Sáng nay: Rực rỡ sắc cờ hoa xuống phố, lòng dân náo nức hướng về ngày hội non sông

Sáng 15-3, hòa cùng không khí náo nức của ngày vui lớn cùng cả nước, TP.HCM đã tổ chức diễu hành quy mô với 168 xe hoa rực rỡ khắp các tuyến phố. Hoạt động này vừa tạo sắc màu rộn ràng vừa cổ vũ tinh thần trách nhiệm, quyền làm chủ của cử tri.

Cũng là lúc toàn thành phố chính thức bước vào ngày hội lớn: bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND).

Trong sự chuyển mình mạnh mẽ của một đô thị đang vươn tầm "siêu thành phố", hoạt động diễu hành của 168 xe hoa và xe loa tuyên truyền đã trở thành điểm nhấn rực rỡ, khơi dậy tinh thần yêu nước và trách nhiệm công dân trong lòng mỗi người dân phương Nam.

Ngay từ 6 giờ sáng, tại các điểm tập kết, bầu không khí đã vô cùng khẩn trương. Những chiếc xe được trang trí công phu với cờ hoa.

Ngay từ 6 giờ sáng, tại các điểm tập kết, bầu không khí đã vô cùng khẩn trương. Những chiếc xe được trang trí công phu với cờ hoa.

Cùng biểu ngữ và hình ảnh cổ động đầy tính nghệ thuật không chỉ là phương tiện tuyên truyền mà còn là những tác phẩm văn hóa di động.

Đúng 6 giờ 30 phút xuất phát tại ba khu vực trọng điểm, mở màn cho một hành trình mang thông điệp "Dân chủ - Bình đẳng - Đúng pháp luật" đến từng ngõ ngách phố phường.

Tại khu vực trung tâm, nơi mang dấu ấn lịch sử của một TP.HCM năng động, đoàn xe gồm 102 chiếc chia thành bốn mũi nhọn tiến vào các trục đường chính.

Tại khu vực trung tâm, nơi mang dấu ấn lịch sử của một TP.HCM năng động, đoàn xe gồm 102 chiếc chia thành bốn mũi nhọn tiến vào các trục đường chính.

Xuất phát từ Công viên 30-4, đoàn xe mang theo sắc đỏ thắm của lá quốc kỳ đi dọc theo đường Lê Duẩn, Pasteur, rồi vòng qua những cung đường Võ Thị Sáu và Nam Kỳ Khởi Nghĩa…

Tiếng loa vang vọng, truyền đi những thông tin về quyền và nghĩa vụ của cử tri, hòa cùng nhịp sống hối hả của khu vực các phường nội ngoại thành TP.

Tiếng loa vang vọng, truyền đi những thông tin về quyền và nghĩa vụ của cử tri, hòa cùng nhịp sống hối hả của khu vực các phường nội ngoại thành TP.

Không kém phần rộn ràng, tại điểm tập kết Quảng trường Khánh Hội, những chiếc xe hoa lại mang theo luồng gió mới khi diễu hành qua các tuyến đường Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Văn Linh, tạo nên một dải lụa màu sắc rực rỡ kết nối lòng dân dọc theo những dòng kênh xanh.

Sự lan tỏa của không khí ngày hội còn mở rộng đến những khu vực cửa ngõ và vùng đệm phát triển. Tại tuyến đường Vành đai Trong, đoàn xe diễu hành qua Kinh Dương Vương và Quốc lộ 1A không chỉ nhắc nhở người dân về ngày bầu cử mà còn tôn vinh những thành tựu hạ tầng giao thông mà thành phố đã đạt được.

Song song đó, hướng về phía khu vực Hóc Môn và Tây Thạnh, những đoàn xe xuất phát từ đường Chế Lan Viên đã mang tinh thần ngày hội đến với các khu công nghiệp, các khu dân cư mới, nơi sự kỳ vọng vào một nhiệm kỳ đại biểu mới đang hiện rõ trong ánh mắt của mỗi cử tri lao động.

Mở rộng quy mô sang các khu vực liên kết vùng, không khí tại khu vực Bình Dương cũ cũng rộn ràng không kém với sự tham gia của 36 xe hoa. Đoàn xe tập trung tại đường 30-4, phường Phú Lợi, tạo nên một khung cảnh uy nghiêm khi diễu hành qua các trục đường huyết mạch như Cách Mạng Tháng Tám và Hùng Vương.

Điều này thể hiện sự thống nhất trong hành động và tư tưởng của toàn hệ thống chính trị trong việc tổ chức ngày hội non sông trên một địa bàn rộng lớn.

Điều này thể hiện sự thống nhất trong hành động và tư tưởng của toàn hệ thống chính trị trong việc tổ chức ngày hội non sông trên một địa bàn rộng lớn.

Cùng lúc đó, tại khu vực ven biển phía Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, 30 chiếc xe hoa rực rỡ xuất phát từ đường Ba Cu đã mang tiếng sóng hòa cùng tiếng loa tuyên truyền, đi qua các cung đường ven biển và Quốc lộ 51, kêu gọi cử tri vùng biển đảo cùng hướng về ngày hội lớn của dân tộc.

Giữa âm thanh rộn rã ấy, nụ cười của người dân chính là thước đo chính xác nhất cho sự thành công của công tác tuyên truyền. Ông La Vĩnh Hà, một cư dân lâu năm, không giấu nổi sự xúc động khi chứng kiến đoàn xe rực rỡ đi ngang qua ngõ nhà mình.

Ông chia sẻ rằng từ lúc rạng sáng, tiếng loa phát thanh vang vọng khắp các con phố nhỏ đã thôi thúc tinh thần người dân đi bầu. Sự chuẩn bị chu đáo này khiến ông cảm thấy tự hào về sự đổi mới của thành phố, đồng thời giúp ông ý thức rõ hơn về giá trị và quyền lực của mỗi lá phiếu mà mình sắp cầm trên tay.

Cũng trong dòng người náo nức ấy, bà Trương Thị Lan Anh chọn cho mình bộ áo dài truyền thống thướt tha để đi thực hiện quyền công dân sớm nhất có thể. Bà tâm sự rằng việc chọn trang phục dân tộc chính là cách thể hiện sự tôn trọng đối với sự kiện trọng đại, một dấu mốc quyết định vận hội mới của đất nước.

Chứng kiến đoàn xe diễu hành đầy màu sắc giữa phố phường, lòng bà dâng trào niềm tin về một nhiệm kỳ mới với những người đại biểu đủ đức, đủ tài, giúp đất nước bước vào vận hội mới phát triển bền vững.

Không chỉ có người lớn, những công dân tương lai cũng được hít thở bầu không khí dân chủ ngay từ khi còn nhỏ. Dắt tay con nhỏ đến điểm bỏ phiếu xem diễu hành, anh Hoàng Nam vui vẻ cho biết đây là cách tốt nhất để giáo dục con về tình yêu quê hương. Các bé vô cùng phấn khích khi thấy đoàn xe hoa rực rỡ, khiến không khí ngày bầu cử trở nên thân thiện và gần gũi hơn với mọi lứa tuổi.

Để có được sự phối hợp nhịp nhàng và hiệu quả trên quy mô toàn thành phố, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM đã đóng vai trò nhạc trưởng, điều phối sát sao giữa các trung tâm văn hóa của từng khu vực.

Sự phối hợp chặt chẽ với lực lượng Cảnh sát giao thông không chỉ đảm bảo an toàn tuyệt đối cho đoàn diễu hành mà còn giúp dòng người qua lại không bị ùn tắc, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân di chuyển đến các hòm phiếu.

Mỗi chiếc xe sau khi kết thúc lộ trình cấp thành phố lại tiếp tục trở về địa phương, len lỏi vào từng khu dân cư đông đúc để đảm bảo rằng không một cử tri nào bỏ lỡ thông tin về ngày hội trọng đại này.

Hữu Long

Nguồn Du lịch TP.HCM: https://tcdulichtphcm.vn/chuyen-dong/sang-nay-ruc-ro-sac-co-hoa-xuong-pho-long-dan-nao-nuc-huong-ve-ngay-hoi-non-song-c2a111029.html