Sắc màu 'Hoài phố cảm tác'

Các tác phẩm trưng bày tại triển lãm “Hoài phố cảm tác” không tìm cách kể lại Hội An bằng những hình ảnh quen thuộc. Qua sơn dầu, màu nước, gouache trên lụa và giấy, phố cổ hiện lên qua ký ức, con người, nghề truyền thống và những khoảnh khắc bình dị của nhịp sống đô thị này.

Họa sĩ Phạm Thủy Tiên (người cầm mic nói) chia sẻ với công chúng về tác phẩm của mình. Ảnh: H.S

Họa sĩ Phạm Thủy Tiên (người cầm mic nói) chia sẻ với công chúng về tác phẩm của mình. Ảnh: H.S

Triển lãm “Hoài phố cảm tác” diễn ra từ ngày 12 đến 30/9 tại Anmira Hội An - Village of Arts and Culture (phường Hội An Đông), giới thiệu hơn 20 bức họa là kết quả chương trình lưu trú nghệ sĩ diễn ra vào tháng 5/2026. Trong thời gian sống và sáng tác tại Hội An, 4 họa sĩ trẻ Phạm Thủy Tiên, Một Quả Tắc, Lâm Gia Huấn và Phan Anh Thư đã đi sâu vào đời sống địa phương, ghé các làng nghề, quan sát không gian kiến trúc, trò chuyện với nghệ nhân và người dân.

Bốn họa sĩ, 4 cách thực hành và bốn điểm nhìn khác nhau, nhưng cùng gặp nhau ở cách tiếp cận Hội An như một di sản sống. Phố cổ vì thế không dừng ở mái ngói, tường vàng hay những biểu tượng đã quen thuộc. Di sản còn nằm trong bàn tay người thợ, ký ức của người già, nhịp mưu sinh, sắc cây cỏ và những khoảnh khắc rất nhỏ của đời thường.

Các tác phẩm trưng bày không đơn thuần là những bức phong cảnh về một đô thị di sản. Hội An trong tranh được nhìn ở khoảng cách gần hơn: một người giữ xe, bà cụ bán sáo đất, người thợ làm “mắt cửa”, hai đứa trẻ bán dạo, một quán nhỏ trong đêm, bức tường phủ hoa hay khoảng sáng cuối ngày bên làng quê.

Với họa sĩ Một Quả Tắc (đến từ TP.Hồ Chí Minh), Hội An được lưu giữ qua series “Hoài phố như mộng” bằng màu nước trên lụa. Điểm chung trong các tác phẩm là họa sĩ Một Quả Tắc là không cố dựng lại diện mạo phố cổ, mà giữ lấy một ánh sáng, một màu hoa, một góc nhỏ đủ sức đánh thức cảm giác về nơi chốn.

Khán giả thưởng tranh tại triển lãm. Ảnh: H.S

Khán giả thưởng tranh tại triển lãm. Ảnh: H.S

Phan Anh Thư (TP.Huế) lại có góc nhìn khác về di sản này. Màu nước trên giấy của cô tập trung vào con người và những dấu vết đời sống đang âm thầm tồn tại giữa phố. Qua cách chọn nhân vật, Phan Anh Thư dường như quan tâm nhiều đến những con người đứng bên lề sự náo nhiệt của phố cổ nhưng chính họ góp phần làm nên chiều sâu văn hóa của đô thị này.

Với Lâm Gia Huấn, họa sĩ này chọn gouache trên lụa và khai thác khả năng kết hợp kỹ thuật dát, thếp kim loại để tạo nên những lớp sáng giàu tính trang trí và gợi liên tưởng đến mỹ thuật truyền thống. Những lớp gouache kết hợp ánh kim khiến tranh của Lâm Gia Huấn có sự giao thoa khá rõ giữa cảm quan đương đại và chất liệu thẩm mỹ phương Đông.

Cuối cùng, Phạm Thủy Tiên (đến từ Hà Nội) lại sử dụng sơn dầu trên toan với các tác phẩm khổ lớn. Những bàn tay lao động, sắc cam đỏ, mùa màng, bóng dáng con người hiện lên rồi như tan vào không gian. Câu hỏi “Ký ức này là của ai?” trong phần giới thiệu bức họa “Cót kết” của họa sĩ này cũng có thể xem là một gợi mở cho toàn bộ triển lãm.

Theo đại diện Annam Gallery (đơn vị phối hợp tổ chức triển lãm), “Hoài phố cảm tác” như một cuộc đối thoại của những người trẻ với Hội An hơn là cuộc tái hiện Hội An. Qua hơn 20 tác phẩm, mỗi họa sĩ giữ lại một “lưu ảnh” riêng sau thời gian sống cùng phố, để từ những điều nhỏ bé ấy mở ra câu chuyện rộng hơn về ký ức, sự tiếp nối và sức sống của một đô thị di sản.

HÀ SẤU

Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/sac-mau-hoai-pho-cam-tac-3351982.html