Sáng mãi niềm tin theo Đảng
Những ngày tháng Năm lịch sử, khi cả nước thành kính kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, chúng tôi có dịp về với những miền quê giàu truyền thống cách mạng, được dự lễ trao Huy hiệu Đảng - phần thưởng cao quý của Đảng dành cho những đảng viên kiên trung, suốt đời phấn đấu vì lý tưởng cách mạng. Trong không khí trang nghiêm mà ấm áp nghĩa tình, mỗi tấm Huy hiệu không chỉ là sự ghi nhận mà còn là biểu tượng thiêng liêng của niềm tin, của một hành trình theo Đảng.

Cụ Hoàng Văn Tược cùng các con, cháu chụp ảnh kỷ niệm nhân dịp đón nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng. Ảnh: Đức Lam
Trong căn nhà nhỏ ở thôn Thống Nhất, xã Gia Viễn, cụ Đinh Bá Tải đón chúng tôi bằng nụ cười hiền hậu. Mắt cụ đã mờ, đôi tay run run, giọng nói chậm rãi theo nhịp thời gian, nhưng từng lời kể vẫn ấm áp, chân thành, như dòng ký ức chưa bao giờ cạn. Ở tuổi xưa nay hiếm, cụ vẫn giữ được sự minh mẫn của một người từng trải, sống trọn vẹn với lý tưởng cách mạng.
Sinh năm 1930, tham gia cách mạng từ khi mới 15 tuổi, cuộc đời cụ Tải gắn liền với những năm tháng sục sôi của phong trào cách mạng. Từ một thanh niên tham gia Việt Minh, tự vệ chiến đấu, cụ trưởng thành qua từng nhiệm vụ, từng vị trí công tác: Cán bộ văn phòng, Trưởng phòng Nông - Lâm nghiệp, Trưởng phòng Thống kê - Kế hoạch, Trưởng phòng Tài chính, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban hành chính Gia Viễn, Phó Chủ tịch UBND huyện Hoàng Long, Phó Chủ tịch UBND huyện Gia Viễn, ở cương vị nào, cụ cũng luôn thể hiện trách nhiệm, sự tận tụy, gần dân, sát dân - đúng với phẩm chất của người cán bộ, đảng viên trưởng thành từ thực tiễn cách mạng.
Những năm tháng kháng chiến gian khổ, cụ vừa trực tiếp tham gia chiến đấu, vừa làm công tác dân vận, tổ chức sản xuất, xây dựng chính quyền cách mạng. Không ít lần đối mặt với khó khăn, thử thách, thậm chí hiểm nguy, nhưng chính niềm tin son sắt vào Đảng, vào con đường cách mạng mà Bác Hồ đã lựa chọn đã giúp cụ vững vàng vượt qua.
Hòa bình lập lại, cụ tiếp tục đảm nhiệm nhiều trọng trách trong bộ máy lãnh đạo địa phương, góp phần cùng tập thể cấp ủy, chính quyền xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội huyện Hoàng Long, huyện Gia Viễn. Những đóng góp của cụ đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận bằng nhiều phần thưởng cao quý như Huân chương Kháng chiến chống Pháp hạng Ba, Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhất cùng nhiều bằng khen, giấy khen. Nhưng với cụ, phần thưởng lớn nhất vẫn là được đứng trong hàng ngũ của Đảng, được cống hiến trọn đời cho lý tưởng mà mình đã lựa chọn.
Hiện nay, cụ Tải vẫn giữ nếp sống giản dị, nền nếp của một người đảng viên mẫu mực. Trong căn nhà ấm cúng, câu chuyện về một đời người gắn bó với Đảng được tiếp nối qua việc giáo dục, nhắc nhở con cháu giữ gìn truyền thống gia đình, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương. Gia đình cụ có nhiều thế hệ con cháu trưởng thành, có những hi sinh, cống hiến cho đất nước, trong đó có người con trai cả là liệt sĩ chống Mỹ, con trai thứ 2 là thương binh.
Đồng chí Bùi Bằng Đoàn, Bí thư Chi bộ thôn Thống Nhất cho biết: “Cụ Đinh Bá Tải là một trong những đảng viên tiêu biểu, có quá trình cống hiến lâu dài và rất đáng trân trọng đối với sự nghiệp cách mạng của địa phương. Suốt cuộc đời mình, dù ở bất kỳ cương vị nào, cụ luôn giữ vững phẩm chất của người đảng viên, gương mẫu, tận tụy, hết lòng vì công việc chung, vì nhân dân. Đối với Chi bộ thôn Thống Nhất, cụ không chỉ là một đảng viên lão thành mà còn là tấm gương sáng về ý chí, nghị lực và niềm tin son sắt với Đảng. Những câu chuyện, những lời căn dặn của cụ chính là nguồn động viên, giáo dục rất quý báu đối với thế hệ đảng viên trẻ hôm nay”.
Rời Gia Viễn, chúng tôi tìm về thôn Hoàng Sơn Tây, phường Hoa Lư để gặp cụ Hoàng Văn Tược - một trong những đảng viên vinh dự nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đợt 19/5/2026. Ở tuổi 96, cụ vẫn giữ được sự minh mẫn, điềm đạm của một người từng trải, từng đi qua gần trọn thế kỷ cùng những bước thăng trầm của đất nước.
Sinh năm 1930, cụ Tược tham gia hoạt động cách mạng từ rất sớm. Năm 1945, cụ đảm nhiệm vai trò Trưởng ban Thiếu niên nhi đồng. Những năm sau đó, cụ tham gia Trung đội du kích, công tác trong đoàn thanh niên, rồi đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng ở cơ sở. Đến năm 1948, cụ vinh dự được kết nạp vào Đảng - dấu mốc quan trọng trong hành trình gắn bó với lý tưởng cách mạng.
Trải qua nhiều giai đoạn, cụ đảm nhiệm nhiều cương vị quan trọng như: Cán bộ Văn phòng Đảng ủy, Văn phòng Xã đội; cán bộ xã phụ trách tổ chức xã Ninh Tiến; Trưởng phòng Thủy lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy Gia Khánh; Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy Kim Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban hành chính huyện Kim Sơn; Phó Bí thư Huyện ủy Kim Sơn; Phó Bí thư, sau đó là Bí thư Huyện ủy Hoa Lư. Đặc biệt, trong giai đoạn khó khăn của đất nước, vừa phải khắc phục hậu quả chiến tranh, vừa phát triển kinh tế, cụ cùng tập thể lãnh đạo địa phương nỗ lực tìm hướng đi phù hợp, từng bước ổn định đời sống nhân dân. Những đóng góp của cụ được ghi nhận bằng Huân chương Kháng chiến hạng Nhất cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.
Hiện nay, sức khỏe cụ đã yếu, đi lại khó khăn, nhưng tinh thần vẫn sáng. Trong câu chuyện, cụ vẫn luôn nhắc đến hai chữ “niềm tin” - niềm tin vào Đảng, vào nhân dân, vào con đường mà dân tộc đã lựa chọn. Với cụ, được đứng trong hàng ngũ của Đảng là niềm vinh dự lớn nhất, là điều thiêng liêng theo suốt cuộc đời.
Trong niềm xúc động, ông Hoàng Văn Kiên, người con trai của cụ chia sẻ: “Gia đình chúng tôi rất vinh dự, tự hào khi bố được trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng. Đây là niềm vui, niềm vinh dự lớn không chỉ đối với cá nhân bố tôi mà còn của cả gia đình, dòng họ. Suốt gần 80 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, bố tôi luôn giữ vững phẩm chất của người đảng viên, là tấm gương để con cháu noi theo”.
Trong đợt 19/5/2026, toàn tỉnh có 8 đảng viên vinh dự được trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng, 4.492 đảng viên được tặng và truy tặng Huy hiệu từ 30 đến 75 năm tuổi Đảng. Đó là những đảng viên tiêu biểu, là tấm gương của bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tinh thần trách nhiệm và sự mẫu mực.
Mỗi tấm Huy hiệu là phần thưởng cao quý, thiêng liêng, minh chứng cho quá trình rèn luyện, kiên trung và sự cống hiến của đảng viên cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Nhưng hơn hết, đó còn là biểu tượng của niềm tin - niềm tin đã giúp những đảng viên vượt qua bom đạn chiến tranh, qua những thử thách của thời gian, để vững vàng đi theo con đường mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn. Từ những đảng viên ấy, thế hệ hôm nay càng hiểu hơn giá trị của độc lập, tự do; càng ý thức sâu sắc hơn trách nhiệm của mình trong việc giữ gìn, vun đắp và phát huy những thành quả cách mạng mà bao thế hệ đi trước đã dày công xây dựng.
Rời những mái nhà bình dị, mang theo câu chuyện của những con người bình dị mà cao quý, chúng tôi càng thấm thía rằng: Niềm tin với Đảng không phải điều gì xa xôi, mà được hun đúc từ chính những năm tháng cống hiến không ngừng nghỉ, từ sự kiên định trước thử thách và từ tấm lòng son sắt vì dân, vì nước. Và chính họ, những đảng viên kiên trung đã, đang và sẽ mãi là nguồn cảm hứng, là điểm tựa tinh thần để các thế hệ hôm nay tiếp bước, viết tiếp những trang sử vẻ vang của quê hương, đất nước.
Nguồn Ninh Bình: https://baoninhbinh.org.vn/sang-mai-niem-tin-theo-dang-260520075031816.html











