Rộn ràng 'Xuân chiến sĩ'
Ngày 6-2, Chương trình 'Xuân chiến sĩ' lần thứ XI năm 2026 chính thức khai mạc tại Quảng trường xã Đức Lập, tỉnh Lâm Đồng. Tham dự có Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; lãnh đạo các cơ quan Tổng cục Chính trị, Quân khu 7, TP Hồ Chí Minh, tỉnh Lâm Đồng cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ và nhân dân địa phương.
Xuân sớm trên biên cương Lâm Đồng
Như con tàu chở mùa xuân đến sớm, Chương trình “Xuân chiến sĩ” thực sự là món quà Tết bất ngờ, đong đầy yêu thương của những người lính dành tặng vùng đất biên giới Nam Tây Nguyên.
“Xuân chiến sĩ” là chương trình do Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 7 phối hợp với các địa phương tổ chức hằng năm trên tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, không để ai bị bỏ lại phía sau; tập trung quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ, nhân dân, các đối tượng chính sách ở vùng biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa thăm hỏi, chúc Tết người dân trong Chương trình "Xuân chiến sĩ".
Qua 10 kỳ tổ chức, chương trình đã trở thành “thương hiệu” của LLVT Quân khu 7, nhận được sự ủng hộ rất cao của cấp ủy, chính quyền các địa phương và các mạnh thường quân. Những ngày diễn ra “Xuân chiến sĩ” luôn là ngày hội, mang lại niềm vui, không khí phấn khởi cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân mỗi khi Tết đến, xuân về.
Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó chính ủy Quân khu 7, Trưởng ban tổ chức chương trình cho biết, “Xuân chiến sĩ” lần thứ XI năm 2026 do Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 7 và Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lâm Đồng phối hợp tổ chức. Các hoạt động trọng điểm của chương trình diễn ra trên địa bàn các xã biên giới của tỉnh Lâm Đồng, nhằm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ, gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn và nhân dân trên địa bàn biên giới, vùng sâu, vùng xa. Qua đó, tăng cường đoàn kết giữa LLVT Quân khu 7 với đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương; động viên cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đón Tết Bính Ngọ 2026 vui vẻ, an toàn, tiết kiệm, sẵn sàng chiến đấu cao.
“Xuân chiến sĩ” lần thứ XI năm 2026 có nhiều hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, cụ thể như: Xây dựng 60 căn nhà tại điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới, kinh phí xây dựng mỗi căn nhà là 100 triệu đồng, tặng mỗi gia đình: 1 ảnh Bác Hồ, 1 lá cờ Tổ quốc, 1 ti vi 32 inch và 1 con bò giống. Khánh thành, bàn giao quần thể công trình sinh hoạt văn hóa-thể thao tặng nhân dân các địa phương, với tổng trị giá 500 triệu đồng. Trao 10 căn nhà tình nghĩa tặng gia đình đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, kinh phí xây dựng mỗi căn nhà là 80 triệu đồng, cùng với ảnh Bác Hồ, cờ Tổ quốc, ti vi.
Tổ chức thăm hỏi, chúc Tết, tặng quà các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị đóng quân trên tuyến biên giới; các cơ sở tôn giáo, già làng, trưởng buôn; hộ dân có hoàn cảnh khó khăn; các trường mầm non, trường nội trú, học sinh nghèo hiếu học... với tổng số hơn 2.500 phần quà trị giá gần 5 tỷ đồng.
Tại trung tâm xã Đức Lập, các đơn vị của Quân khu 7 phối hợp với địa phương tổ chức đưa đón hơn 1.000 người dân có hoàn cảnh khó khăn ở vùng sâu, vùng xa, biên giới về tham dự “Phiên chợ 0 đồng” gồm 15 gian hàng với hơn 1.000 phần quà và các gian hàng giới thiệu các sản phẩm đặc sản của địa phương. Đặc biệt, Ban Tổ chức đã chuẩn bị 150 mâm cơm mời nhân dân và bộ đội cùng ăn bữa cơm tất niên càng tạo không khí đoàn kết, vui tươi, phấn khởi.

Trao bánh chưng tặng người dân trong Chương trình "Xuân chiến sĩ".
Ấm tình quân dân
Dự và chung vui với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tại Chương trình “Xuân chiến sĩ”, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định, xuân nào cũng rạng rỡ niềm vui nhưng Xuân Bính Ngọ 2026 có thêm nhiều niềm vui mới khi đất nước ta vừa hoàn thành cuộc cách mạng sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy và thực hiện chính quyền địa phương hai cấp; kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng thành công rất tốt đẹp.
Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa bày tỏ niềm vui khi trở lại vùng đất đại ngàn phía Tây của tỉnh Lâm Đồng, chứng kiến sự phát triển, vươn lên mạnh mẽ của vùng đất này. Tỉnh Lâm Đồng mới được hợp nhất từ 3 tỉnh cũ: Lâm Đồng, Đắk Nông, Bình Thuận, với những tiềm năng, lợi thế có thể tạo nên bước đột phá mạnh mẽ trong tương lai.
Để xây dựng Lâm Đồng trở thành một tỉnh khá, một cực tăng trưởng mới của đất nước, Đại tướng cho rằng, thời gian tới, tỉnh cần tiếp tục phát huy cao độ truyền thống anh hùng cách mạng, tinh thần đại đoàn kết, sáng tạo, tự lực, tự cường của cấp ủy, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh trong thực hiện các mục tiêu kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh.
Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa hoan nghênh Quân khu 7 và tỉnh Lâm Đồng tổ chức Chương trình “Xuân chiến sĩ” lần thứ XI năm 2026 với nhiều hoạt động thiết thực, không chỉ mang niềm vui đến với mỗi gia đình nơi biên cương trong dịp Tết đến, xuân về mà còn góp phần thiết thực vào công cuộc xóa đói, giảm nghèo; thắt chặt tình đoàn kết quân dân; xây dựng biên giới hòa bình, ổn định, góp phần tăng tình đoàn kết, hữu nghị Việt Nam-Campuchia.
Nhân dịp này, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa gửi tới cấp ủy, chính quyền, các gia đình chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số, già làng, trưởng bon, cán bộ, chiến sĩ cùng toàn thể nhân dân địa phương đón Tết Bính Ngọ 2026 cùng một mùa xuân mới thật nhiều niềm vui và hạnh phúc.
Tối 6-2, trên Quảng trường xã Đức Lập, chương trình trình nghệ thuật “Âm vang đại ngàn-ấm tình quân dân” được truyền hình trực tiếp trên nhiều kênh truyền hình của các báo và đài Phát thanh, truyền hình các tỉnh, thành phố như lời chào năm mới, lời chia tay của chương trình gửi tới cán bộ, chiến sĩ và nhân dân địa phương.
Các tiết mục ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, truyền thống hào hùng của Quân đội ta, của LLVT Quân khu 7, vẻ đẹp vùng đất Lâm Đồng mới được dàn dựng công phu, hoành tráng. Kết thúc chương trình là màn pháo hoa rực rỡ soi sáng một góc trời biên cương mang tới người xem cảm xúc dâng trào, báo hiệu mùa xuân an lành, hạnh phúc đang đến với mọi nhà, mọi người.














