Sau ánh đèn rực rỡ
Phía sau ánh đèn sân khấu rực rỡ là những ngày tập luyện miệt mài, những chuyến đi không quản nắng mưa của nghệ sĩ Đoàn Nghệ thuật các dân tộc tỉnh Thái Nguyên
Phía sau ánh đèn sân khấu rực rỡ là những ngày tập luyện miệt mài, những chuyến đi không quản nắng mưa của nghệ sĩ Đoàn Nghệ thuật các dân tộc tỉnh Thái Nguyên. Bằng niềm đam mê và tình yêu nghề, họ mang lời ca, tiếng hát đến với nhân dân, góp phần gìn giữ và lan tỏa bản sắc văn hóa quê hương.

Tiếng hát của các nghệ sĩ mang niềm vui đến với đồng bào vùng sâu, vùng xa.
Trót mê ánh đèn
Những ngày này, Đoàn Nghệ thuật các dân tộc tỉnh Thái Nguyên đang tập trung tập luyện và biểu diễn phục vụ nhân dân tại các xã, phường trên địa bàn tỉnh, hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.
Đạo diễn Quan Anh Tuấn, Phó Trưởng đoàn Nghệ thuật các dân tộc tỉnh Thái Nguyên chạy khắp phòng tập, lúc thì sửa động tác, khi lại nhấn mạnh về ý nghĩa của tiết mục cho diễn viên hiểu rõ. Công việc chính của anh Tuấn là sản xuất âm nhạc và làm đạo diễn sân khấu nên thường xuyên theo diễn viên đi diễn, phục vụ nhân dân ở các xã trên địa bàn tỉnh. Lịch làm việc của anh thường rất đều đặn, tối nghiên cứu sáng tác, hòa âm, phối khí, dàn dựng tiết mục, ban ngày lại trao đổi liên tục cùng anh chị em tập luyện.
Nói thì nghe đơn giản, nhưng riêng phần nghiên cứu sáng tác, dàn dựng tiết mục theo các chủ đề đã đòi hỏi người đạo diễn phải có kiến thức, có sự tổng hợp và cảm nhận nghệ thuật. Vì thế, trước mỗi chương trình nghệ thuật kỷ niệm những dấu mốc lịch sử, người ta sẽ thấy anh Tuấn vò đầu ở thư viện hoặc miệt mài tìm đến nhà các nhân chứng lịch sử, để “Kể cho khán giả câu chuyện xưa bằng tiết mục văn nghệ trên sân khấu”.
Đạo diễn Quan Anh Tuấn, chia sẻ: Làm nghệ thuật thì vị trí nào cũng vất vả, các diễn viên ca, diễn viên múa ở tỉnh miền núi khó khăn còn vất vả nhiều hơn. Họ vào nghề từ sớm, hầu hết là từ 16 - 17 tuổi có năng khiếu là xa nhà đi học, tập luyện. Học xong chuyên nghiệp là lăn lộn với nghề, làm việc trong điều kiện khó khăn. Vào nghề từ sớm, nhọc nhằn, vất vả nhưng thời gian làm nghề lại ngắn, thông thường diễn viên múa sẽ không quá 45 tuổi.
Đứng trước tấm gương nhuốm màu thời gian, diễn viên múa Ban Hoàng Duy (sinh năm 2005) và Triệu Thị Điều (sinh năm 2004) đang mướt mồ hôi khổ luyện những động tác khó. Họ đều theo học múa từ lớp 9, lớp 10 và vừa tốt nghiệp Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Việt Bắc. Trong câu chuyện với chúng tôi, hai bạn trẻ hồn nhiên: Chúng em đã được nghe các anh chị chia sẻ về nghề rất nhiều, biết về những khó khăn phía trước. Nhưng trót mê ánh đèn sân khấu nên cứ thế mà bước về những tiếng vỗ tay và nụ cười của khán giả...
Động lực từ khán giả

Một buổi tập luyện của nghệ sĩ Đoàn Nghệ thuật các dân tộc tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: Tư liệu
Trong khi đi tìm hiểu về những nhọc nhằn, vất vả của các diễn viên làm nghệ thuật, chúng tôi tìm gặp chị Hoài Thu ở phường Bắc Kạn. Từng là ca sĩ, người dẫn chương trình của Đoàn Nghệ thuật dân tộc tỉnh. Vì lý do sức khỏe nên chị Thu vừa xin thôi việc, dù vậy với nhiều người dân chị Hoài Thu gắn liên với hình ảnh cô gái xinh đẹp, duyên dáng cùng giọng hát và giọng nói ngọt ngào, truyền cảm.
Trong câu chuyện tâm tình, chị Hoài Thu cười thật hiền: Mười mấy tuổi tôi đã theo các anh, chị đi diễn. Khi mới đi làm, lương thấp, tỉnh mới thành lập lại ít chương trình, sự kiện nên tôi đã làm thêm rất nhiều nghề… Các diễn viên khác ai cũng phải kiếm việc làm thêm.
Hơn 20 năm đứng trên sân khấu, thời gian ấy đủ dài để chị Thu trải qua biết bao cung bậc cảm xúc với nghề. Khi hạnh phúc nhất là lúc đứng giữa ánh đèn rực rỡ, mọi người vỗ tay không ngớt, gương mặt khán giả như hòa cùng các diễn viên trên sân khấu. Không còn gắn bó với nghề, nhưng với chị Thu đó là những năm tháng đầy tự hào.
Đoàn Nghệ thuật các dân tộc tỉnh Thái Nguyên là đơn vị nghệ thuật công lập trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Đoàn có nhiệm vụ dàn dựng, biểu diễn các chương trình nghệ thuật phục vụ nhiệm vụ chính trị, các ngày lễ lớn, sự kiện văn hóa, đồng thời mang lời ca tiếng hát đến với đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.
Với lực lượng gồm 83 cán bộ, nghệ sĩ, diễn viên chuyên nghiệp, trung bình mỗi năm Đoàn Nghệ thuật các dân tộc tỉnh Thái Nguyên biểu diễn hơn 150 chương trình nghệ thuật phục vụ người dân ở các xã, thôn vùng sâu, vùng xa.
Dù còn nhiều khó khăn, song với tình yêu nghề và tinh thần cống hiến, các nghệ sĩ vẫn miệt mài mang lời ca, tiếng hát đến với mọi miền quê. Mỗi chương trình, mỗi tiết mục không chỉ là món ăn tinh thần phục vụ nhân dân, mà còn là nhịp cầu giữ gìn, lan tỏa bản sắc văn hóa các dân tộc, góp phần xây dựng đời sống văn hóa tinh thần phong phú trên quê hương Thái Nguyên.
Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/van-hoa/202509/sau-anh-den-ruc-ro-58e2fcb/