Rộn ràng nhịp đập thể thao

Sớm tinh mơ, những bãi biển tuyệt đẹp ở Khánh Hòa bắt đầu ngày mới bằng nhịp chân uyển chuyển trên cát mịn. Khi mặt trời nghiêng bóng, các sân tập thể thao sáng rực ánh đèn, nơi tiếng cười nói, tiếng chạy nhảy nhộn nhịp. Phong trào rèn luyện sức khỏe thông qua các môn thể thao ở Khánh Hòa đã luôn được duy trì và không ngừng phát triển như thế.

Từ khi trời vừa thắp nắng...

Không cần thẻ hội viên sang chảnh, "phòng gym" của người dân yêu thể thao Khánh Hòa có view triệu đô hướng thẳng ra những bãi biển xinh tươi, trong lành. Ở một góc Quảng trường 2 tháng 4 (phường Nha Trang), mới hơn 5 giờ sáng, cụ Sáu (ngoài 70 tuổi) đã cùng hội bạn già đi những đường quyền dưỡng sinh mềm mại như nước. Cụ hóm hỉnh chia sẻ: “Sáng nào không ra đây hít tí gió biển, múa vài đường là cái lưng nó biểu tình ngay. Tập xong còn đi dạo với hội bạn, có khi còn rủ nhau đi ăn sáng, uống cà phê. Thấy mình vẫn còn xuân chán!”. Nói rồi, cụ cười ha hả.

Những cầu thủ "dân văn phòng" đá bóng ở một sân cỏ nhân tạo.

Những cầu thủ "dân văn phòng" đá bóng ở một sân cỏ nhân tạo.

Cạnh nhóm cụ Sáu, có những bác trai chắc phải ngoài 60 tuổi, da nâu bóng khỏe, sáng nào cũng bơi ra tận phao tiêu rồi quay vào như một thói quen thường nhật. Một bác vừa lau người vừa cười khà khà: “Bơi biển này nghiện lắm cháu ơi. Ngày nào không làm được một vòng là thấy bứt rứt lắm!”.

Với nhiều người, thể dục buổi sáng bên cạnh là thói quen và rèn luyện sức khỏe, còn là những giây phút thư giãn tinh thần, chuẩn bị cho một ngày mới đầy hứng khởi. Bạn Nguyễn Vĩnh Thành thường xuyên tập luyện thể thao ở bãi biển Nha Trang chia sẻ: “Có người thích đạp xe buổi sáng; có người chọn đi bộ, chạy bộ; có khi vừa ngắm cảnh vừa dừng lại tham gia bóng chuyền, bóng đá, bóng ném trên cát. Đón bình minh bằng tinh thần sảng khoái cùng một môn thể thao yêu thích là cách chúng tôi tiếp năng lượng sẵn sàng cho ngày một làm việc tích cực”.

... đến phố xá lên đèn

Nếu buổi sáng nhịp sống thể thao như bản giao hưởng êm đềm, thì buổi tối, tại các sân thể thao lại là những bản rock sôi động. Toàn tỉnh hiện có hàng trăm sân cỏ nhân tạo, khung giờ vàng từ sau 17 giờ đến đến 21 giờ luôn chật kín người. Nơi những "vận động viên" văn phòng rũ bỏ sơ mi, cà vạt để hóa thành "siêu sao" sân cỏ. Chuyện bi hài trên sân bóng thì kể không hết. Anh Trần Minh Nam - một nhân viên ngân hàng hào hứng kể: “Đội mình có ông tiền đạo, toàn tự vấp vào chân rồi ngã lăn đùng. Cả đồng đội và đối thủ cười muốn nội thương!”. Người ta đến sân không chỉ để săn bàn thắng, mà còn để "xả stress" sau một ngày dài "cơm áo gạo tiền".

Đạp xe ven biển đoạn qua phường Bắc Nha Trang. Ảnh: BÁ DUY

Đạp xe ven biển đoạn qua phường Bắc Nha Trang. Ảnh: BÁ DUY

Ở các sân cầu lông, bóng bàn, không khí cũng không kém phần khẩn trương. Hàng trăm sân tập các môn này thường xuyên kín chỗ. Gần đây, đời sống thể thao Khánh Hòa có phần rộn ràng bởi âm thanh "póc póc" vui tai của môn pickleball. Chị Trương Thị Yến Nhi ở phường Tây Nha Trang - một "tân binh" của pickleball chia sẻ: “Lúc đầu thấy mọi người cầm cái vợt như cái thớt gỗ, mình cũng tò mò chơi thử. Ai dè chơi rồi ghiền luôn. Cái hay là môn này không quá vắt sức, vừa chạy bóng vừa "tám" chuyện với chị em vẫn được”. Sự xuất hiện và phát triển nhanh của môn pickleball cho thấy đặc điểm thú vị của phong trào thể thao quần chúng là sự cởi mở để phù hợp với nhu cầu đa dạng của người dân.

Nhà nhà tập thể thao!

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Tuấn Thanh - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, tỷ lệ người dân tập luyện thể dục, thể thao thường xuyên của tỉnh hiện đang ở mức 37,6%, cao hơn bình quân cả nước. Đề án “Phát triển thể dục, thể thao cho mọi người tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, định hướng đến năm 2045” được tỉnh phê duyệt vào đầu năm 2026 đặt ra mục tiêu đến năm 2030, toàn tỉnh có trên 45% số người tập luyện thể thao thường xuyên. Nghĩa là, cứ khoảng 2 người bạn gặp trên đường, gần như sẽ có 1 người vừa bước ra từ sân tập. Trên 30% số gia đình thường xuyên cùng nhau đi bơi biển, đi bộ hoặc đánh cầu lông, đánh pickleball... sẽ đạt được danh hiệu "Gia đình thể thao". Đồng thời, 100% xã, phường sẽ được đầu tư các thiết chế thể thao cho người dân có chỗ tập luyện. Nhất là chỉ tiêu đất cho thể thao đạt 3m2/người để người dân không còn phải lo cảnh "tìm sân như tìm kim" nữa. Bên cạnh đó, đội ngũ 300 cộng tác viên, hướng dẫn viên có chuyên môn sẽ được hình thành để kèm cặp người yêu thể thao tập đúng, tập đẹp.

Chơi bóng đá trên bãi biển Nha Trang. Ảnh: BÁ DUY

Chơi bóng đá trên bãi biển Nha Trang. Ảnh: BÁ DUY

Để phong trào thể thao đi vào thực chất, tỉnh tập trung xây dựng nền tảng cực kỳ bài bản. Trong đó, thể thao học đường được xem là cái nôi với mục tiêu 100% học sinh đạt tiêu chuẩn thể lực. Các bạn nhỏ được tạo điều kiện tốt nhất nhằm tiếp cận sớm với thể thao, nhất là các môn: Bơi lội, võ thuật (Vovinam, võ cổ truyền) và bóng rổ. Một trong những mục tiêu đáng chú ý là "xóa mù bơi" cho trẻ em vào năm 2030. Cùng với đó, mục tiêu 100% tỷ lệ cán bộ, chiến sĩ đạt tiêu chuẩn rèn luyện thể lực sẽ góp phần cụ thể hóa con số 45% số người tập luyện thể thao thường xuyên nêu trên.

Tầm nhìn xa hơn đến năm 2045, không chỉ nâng tỷ lệ người dân tập luyện thường xuyên vượt ngưỡng 50%, Khánh Hòa còn được định vị là trung tâm du lịch và thể thao biển tầm cỡ quốc tế. Trong đó, các môn đặc sản của thể thao biển như: Lặn biển, chèo sup, lướt ván diều, đua thuyền buồm sẽ trở thành "thương hiệu" của các vịnh biển trên địa bàn tỉnh. Hằng năm, sẽ có ít nhất 1 giải thể thao biển quốc tế được tổ chức, thu hút các vận động viên thể thao biển khắp thế giới đổ về bãi biển Khánh Hòa để so tài. Qua đó, góp phần quảng bá hình ảnh một Khánh Hòa xinh tươi, năng động, người dân sống vui, sống khỏe, hiền hòa, hạnh phúc.

Giai đoạn 2026 - 2030, tỉnh đặt mục tiêu hằng năm tổ chức ít nhất 20 giải thể thao cấp tỉnh; mỗi xã, phường có ít nhất 8 giải thể thao. Cùng với đó, có ít nhất 5 giải thể thao cấp quốc gia, quốc tế được tổ chức, trong đó ưu tiên các giải thể thao như: Lướt ván diều quốc tế, bóng chuyền bãi biển quốc tế Nha Trang...

CÔNG ĐỊNH

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/the-thao/202603/ron-rang-nhip-dap-the-thao-8d85e3b/