Sáng mãi truyền thống thanh niên xung phong

Tinh thần yêu nước, bất khuất và ý chí kiên cường của lực lượng thanh niên xung phong Việt Nam đã được tôi luyện, khẳng định qua những năm tháng chiến tranh gian khổ. Trong thời bình, các cựu TNXP tỉnh Sơn La tiếp tục là những tấm gương sáng, tích cực lao động sản xuất, tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xứng đáng với lời Bác Hồ căn dặn: 'Không có việc gì khó/Chỉ sợ lòng không bền/Đào núi và lấp biển/Quyết chí ắt làm nên'.

Hội Cựu TNXP Thành phố tham quan mô hình trồng hoa huệ của hội viên Vũ Thị Thái, tổ 3, phường Chiềng Lề.

Hội Cựu TNXP Thành phố tham quan mô hình trồng hoa huệ của hội viên Vũ Thị Thái, tổ 3, phường Chiềng Lề.

Cựu TNXP Vũ Thị Thái, sinh sống tại tổ 3, phường Chiềng Lề, thành phố Sơn La, năm nay đã gần 87 tuổi nhưng bà còn minh mẫn, khỏe mạnh. Bà Thái kể lại: Tôi sinh ra và lớn lên ở xã Đồng Tiến, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. Năm 1961, khi đó 23 tuổi, tôi hăng hái tham gia lực lượng TNXP để mở Quốc lộ 6. Với tinh thần nhiệt huyết của tuổi trẻ “Đâu cần thanh niên có, nơi nào khó có thanh niên”, tôi cùng đồng đội không quản ngại gian khổ, vượt qua hiểm trở, phá đá, hoàn thành nhiệm vụ mở đường đúng tiến độ.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ của TNXP, bà Thái trải qua nhiều công việc khác nhau, từ Sở Kiến Trúc đến Công ty dược phẩm, trước khi nghỉ hưu vào năm 1987. Nghỉ hưu, bà tích cực lao động sản xuất và gắn bó với nghề trồng hoa hơn 15 năm qua. Hiện tại, gia đình bà Thái và các con, cháu trồng 1 ha hoa các loại như: cúc, huệ tây, lay ơn, hồng... mang lại thu nhập ổn định.

Trong giai đoạn 1960-1970, Quân đội Nhân dân Việt Nam và Quân Giải phóng Nhân dân Lào đã phối hợp triển khai nhiều chiến dịch tại khu vực Tây Bắc Lào, nhằm đối phó với sự can thiệp của Mỹ và bảo vệ vùng giải phóng. Năm 1968, cựu TNXP Cầm Văn Họi, hiện đang sống tại bản Cá, phường Chiềng An, thành phố Sơn La, tham gia vào các hoạt động mở đường, đảm bảo giao thông, vận chuyển hàng hóa và hỗ trợ chiến đấu, góp phần quan trọng vào thành công của quân và dân hai nước Việt Nam - Lào trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Năm 1971, trở về quê hương, ông Cầm Văn Ọi không ngừng nỗ lực phát triển kinh tế gia đình, trở thành tấm gương sáng trong cộng đồng. Ông tích cực chia sẻ kinh nghiệm và hướng dẫn kỹ thuật nuôi cá, chăn nuôi gia cầm cho bà con. Ông Ọi cho biết: Hiện tại, gia đình tôi có 2 ao cá rộng hơn 2.000m2 và nuôi khoảng 100 con gia cầm các loại, mang lại thu nhập hơn 100 triệu đồng. Tôi luôn giáo dục truyền thống yêu nước và trao đổi kinh nghiệm nuôi cá, chăn nuôi hiệu quả cho con cháu.

Hội Cựu TNXP tỉnh Sơn La thành lập năm 2005, có 1.628 hội viên, sinh hoạt tại 85 chi hội, 17 Ban liên lạc trực thuộc các huyện, thành phố. Hội đã phối hợp với Tỉnh đoàn, các ngành chức năng tham mưu giải quyết các chế độ chính sách cho cựu TNXP; tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ; phát động phong trào thi đua “Cựu TNXP làm kinh tế giỏi”.

Các cấp hội đẩy mạnh các hoạt động nghĩa tình đồng đội, chia sẻ, giúp đỡ nhau cả về vật chất lẫn tinh thần. Từ đầu năm đến nay, nhờ sự quan tâm của các tổ chức, cá nhân hảo tâm, Hội đã trao 330 phần quà trị giá 115 triệu đồng cho các cựu TNXP khó khăn; tặng 10 suất quà cựu TNXP Điện Biên và vận động hỗ trợ 100 triệu đồng xây nhà tình nghĩa cho một hội viên. Ngoài ra, Hội thường xuyên tổ chức các hoạt động giao lưu, gặp mặt, hành trình về nguồn, ôn lại truyền thống và tri ân những đóng góp của các cựu TNXP.

Bà Nguyễn Thị Mai, Phó Chủ tịch Hội Cựu TNXP tỉnh, nhấn mạnh: Cựu TNXP Sơn La luôn phát huy truyền thống cách mạng, tiên phong và gương mẫu trong các hoạt động tại địa phương, không chỉ tích cực tuyên truyền, vận động người dân và thế hệ trẻ thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước, mà còn đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Những tấm gương tiêu biểu, như: ông Chu Quang Tạo, thị trấn Nông trường Mộc Châu; ông Nguyễn Hữu Vận, huyện Yên Châu; ông Nguyễn Đắc Khánh, ông Nguyễn Hữu Hữu ở huyện Mai Sơn,...

Những câu chuyện về các cựu TNXP Sơn La thể hiện tinh thần hy sinh, cống hiến hết mình trong những năm tháng chiến tranh, cùng với ý chí tự lực, tự cường, vượt khó, vươn lên trong thời bình đang lan tỏa mạnh mẽ, góp phần quan trọng vào sự phát triển của tỉnh.

Bài, ảnh: Phan Trang

Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/xa-hoi/sang-mai-truyen-thong-thanh-nien-xung-phong-162Z8rlSg.html