Quảng Ngãi đón người về nhà: Chuyện thật như cổ tích giữa đời thường

Phải rời xa mảnh đất Kon Tum thân quen, những cán bộ, công chức nay về trung tâm hành chính Quảng Ngãi làm việc không chỉ mang theo hành lý cá nhân, mà còn mang theo cả trách nhiệm, niềm tin, khát vọng cống hiến cho quê hương mới. Giữa bộn bề lo toan nơi đất mới, họ vẫn vững vàng, vượt qua thử thách ban đầu để nhanh chóng hòa nhập, tiếp tục dựng xây quê hương chung bằng tất cả nhiệt huyết và niềm tin.

Xa quê, mang theo niềm tin và trách nhiệm

Ngay từ ngày đầu tháng 7, khi tỉnh Quảng Ngãi chính thức mở rộng địa giới hành chính (sáp nhập Quảng Ngãi và Kon Tum), chị Y Việt Sa – Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Kon Tum (cũ) đã nhận quyết định công tác tại Tỉnh Đoàn Quảng Ngãi (Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh). Xa quê gần 200 cây số, chị để lại sau lưng gia đình, người thân và con cái để đến vùng đất còn nhiều xa lạ.

Trước khi nhận nhiệm vụ mới tại Quảng Ngãi, chị Sa đã đăng một dòng tìm kiếm nơi ở trên mạng xã hội, mong có ai đó biết chỗ ở cho thuê với giá cả hợp lý thì giới thiệu giúp. Không ngờ, chỉ sau ít giờ, chị nhận được hàng trăm tin nhắn hỏi thăm và sẵn lòng hỗ trợ từ những người hoàn toàn xa lạ. Giữa bộn bề lo toan nơi đất khách, tình người giản dị và ấm áp ấy đã giúp chị Sa vững tin hơn trên hành trình mới của mình.

Chị Sa cho biết, ban đầu, chị không tránh khỏi sự lo lắng và bỡ ngỡ. Nhưng tình cảm chân thành từ người dân, đồng nghiệp ở Tỉnh Đoàn Quảng Ngãi đã tiếp thêm rất nhiều động lực. Có người nhắn tin chia sẻ kinh nghiệm thuê nhà, chỗ ăn uống, mua sắm... Những con người chưa từng gặp mặt, nhưng đã dành cho chị sự giúp đỡ tận tình và chân thành khiến tôi thật sự xúc động.

Các cán bộ Tỉnh Đoàn Quảng Ngãi (cũ) chia sẻ kinh nghiệm công tác tại địa bàn mới với chị Y Việt Sa (ngoài cùng bên trái).

Các cán bộ Tỉnh Đoàn Quảng Ngãi (cũ) chia sẻ kinh nghiệm công tác tại địa bàn mới với chị Y Việt Sa (ngoài cùng bên trái).

Tại Tỉnh Đoàn Quảng Ngãi, hiện có khoảng 20 cán bộ, công chức từ Kon Tum được điều động, bố trí công tác. Để “đón người về nhà”, cán bộ Tỉnh Đoàn đã chuẩn bị chu đáo từ nơi ở, bàn làm việc, đến thiết bị cần thiết, hỗ trợ các anh chị em từ việc cá nhân đến công tác chuyên môn. Nhờ đó, sự bỡ ngỡ ban đầu nhanh chóng được thay thế bằng tinh thần đoàn kết, sẻ chia, nền tảng vững chắc để bắt đầu hành trình mới.

“Dựng xây quê hương không chỉ là trách nhiệm của người sinh ra ở đó, mà còn là sứ mệnh của tất cả những ai được gửi gắm niềm tin. Chúng tôi đến Quảng Ngãi không chỉ để làm việc, mà để cống hiến, để cùng dựng xây một tương lai mới cho mảnh đất mới”, chị Y Việt Sa khẳng định.

Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Quảng Ngãi Trần Đăng Minh nhớ lại: “Ngay từ trước khi sáp nhập, chúng tôi đã chủ động kết nối với các anh em Tỉnh Đoàn Kon Tum để hỗ trợ tối đa. Khi họ xuống nhận công tác, mọi thứ gần như đã ổn định, chỉ việc bắt tay vào làm việc”.

Vùng trời nào cũng là Tổ quốc

Không chỉ những người trẻ tuổi, năng động, mà nhiều cán bộ lớn tuổi, từng quen gắn bó lâu dài ở Kon Tum, cũng bước vào hành trình chuyển công tác với không ít trăn trở. Với họ, chuyển công tác không chỉ là thay đổi vị trí làm việc, mà còn là quyết định lớn, gắn liền với cuộc sống của cả gia đình.

Chị Y Việt Sa (ngoài cùng bên phải) trao đổi công việc với các cán bộ tại Tỉnh Đoàn Quảng Ngãi.

Chị Y Việt Sa (ngoài cùng bên phải) trao đổi công việc với các cán bộ tại Tỉnh Đoàn Quảng Ngãi.

Thượng úy Mộng Hoài Nhung - cán bộ Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Quảng Ngãi) từng công tác ở vùng sâu, vùng xa ở Kon Tum, và đây là chuyến đi xa nhất trong cuộc đời chị khi cùng chồng và con gái 10 tháng tuổi xuống trung tâm Quảng Ngãi sinh sống và công tác.

“Điều tôi lo lắng nhất là làm sao tìm được ngôi nhà thoáng đãng để con nhỏ có không gian chơi đùa. Nhưng thật bất ngờ, các đồng nghiệp ở Công an tỉnh đã tận tình hỗ trợ, từ việc tìm nhà, quay video, đến liên hệ chủ trọ. Nhờ vậy, chúng tôi đã tìm được một mái ấm đúng như mong muốn. Từ lúc bước chân đến nơi đây, tôi chưa từng thấy mình đơn độc”, chị Nhung thổ lộ.

Chồng chị, anh Vũ Đình Dương cũng không giấu được niềm xúc động: “Chúng tôi không ngờ rằng lại nhận được sự chân tình đến vậy từ những người còn xa lạ. Chính điều đó khiến tôi hiểu rằng, vùng trời nào cũng là Tổ quốc…”.

Mẹ chị Ngô Thị Na đang dọn dẹp nhà để đón cán bộ từ Kon Tum về công tác ở miễn phí.

Mẹ chị Ngô Thị Na đang dọn dẹp nhà để đón cán bộ từ Kon Tum về công tác ở miễn phí.

Sự gắn kết không chỉ đến từ đồng nghiệp mà còn lan tỏa từ cộng đồng người dân địa phương. Nhiều cán bộ mới nhận công tác cho biết họ bất ngờ trước sự thân thiện, mến khách và sẵn lòng hỗ trợ của người Quảng Ngãi điều khiến “quê hương mới” nhanh chóng trở thành “quê hương chung”.

Chỗ ở miễn phí và tấm lòng vô giá

Đầu tháng 7, trên trang cá nhân Facebook của mình, chị Ngô Thị Na (44 tuổi, xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi) chia sẻ những dòng chữ đầy ấm lòng: “Bạn bè Kon Tum về công tác tại Quảng ngãi, ai chưa có chỗ ở, ghé nhà mình nhé. Nhà mình cách trung tâm khoảng 7km, ngay cầu Trà Khúc 3 (mới), hơi xa một chút nhưng yên tĩnh, mát mẻ, thoáng đãng. Nhà có 2 phòng ngủ, đã có sẵn điều hòa, phòng khách, nhà vệ sinh và bếp đầy đủ tiện nghi, chỉ việc dọn vào ở. Mình không lấy tiền…”.

Ngay sau đó, chị Na nhận được nhiều tin nhắn cảm ơn, động viên và cả những lời ngỏ ý tìm chỗ ở. Một cán bộ từ Kon Tum vừa chuyển xuống Quảng Ngãi công tác đã nhanh chóng liên hệ và nhận được sự sẻ chia về chỗ ở.

Anh Võ Hồng Tiến (trú phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi) dọn dẹp sạch sẽ căn nhà của mình để cho một cán bộ từ Kon Tum xuống công tác ở miễn phí.

Anh Võ Hồng Tiến (trú phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi) dọn dẹp sạch sẽ căn nhà của mình để cho một cán bộ từ Kon Tum xuống công tác ở miễn phí.

Hai vợ chồng chị Na đều công tác ở xã Măng Đen nên rất thấu hiểu cảm giác xa nhà, thiếu thốn đủ bề, nhất là trong thời gian đầu mới nhận công tác ở nơi mới. “Ngôi nhà tại xã Sơn Tịnh được hai vợ chồng xây dựng xong vào năm ngoái, nằm gần nhà cha mẹ chồng. Khi biết có nhiều anh chị em từ Kon Tum xuống Quảng Ngãi còn loay hoay tìm chỗ ở, vợ chồng tôi đều muốn góp một phần nhỏ để san sẻ khó khăn ấy và mong các anh chị sớm hòa nhập và làm việc hiệu quả hơn trong môi trường mới”, chị Na nói.

Đơn vị thi công đang đẩy nhanh tiến độ các nhà công vụ nơi làm chỗ ở cho cán bộ Kon Tum về Quảng Ngãi làm việc.

Đơn vị thi công đang đẩy nhanh tiến độ các nhà công vụ nơi làm chỗ ở cho cán bộ Kon Tum về Quảng Ngãi làm việc.

Không chỉ chị Na, nhiều người dân khác ở Quảng Ngãi cũng chia sẻ những dòng chữ ấm áp nghĩa tình, như “1 căn nhà nhỏ bên góc chân núi Thiên Ấn, phường Trương Quang Trọng, anh chị em nào trên Kon Tum xuống cần tìm phòng ở, em cho ở miễn phí” kèm số điện thoại liên hệ... Những dòng tin mộc mạc, chân tình ấy như một vòng tay ấm áp, làm dịu bớt nỗi lo của những người vừa bắt đầu hành trình mới.

Sau khi sáp nhập, có 1.163 cán bộ, công chức, viên chức từ Kon Tum được điều động về làm việc tại trung tâm tỉnh Quảng Ngãi mới.

Tỉnh Quảng Ngãi đã bố trí 4 địa điểm làm nhà ở công vụ gồm Nhà khách A3 Tỉnh ủy, Nhà khách T50, Ký túc xá Trường Chính trị và Ký túc xá Trường THPT chuyên Lê Khiết.

Hiện nay, các đơn vị thi công đang khẩn trương hoàn thiện, cải tạo các cơ sở trên để đảm bảo chỗ ở khang trang, sạch sẽ, giúp cán bộ từ Kon Tum sớm ổn định cuộc sống, an tâm công tác và nhanh chóng bắt nhịp với môi trường làm việc mới.

Nguyễn Ngọc

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/quang-ngai-don-nguoi-ve-nha-chuyen-that-nhu-co-tich-giua-doi-thuong-post1757692.tpo