'Sen trong đá' - Triển lãm tôn vinh 25 nữ tù chính trị tiêu biểu trong hai cuộc kháng chiến vệ quốc của dân tộc
Diễn ra tại Bảo tàng Côn Đảo, triển lãm 'Sen trong đá' vừa khai mạc, đã giới thiệu đến người xem 25 bức chân dung của các nữ cựu tù chính trị trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ của dân tộc như Nguyễn Thị Minh Khai, Võ Thị Sáu, Hoàng Ngân, Nguyễn Thị Thập, Hoàng Thị Ái, Nguyễn Thị Định, Nguyễn Thị Bình, Trương Mỹ Hoa....
Triển lãm do Hội Di sản Văn hóa Việt Nam phối hợp với Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, Công ty Sen House Việt Nam và Bảo tàng - Thư viện Bà Rịa-Vũng Tàu (cơ sở Côn Đảo) tổ chức.
Chia sẻ tại lễ khai mạc triển lãm, bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước, cựu tù chính trị Côn Đảo cho biết, trong suốt cuộc đấu tranh giành độc lập của dân tộc, từ thời chống thực dân, đế quốc đến công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay, biết bao phụ nữ Việt Nam đã sống và chiến đấu như những đóa sen tỏa hương giữa đá. Họ là nguồn sinh khí, là dòng chảy bền bỉ, mát lành, tiếp tục truyền cảm hứng cho các thế hệ nối tiếp. Triển lãm lần này giới thiệu 25 chân dung, nhưng đó chỉ là những gương mặt đại diện. Đằng sau 25 chân dung ấy là ý chí, tinh thần, sự quyết tâm và nghị lực ngoan cường của phụ nữ Việt Nam. Họ là những “đóa sen trong đá” - những con người không khuất phục trước kẻ thù, không gục ngã trước hoàn cảnh, trở thành biểu tượng của những tâm hồn trong sáng, kiên cường.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc triển lãm "Sen trong đá"
Bà Trương Mỹ Hoa nhấn mạnh: "Những năm tháng lao tù khắc nghiệt nhưng chúng tôi luôn cháy bỏng niềm tin vào cách mạng. Chính lý tưởng đó là sức mạnh giúp những người phụ nữ Việt Nam giữ vững khí phách, không bao giờ bị khuất phục trước kẻ thù".
Ông Nguyễn Văn Mạnh, Phó Chủ tịch UBND Đặc khu Côn Đảo khẳng định, trong suốt 113 năm (1862 - 1975), Côn Đảo nổi tiếng là "Địa ngục trần gian", nơi được ví như một cỗ máy sát sinh khổng lồ với vô vàn hình thức đàn áp, khủng bố hết sức tinh vi, tàn bạo. Thế nhưng trong chính hoàn cảnh khắc nghiệt ấy, hàng vạn người con ưu tú của dân tộc luôn luôn đoàn kết một lòng đứng lên kháng chiến, đấu tranh, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của "đội quân tóc dài". Các bà, các chị, những đóa hoa bừng nở rực rỡ giữa chốn ngục tù với tinh thần đấu tranh kiên cường, giữ trọn khí tiết, sẵn sàng hy sinh trọn tuổi thanh xuân tươi đẹp của mình vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
PGS.TS Đỗ Văn Trụ, Chủ tịch Hội Di sản văn hóa Việt Nam cho biết, "Sen trong đá" không chỉ là tên gọi giàu tính biểu tượng, mà còn là một thông điệp sâu sắc gửi đến các thế hệ hôm nay và mai sau. Sen tượng trưng cho sự thuần khiết, thanh cao, nghị lực sống mãnh liệt. Đá tượng trưng cho thử thách, gian truân, cứng rắn. Mỗi bức hình tại triển lãm không chỉ ghi lại chân dung cuộc đời của những nữ tù chính trị, mà còn khắc họa tinh thần bất khuất, lòng yêu nước nồng nàn, đức tính hy sinh thầm lặng và niềm tin son sắt vào ngày mai tươi sáng.

Triển lãm "Sen trong đá" thu hút rất đông khách tham quan
Triển lãm chia thành 3 chủ đề chính gồm: Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người, Sắc sen trong đá và Tỏa mãi hương sen. Không gian trưng bày tập trung tái hiện chân dung cùng những câu chuyện đầy xúc động của 25 nữ tù chính trị tiêu biểu trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, trong đó có nhiều tên tuổi đã trở thành biểu tượng của lòng quả cảm như: Nguyễn Thị Minh Khai, Võ Thị Sáu, Hoàng Ngân, Nguyễn Thị Thập, Hoàng Thị Ái, Nguyễn Thị Định, Nguyễn Thị Bình, Trương Mỹ Hoa... Mỗi nhân vật đại diện cho một cuộc đời gắn liền với những năm tháng đấu tranh kiên cường của dân tộc.
Theo Ban tổ chức, các nghệ nhân Đồng Tháp cùng đội ngũ chuyên gia đã dành gần 27 tháng nghiên cứu, thử nghiệm để chế tác chân dung các nữ tù chính trị trên nền lá sen khô với kích thước 60x70cm. Việc sử dụng loài hoa biểu tượng cho sự thanh cao, nghị lực vươn lên để khắc họa hình ảnh những người phụ nữ kiên trung đã tạo nên dấu ấn nghệ thuật độc đáo, đầy cảm xúc cho người xem.











