Rợn người phố 'âm phủ' mùa Halloween giữa lòng Hà Nội

Ma cây, xác chết, mặt nạ kinh dị, nhiều loại trang phục, đồ chơi mang đậm không khí ma quái… được bày bán tràn ngập trên phố Hàng Mã trong những ngày này.

Halloween là lễ hội hóa trang diễn ra vào ngày 31/10 hằng năm. Halloween 2019 rơi vào thứ Năm, thời điểm này, rất đông người dân đến phố Hàng Mã (Hoàn Kiếm, Hà Nội) để vui chơi, mua sắm. Người dân thường gọi con phố này dịp Halloween là phố “âm phủ”.

Theo ghi nhận của PV, tối 29/10, con phố Hàng Mã nhộn nhịp người dân mua đồ chuẩn bị đón Halloween. Dọc phố “âm phủ” ngoài những hình ảnh áo choàng, áo công chúa là những hình nộm, mặt nạ gây sợ hãi trong đêm tối đối với người đi đường.

Các mặt hàng được bày bán đa dạng chủng loại, giá cả từ vài nghìn đồng đến tiền triệu/món.

Đèn bí đỏ được trẻ em rất yêu thích, có giá từ 20.000 - 50.000 đồng/chiếc tùy kích cỡ. Theo một số chủ cửa hàng trên phố Hàng Mã, 3 sản phẩm được nhiều người hỏi mua nhất chính là quả bí ngô, mặt nạ và áo choàng.

Hình ảnh ma quái được bán với giá 100.000 đồng.

Những món đồ mô phỏng các bộ phận cơ thể người làm bằng cao su được nhiều người lựa chọn.

Những chiếc mặt nạ đáng sợ là món đồ không thể thiếu trong dịp Halloween.

Người dân trước khi mua thường đeo thử mặt nạ để chụp ảnh.

Các em nhỏ cũng thích sở hữu một chiếc mặt nạ hình đầu lâu.

Có em lại muốn biến hóa thành một chiến binh với mũ sắt, tay cầm rìu, kiếm…

Có em nhỏ lại thích súng giả bằng nhựa.

Hình ma cây lớn được bán với giá 1,7 triệu đồng. Chủ cửa hàng cho biết, mấy ngày trước có hình ma tốc độ nhưng đã bán hết.

Hình một xác chết bằng cao su có giá tiền triệu.

Theo Hồng Phú/Dân Việt

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kinh-doanh/ron-nguoi-pho-am-phu-mua-halloween-giua-long-ha-noi-1297116.html