn Ma Thuột ngày 11/3/1975. Tiếp đó, Sư đoàn 320 vừa hành quân vừa truy kích địch trên đường 7 (nay là quốc lộ 25), làm tan tác quân địch và cùng với quân, dân Phú Yên giải phóng thị xã Tuy Hòa cũng như toàn tỉnh Phú Yên vào ngày 1/4/1975.
Trực tiếp tham gia Chiến dịch Huế - Ðà Nẵng, một trong ba chiến dịch quan trọng, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh quận Đống Đa Đinh Minh Giới cho biết: “Chúng tôi là lính bộ binh, Sư đoàn 2, quân khu 5. Mở đầu là đánh vào Tiên Phước, ta phải tiêu diệt Điểm cao 211, cứ điểm mạnh của địch. Địch chống cự quyết liệt, pháo địch bắn cấp tập, bộ đội ta bị thương, hy sinh rất nhiều nhưng không hề nao núng. Sau một ngày chiến đấu, ta đã hoàn toàn làm chủ quận lỵ Tiên Phước – Phước Lâm. Chiến thắng này góp phần tạo tiền đề cho chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử toàn thắng”.

Lãnh đạo quận Đống Đa tặng hoa cho các nhân chứng tham gia buổi giao lưu.
Trong khi đó, cựu pháo thủ Ngô Sỹ Nguyên lại là người có mặt trong chiếc xe tăng số hiệu 390, húc đổ cổng Dinh Độc Lập chia sẻ thời khắc quan trọng nhất khi xe tăng tiến vào, húc đổ cổng Dinh Độc Lập, chứng kiến lá cờ của Mặt trận giải phóng miền Nam Việt Nam tung bay phấp phới trên nóc Dinh Độc Lập. Để xe tăng 390 đến được cổng dinh Độc Lập là một hành trình dài với biết bao xương máu của đồng bào, đồng đội.
Các nhân chứng lịch sử đều mong muốn, thế hệ trẻ giữ gìn và phát triển đất nước làm sao xứng đáng với tầm vóc của những người đã ngã xuống, xứng đáng với sự hy sinh biết bao xương máu của đồng bào, đồng chí để giành lại Tổ quốc, giành lại độc lập tự do.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng các nhân chứng lịch sử tại buổi gặp mặt.
Đại diện cho thế hệ trẻ quận Đống Đa, đoàn viên Nguyễn Hồng Anh cảm thấy vinh dự, tự hào và biết ơn những thế hệ đi trước đã giành lại độc lập tự do cho dân tộc. Nhận thức rõ trách nhiệm của bản thân trong việc giữ gìn và phát huy những thành quả ông cha để lại, chung tay xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh thịnh vượng, xứng đáng với những hy sinh, cống hiến của các thế hệ cha ông.
Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bí thư Quận ủy Đống Đa Đinh Trường Thọ khẳng định, quận Đống Đa có được những thành tựu phát triển như ngày nay là nhờ có sự ủng hộ, động viên, đóng góp quan trọng của các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân, các tướng lĩnh, sĩ quan cao cấp, cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, cựu công an nhân dân.
Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân quận Đống Đa luôn tự hào và trân trọng biết ơn sự đóng góp, cống hiến vì nền hòa bình độc lập tự do của Tổ quốc, vì sự bình yên của Nhân dân cũng như ủng hộ quận Đống Đa trong thời gian vừa qua.
Qua buổi gặp mặt, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân quận Đống Đa tiếp tục phát huy truyền thống chống giặc ngoại xâm, truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng; cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân phấn đấu hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh đã đề ra.