Sau ngông cuồng là ân hận!

Trước phán quyết của tòa án, những thanh thiếu niên từng bốc đồng, gây rối đã rơi nước mắt ân hận

Phòng xử án ở TAND quận Bình Thạnh, TP HCM chiều 14-6 đông chật người, nhiều nhất là số lượng bị cáo - 36 người. Họ còn rất trẻ. Những gương mặt sáng sủa, với tương lai rộng mở phía trước, đang phải đối mặt sự trừng phạt của pháp luật vì những sai lầm của mình.

Hành vi liều lĩnh

Trước tòa, các bị cáo được yêu cầu thuật lại diễn biến hành vi ngày hôm đó. Vài bị cáo vừa kể vừa thút thít.

Hơn 20 giờ ngày 15-8-2023, Quách Tuấn Anh (SN 2004) và Trần Đoàn Thế Hải (SN 2003) tổ chức so kè tốc độ với một số đối tượng chưa rõ lai lịch. Thông tin về cuộc đua này nhanh chóng được các bị cáo phát tán trong các hội nhóm kín mà họ tham gia. Tận dụng những mối quan hệ xã hội và qua các kết nối trên mạng, các bị cáo đã lên kế hoạch chi tiết, rủ rê và thông báo cho nhau tụ tập tại một cửa hàng tiện lợi ở quận 1 (TP HCM). Tối cùng ngày, khoảng 40 xe máy chở theo 50 thanh thiếu niên đã tập trung đông đủ tại điểm hẹn.

Dưới sự dẫn dắt của Quách Tuấn Anh, đoàn đua di chuyển đến đường Nguyễn Hữu Cảnh, gần chân cầu Sài Gòn. Sau đó, 8 cá nhân trong nhóm trực tiếp tham gia cuộc đua, những người còn lại chạy theo reo hò cổ vũ, dùng điện thoại quay clip, tạo ra khung cảnh hỗn loạn và nguy hiểm.

Các bị cáo tại tòa

Các bị cáo tại tòa

Nhóm đua xe đã liều lĩnh chạy vào làn đường ô tô trên cầu Sài Gòn, phóng với tốc độ lên tới 120 km/giờ, lưu thông qua lại cầu 3 lần. Sự liều lĩnh và ngông cuồng của nhóm thanh thiếu niên đã khiến người đi đường phẫn nộ.

Không để nhóm thanh thiếu niên càn quấy, Phòng CSGT Công an TP HCM phối hợp Công an quận Bình Thạnh mật phục, bắt quả tang 38 đối tượng tụ tập đua xe, cổ vũ đua xe trái phép, thu giữ 37 xe máy.

Xem xét vụ án, HĐXX nhận định bị cáo Quách Tuấn Anh và Trần Đoàn Thế Hải được xác định là chủ mưu.

Tại cơ quan công an, cả hai kể rằng chỉ sau một năm bước chân vào giảng đường đại học, thay vì tập trung học tập, Quách Tuấn Anh và Trần Đoàn Thế Hải lại để bản thân cuốn vào những cuộc đua xe thâu đêm suốt sáng. Thú vui vô bổ và nguy hiểm này không những làm sa sút kết quả học tập mà còn khiến cả hai dần rời xa mục tiêu tốt đẹp của ước mơ giảng đường đại học.

Trong vòng 1 tháng trước khi bị bắt, bị cáo Quách Tuấn Anh đã 5 lần tổ chức tụ tập đua xe trái phép. Giống nhiều bị cáo khác trong vụ án này, Quách Tuấn Anh nói bị cáo không nghĩ rằng đua xe sẽ bị phạt tù. Giờ đây, khi suy ngẫm lại những việc đã làm và hình dung con đường sắp tới, bị cáo đã bật khóc hối hận.

Lời cảnh tỉnh

Nhiều thân nhân của các bị cáo có mặt tại tòa đã xót xa khi thấy con em mình rơi vào vòng lao lý.

Cũng trong vụ án này, 23 trường hợp được xác định là cha, mẹ, người quen đã giao xe hoặc để cho bị cáo không đủ điều kiện điều khiển xe tham gia giao thông. Một số bị cáo thừa nhận thường ra khỏi nhà vào ban đêm mà không bị giám sát bởi cha mẹ.

Luật sư Trần Thị Ngọc Dung (Đoàn Luật sư TP HCM) nhìn nhận trong vụ án này, một số cha mẹ đã giao xe cho con một cách vô trách nhiệm. Một số em chưa có bằng lái xe, chưa đủ tuổi lái xe. Các em cảm thấy hưng phấn và kích thích khi tham gia các hoạt động đua xe hoặc lái xe với tốc độ cao.

Do đó, vấn đề giáo dục con là rất quan trọng. Cha mẹ cần dành thời gian tâm sự và thảo luận với con, đặc biệt là khi nói đến việc sử dụng phương tiện giao thông.

Việc con hay ra ngoài vào buổi tối không chỉ là giải trí mà còn liên quan đến an toàn và trách nhiệm của con nên cần được cha mẹ quan tâm. Nếu bỏ mặc con, sẽ khó quản lý và hướng dẫn con đúng cách.

Xem xét vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Quách Tuấn Anh, Trần Đoàn Thế Hải cùng 1 năm 3 tháng tù về tội "Gây rối trật tự công cộng". Cùng tội danh này, các bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ 6-18 tháng tù treo và 6-9 tháng cải tạo không giam giữ.

Trẻ em thường chưa nhận thức được sự quan trọng của việc này và cần sự hướng dẫn từ cha mẹ để biết rõ đúng - sai. Đồng thời, việc quan tâm và lắng nghe con giúp cha mẹ hiểu được mong muốn và nhu cầu của con, từ đó có thể hỗ trợ và giáo dục con một cách chu đáo và hiệu quả hơn.

Sau gần một năm kể từ khi vụ án xảy ra, một số bị cáo bị bắt tạm giam đã được tại ngoại. Khoảng thời gian tạm bị cách ly với xã hội và bị cơ quan chức năng quản thúc để lại những dấu ấn đối với những người trẻ này. Nhiều bị cáo nhận ra giá trị của tự do và tầm quan trọng của việc tuân thủ pháp luật. Thế nhưng, những giọt nước mắt hối hận chẳng thể thay đổi được hiện thực mà họ đang phải đối diện.

"Trở lại cuộc sống bình thường, nhiều bị cáo phải đối mặt với ánh mắt kỳ thị của xã hội. Hoặc dù được tại ngoại, họ vẫn phải chịu sự giám sát chặt chẽ của cơ quan chức năng. Mong rằng những bài học đắt giá từ vụ án này sẽ là động lực để các con thay đổi, sống tốt hơn và không bao giờ phạm phải những sai lầm tương tự" - một phụ huynh vừa lau nước mắt vừa tâm sự.

Bài và ảnh: Trần Thái

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/sau-ngong-cuong-la-an-han-196240621204904861.htm