Quốc Thảo, Tuyết Thu xúc động trước nỗ lực của học trò với vở 'Chờ'

Cả hai đã tạo cho diễn viên trẻ sự thăng hoa trong nghệ thuật thông qua Chờ - vở kịch mang đậm màu sắc sông nước Nam Bộ, vừa trữ tình, vừa ngang trái da diết lòng người.

Các diễn viên trong vở "Chờ" tại sân khấu kịch Quốc Thảo

Các diễn viên trong vở "Chờ" tại sân khấu kịch Quốc Thảo

Tối 9-9, đông khán giả đã đội mưa để đến xem vở diễn báo cáo tốt nghiệp của lớp diễn viên K9 sân khấu kịch Quốc Thảo tại Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật TP HCM. Vở "Chờ" của tác giả Trần Vũ Thiên Lương do NSƯT Tuyết Thu đạo diễn, nghệ sĩ Quốc Thảo cố vấn nghệ thuật.

Người xem bị cuốn theo câu chuyện kịch mang nhiều thông điệp tốt đẹp về con người, kịch đã gửi gắm đến người xem đủ cung bậc tình cảm về hai người phụ nữ cả đời sống trong sự chờ đợi hạnh phúc của đời mình. Mận và Út Lành đối mặt với bi kịch khi bị rơi vào hoàn cảnh khốn cùng của đời mình.

Diễn viên Bảo Minh (Út Lành) và NSƯT Tuyết Thu

Diễn viên Bảo Minh (Út Lành) và NSƯT Tuyết Thu

Có thể nói, đây là bi kịch người phụ nữ Nam bộ trong xã hội hiện đại. Mận xem sự chờ đợi là hạnh phúc, còn Út Lành thì dù hy vọng đến mong manh vẫn không muốn chờ mà phải đối diện với nó. Song thực tế, họ lại là những người gặp và chịu đựng nhiều thua thiệt, đau khổ, bất lực trong đời mà chủ yếu là trong hôn nhân, tình yêu.

Khán giả bị cuốn vì nét diễn hồn nhiên, tươi trẻ, cảm nhận rất chân thật của các diễn viên được dìu dắt bởi các nghệ sĩ giỏi nghề.

Diễn viên Bảo Minh (Út Lành) và Trịnh Vĩnh Tri (Trung) không chỉ hát hay mà còn diễn giỏi

Diễn viên Bảo Minh (Út Lành) và Trịnh Vĩnh Tri (Trung) không chỉ hát hay mà còn diễn giỏi

NSƯT Tuyết Thu chia sẻ, sau 18 tháng nỗ lực học tập, các diễn viên trẻ của sân khấu kịch Quốc Thảo đã có được một vở diễn để trải hết cảm xúc của mình.

Vì là vở diễn tốt nghiệp nên người dàn dựng cũng bị thử thách, làm sao để các diễn viên dù vai chính hoặc vai phụ vẫn phải có đất diễn để tỏa sáng. "Các em làm tôi hài lòng dù quá trình tập dợt tôi tắt tiếng, khan hơi bởi những nét diễn còn quá ngô nghê, chưa vào được tận sâu cảm xúc của các vai kịch. Mừng vì thành quả của thầy và trò đã có được một đêm thi vỡ òa hạnh phúc" – NSƯT Tuyết Thu nói.

Hình ảnh miền tây sông nước Nam Bộ hiện hữu trong vở kịch dạt dào cảm xúc

Hình ảnh miền tây sông nước Nam Bộ hiện hữu trong vở kịch dạt dào cảm xúc

Riêng đạo diễn Quốc Thảo, với vai trò giám đốc sân khấu và chỉ đạo nghệ thuật, ông đã dồn hết tâm huyết cho một mục đích tốt đẹp, đó là tạo thật nhiều cơ hội để diễn viên trẻ sau khi học tập sẽ có đất dụng võ, được sống trong những vở diễn đạt chất lượng về mặt nghệ thuật, đồng thời có sự chọn lọc kỹ càng hơn cho các em gia nhập lực lượng diễn viên phục vụ khán giả tại Sân khấu kịch Quốc Thảo.

Sau thành quả đạt được trong năm 2021 với HCB dành cho vở "Nắng chiều" tại Liên hoan sân khấu kịch nói toàn quốc do Cục Nghệ thuật Biểu diễn Bộ VHTT TP HCM tổ chức, và vở "Nắng chiều" cũng lọt vào danh sách đề cử của giải thưởng Văn học Nghệ thuật TP HCM 5 năm lần thứ 3, đạo diễn Quốc Thảo kỳ vọng sẽ có thêm nhiều diễn viên sau khi tốt nghiệp gắn bó với sàn diễn của ông.

"Từ đó tôi sẽ đầu tư các vở diễn mang tính sáng tạo và đặt yếu tố trẻ lên hàng đầu, để chuẩn bị tham dự Liên hoan Sân khấu TP HCM năm 2024 do Sở VHTT TP HCM và Hội Sân khấu TP HCM tổ chức" – đạo diễn Quốc Thảo nói.

Bài và ảnh: Thanh Hiệp

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/van-nghe/quoc-thao-tuyet-thu-xuc-dong-truoc-no-luc-cua-hoc-tro-voi-vo-cho-2023091007225771.htm