Say rượu đẩy xe

Lão Triệu là một người nghiện rượu nặng, thường xuyên uống rượu và lái xe, nhưng anh ta chưa bao giờ gặp tai nạn. Anh ta thường khoe khoang trước mặt mọi người: 'Tôi lái xe gần như cả đời, chỉ nhắm mắt nhấn ga. Cứ theo kinh nghiệm của tôi thì sẽ không có vấn đề gì đâu'.

Kể từ khi Cảnh sát giao thông bắt đầu kiểm tra và xử lý nghiêm ngặt việc uống rượu khi lái xe, anh ta vẫn lái xe theo kiểu riêng của mình. Một lần, anh ta say rượu lái xe và bị Cảnh sát giao thông phát hiện. Anh ta phải ngồi tù tại Cục Công an nửa tháng và bị tước giấy phép lái xe trong nửa năm.

Kể từ đó, lão Triệu không bao giờ dám uống rượu khi lái xe. Sau khi con tốt nghiệp đại học, lão Triệu tìm kiếm bạn bè, tìm những mối quan hệ đáng tin cậy và nhờ tìm được việc làm. Lão tiêu rất nhiều tiền và cuối cùng cũng tìm được cho con một công việc phù hợp.

Một hôm, lão tổ chức tiệc chiêu đãi những người đã giúp mình. Lão lái xe đón từng người bạn đến nhà hàng Duyệt Lai. Mọi người ngồi xuống. Lúc khai tiệc, Lão Triệu nói rõ về việc không uống rượu vì lý do còn phải lái xe và mời mọi người uống rượu tự nhiên. Mọi người đều biết hậu quả của việc lái xe khi say rượu nên đã không ép buộc lão.

Minh họa của Lê Tâm

Minh họa của Lê Tâm

Không bao lâu, mọi người đã say khướt, lúc này có một vị khách bưng rượu lên, đứng dậy đi về phía Lão Triệu nói: “Lão Triệu, hôm nay anh chiêu đãi chúng tôi, cứ mặc kệ để chúng tôi uống, còn anh không nhấp một giọt nào, thế này sao mà gọi là bạn bè được?”. Mọi người cũng thoải mái hùa theo: ''Bạn phải bày tỏ lòng biết ơn của mình khi nào bạn nói ra bất cứ điều gì, nếu không thì làm sao có thể đúng được? Thôi nào, hãy uống một ngụm nhỏ đi''!

Không thể từ chối được nữa, lão Triệu nhấp một ngụm. Thấy lão Triệu đã bắt đầu, mọi người đứng dậy lần lượt mời: “Nào, anh uống một ngụm nhỏ, tôi uống một ngụm nhỏ…”. Không lâu lắm, lão Triệu đã say bét. Đến lúc này men rượu trong bụng lão Triệu bắt đầu phát tác, không quan tâm cái gì nữa, lão vui vẻ nâng ly: “Nào, uống một ly để chúc con tôi làm việc tốt, nào xin cảm ơn và mời mọi người cạn một ly!”. Chỗ này một chén, chỗ kia một chén, lão Triệu trong thời gian ngắn càng say bét nhè.

Mọi người cũng không cần lão Triệu phải tiễn khách, lần lượt ra về. Sau khi thanh toán tiền, lão Triệu đứng dậy đi về phía xe của mình, mở cửa, vào xe, tra chìa khóa, đang định nổ máy thì chợt nhớ ra lần trước vì lái xe trong tình trạng say rượu, bị tước bằng lái xe còn người thì phải ngồi tù nửa tháng nên lão nhanh chóng rút chìa khóa, hạ kính cửa xe xuống, một tay giữ vô lăng, tay kia nắm lấy cửa xe, thò mông ra ngoài rồi bằng tất cả sức lực của mình đẩy chiếc xe về phía trước. Các phương tiện đi ngang đều nhìn thấy và vượt qua. Một số tài xế tỏ ra khá bối rối khi nhìn thấy cảnh lão Triệu đẩy xe: Hình như có gì sai sai ở đây? Tại sao người đàn ông này lại đẩy ô tô dạo chơi trên đường cao tốc? Một số tài xế nhiệt tình dừng xe lại hỏi: “Ông anh, xe bị hỏng sao, có cần giúp đỡ gì không?”. Lão Triệu lắc đầu, mơ hồ đáp: “Không, không cần!”.

Đến một nơi đông đúc, nghiêm cấm vượt, lão Triệu vẫn đẩy xe đi chậm rãi như ốc sên, điều này khiến chiếc xe chạy phía sau lo lắng, bấm còi inh ỏi. Chỉ trong chốc lát, những chiếc xe phía sau đã xếp hàng dài cách đó hai ba cây số. Hai Cảnh sát giao thông đến chỗ lão Triệu, chào rồi lấy dụng cụ đo nồng độ cồn ra yêu cầu lão thổi.

Lão Triệu nhìn rồi lắc đầu: “Khỏi cần thổi, tôi uống say rồi!”.

- Uống rượu say là bị phạt đấy!

- Việc này tôi biết rõ hơn anh.

- Biết rõ rồi sao còn uống, đã say rồi sao còn lái xe?

- Ai nói là tôi đang say rượu lái xe? Anh có biết là mình đang nói gì về tôi không? Lái xe khi say rượu à?

- Anh nhìn bộ dạng của mình xem, chẳng phải là đang lái xe trong trong tình trạng say rượu sao?

- Tôi không lái xe trong tình trạng say rượu, tôi chỉ đẩy xe khi say rượu thôi. Mà đẩy xe khi say rượu là vi phạm pháp luật sao, làm gì có luật nào quy định như vậy?

- Nhưng anh làm thế này là cũng ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông đấy chứ!

- Cũng là bất đắc dĩ mà thôi, nếu tôi không làm thế này thì làm sao có thể đưa xe về nhà khi đang say rượu được?

Hai vị Cảnh sát nhìn nhau, đúng là bất đắc dĩ thật. Mà đúng rồi, làm gì có pháp luật nào quy định là không được đẩy xe khi đang say rượu đâu! Cuối cùng, hai vị Cảnh sát đã bàn nhau một giải pháp cũng chấp nhận được: một người ở lại tiếp tục điều hành giao thông, còn người kia đưa lão Triệu lên xe của lão, chở lão về nhà.

Bảo Châu (dịch)

Truyện vui của Vị Tường (Trung Quốc)

Nguồn VNCA: https://vnca.cand.com.vn/truyen/say-ruou-day-xe-i741389/