RHYDER: '25 tuổi dốc hết vốn liếng làm siêu concert không phải là liều lĩnh, mà là sự biết ơn'
Đứng trước những nghi ngại về việc tổ chức một concert cá nhân quy mô ngoài trời ở tuổi 25 là một nước đi quá 'liều lĩnh', RHYDER đã có những trải lòng chân thật đầy xúc động. Với nam ca sĩ, sự kiện thì có thể có nhiều, nhưng thanh xuân tuổi 25 chỉ có một đêm duy nhất.

Cú "tất tay" của tuổi trẻ
Công bố dự án LUMINARHY Concert vào đúng giai đoạn showbiz Việt đang nhộn nhịp nhất, nhiều người trong giới chuyên môn nhận định RHYDER đang đi một nước cờ mạo hiểm. Việc tự mình đứng ra tổ chức một đêm nhạc ngoài trời quy mô hàng ngàn khán giả đòi hỏi một tiềm lực tài chính và bản lĩnh sân khấu khổng lồ.

Khi được hỏi về quyết định này, giọng ca sinh năm 2001 không ngần ngại gọi đây là một sự đánh đổi rực rỡ. Nam nghệ sĩ có phát ngôn khiến người hâm mộ vừa thương vừa bật cười: "Có những lúc em tự hỏi lỡ cả đời mình không rực rỡ thì sao? Nhưng hiện tại em không có thời gian nghĩ đến chữ lỡ đó. Chưa biết đời em sau này rực rỡ thế nào, nhưng nhìn cái bill chi phí cọc sân khấu to nhất sự nghiệp lúc này là em thấy rực rỡ lắm rồi!".
"Thanh xuân của tôi chỉ có một đêm thôi"

Dù đối diện với những áp lực vô hình, RHYDER lại có một định nghĩa rất khác về hai chữ "liều lĩnh". Anh bộc bạch trước thềm LUMINARHY: "Nhiều người nói em liều, nhưng em gọi đó là sự biết ơn. 25 tuổi, em muốn dốc hết ra để mang lại một không gian xịn nhất cho những người đã ủng hộ em. Sự kiện ngoài kia thì nhiều, nhưng thanh xuân tuổi 25 của RHYDER thì chỉ có một đêm thôi. Em cứ cháy hết mình cái đã!".

Hành trình từ một cậu bé Quán quân chật vật tìm chỗ đứng đến nam nghệ sĩ làm chủ một siêu concert tuổi 25 là minh chứng rõ nhất cho nỗ lực không ngừng nghỉ của RHYDER. LUMINARHY vào ngày 04/04 tới đây không chỉ là một đêm nhạc, mà còn là lời tri ân sâu sắc nhất mà chàng trai này gửi đến thanh xuân của chính mình và những người đã luôn bao dung, đồng hành cùng anh suốt hơn một thập kỷ qua.











