'Sài Gòn chia nhau thở': Lan tỏa điều tích cực giữa đại dịch

Giữa lúc đại dịch COVID-19 đang căng thẳng, bộ tranh 'Sài Gòn chia nhau thở' do Nguyễn Minh Nhựt (cựu sinh viên trường ĐH Kiến trúc TP. HCM) chấp bút đã trở thành một loại 'vitamin lạc quan', cổ vũ tinh thần mọi người vượt qua những chuỗi ngày khó khăn trong mùa dịch.

“Sài Gòn chia nhau thở” là bộ tranh nằm trong khuôn khổ Phong trào vẽ tranh gây quỹ cộng đồng có chủ đề "Chung tay Việt Nam" do Hội Sinh viên trường ĐH Kiến trúc TP. HCM tổ chức vào đầu tháng Bảy vừa qua nhằm đóng góp cho Quỹ vắc xin phòng chống COVID-19. Mỗi tác phẩm hợp lệ gửi về sẽ đóng góp 10.000 đồng vào Quỹ vắc xin COVID-19 của Chính phủ.

Là một tình nguyện viên “ra trận” từ những ngày đầu TP. HCM bùng dịch, Minh Nhựt hiểu hơn ai hết nỗi lo lắng và khó khăn đè nặng trên vai lực lượng bác sĩ tuyến đầu, các chiến sĩ và cả những tình nguyện viên đang ngày đêm chống dịch. Cũng bởi vì vậy, bộ tranh “Sài Gòn chia nhau thở” ra đời, mang theo niềm hy vọng lan tỏa sự lạc quan đến cho mọi người của tác giả. ““Sài Gòn chia nhau thở” rất thân thương và nhiều cảm xúc, nói nôm na cho vui là chúng ta còn thở là còn chiến đấu, còn thở là còn bước tiếp, cho dù đại dịch có nặng đến đâu miễn chúng ta cùng cố gắng, đồng lòng, lạc quan thì corona chỉ còn là cảm giác mà thôi”, Minh Nhựt bộc bạch.

Nguyễn Minh Nhựt lạc quan và vui tươi khi hỗ trợ tuyến đầu chống dịch.

Bộ tranh “Sài Gòn chia nhau thở” được lấy cảm hứng từ những câu chuyện dễ thương của Sài Gòn những ngày dịch bệnh với nội dung chính là về con người và tinh thần của Việt Nam trong công cuộc chống đại dịch COVID-19. Mỗi khung tranh là một câu chuyện nhỏ, từ chuyện tiêm vắc xin đến hình ảnh tình nguyện viên hỗ trợ trao lương thực thực phẩm cho người dân. Từ những xe lưu động test COVID-19 đến dự án "Ngân hàng ôxy dã chiến" đang được phát động khắp thành phố đều được tái hiện một cách đầy đáng yêu qua bàn tay tài hoa của cậu bạn sinh năm 1997.

Bức tranh chủ đề của bộ tranh “Sài Gòn chia nhau thở”.

Sài Gòn vốn là nơi cưu mang Minh Nhựt khi còn là sinh viên, tới khi ra trường, cậu bạn vẫn chọn Sài Gòn làm nơi phát triển. Cũng bởi vì vậy, tình cảm Minh Nhựt dành cho Sài Gòn là một thứ tình cảm gắn bó, khăng khít, yêu thương không thể diễn tả bằng lời. “Mình mong cho Sài Gòn mau hết bệnh, đại dịch chóng qua, để mình có thể được đi làm trở lại và các cô chú lao động có công việc ổn định thu nhập, trang trải cuộc sống. Chứ thời gian dài chống dịch ai cũng kiệt sức hết rồi”, Minh Nhựt tâm sự.

Cùng xem số bức tranh của Minh Nhựt vẽ trong dự án "Sài Gòn chia nhau thở":

Phương Anh

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/sai-gon-chia-nhau-tho-lan-toa-dieu-tich-cuc-giua-dai-dich-post1370127.tpo