'Sinh nhật đồng đội' gắn kết yêu thương

Đúng 19 giờ một ngày cuối tháng 6, tại khu vực sinh hoạt chung của Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động, thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La đã rộn rã tiếng cười nói, tiếng âm thanh loa đài. Tuy nhiên, đây không phải là một sự kiện văn hóa, văn nghệ chào mừng nào, mà là tổ chức sinh nhật cho các chiến sĩ mới có cùng ngày sinh trong tháng 6. Đây là một trong những hoạt động ý nghĩa, đã trở thành nét văn hóa được tổ chức hằng tháng trong năm.

Các chiến sĩ có ngày sinh nhật trong tháng 6 cùng thắp nến tại buổi sinh nhật.

Các chiến sĩ có ngày sinh nhật trong tháng 6 cùng thắp nến tại buổi sinh nhật.

Gần 20 giờ, sau khi giai điệu chúc mừng sinh nhật phát ra từ chiếc loa được nối với máy tính có kết nối mạng Internet vừa dứt cũng là lúc người dẫn chương trình với nụ cười hóm hỉnh giới thiệu họ tên, quê quán, sở thích, thành tích từng mỗi chiến sĩ mới có cùng sinh nhật trong tháng 6 được tổ chức trong đêm "Sinh nhật đồng đội".

Những chiến sĩ mới tại khóa huấn luyện của Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động, thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La có ngày sinh trong tháng 6 sau với nụ cười rạng rỡ, vẻ mặt hơi bẽn lẽn sau khi được xướng tên đã nhanh nhẹn đứng nghiêm trang chào Điều lệnh trong không khí ấm áp, tiếng vỗ tay rào rào của đồng chí, đồng đội, người thân và đoàn viên, thanh niên các trường đại học, cao đẳng, mầm non và một số đơn vị, phường kết nghĩa trên địa bàn.

Qua tìm hiểu được biết hoạt động tổ chức sinh nhật đồng đội nơi đây là một trong những "món ăn" tinh thần không thể thiếu, được Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động thực hiện trong nhiều năm qua, đón nhận được sự đồng tình ủng hộ cao của mọi người.

Tiết mục văn nghệ do các chiến sĩ và đơn vị kết nghĩa tự biên tự diễn tại đêm "Sinh nhật đồng đội".

Tiết mục văn nghệ do các chiến sĩ và đơn vị kết nghĩa tự biên tự diễn tại đêm "Sinh nhật đồng đội".

Để duy trì và phát huy hiệu quả, đơn vị đã luôn bám sát tình hình thực tiễn đơn vị, xây dựng kế hoạch phù hợp, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho các chiến sĩ. Đồng thời, động viên chiến sĩ mới phát huy nội lực về phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; phối hợp với các đơn vị kết nghĩa trên địa bàn đóng quân tổ chức các chương trình sinh nhật đồng đội thêm phong phú và sinh động.

Tuy các tiết mục biểu diễn ở đây chủ yếu là “cây nhà lá vườn” của các chiến sĩ trẻ tự biên, tự diễn,nhưng những buổi sinh nhật được tổ chức khá “chuyên nghiệp và bài bản”, như: Thổi nến, tặng quà, biểu diễn văn nghệ cùng đơn vị kết nghĩa, kết hợp tổ chức các trò chơi, kết nối điện thoại gọi video với gia đình, người thân; biểu dương các chiến sĩ tiêu biểu trong quá trình huấn luyện…

Ông Mè Văn Hồng, xã Chiềng Khoi, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La, bố của chiến sĩ Mè Văn Tấn, phấn khởi nói: Do điều kiện gia đình khó khăn, ở vùng sâu vùng xa, gia đình chưa bao giờ tổ chức sinh nhật cho ai, thậm chí bây giờ hỏi ngày sinh của cháu nó tôi còn không nhớ. Thấy đơn vị tổ chức sinh nhật như vậy, gia đình tôi ai cũng vui. Qua đó, chúng biết được sự đoàn kết, gắn bó thương yêu nhau của đồng chí, đồng đội nơi con mình đang huấn luyện.

Lãnh đạo Phòng Chính trị Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La tặng quà sinh nhật cho các chiến sĩ.

Lãnh đạo Phòng Chính trị Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La tặng quà sinh nhật cho các chiến sĩ.

Qua chia sẻ của các chiến sĩ, người thân và những cán bộ quản lý nơi đây, được biết thêm: Những hoạt động sinh động ấy không chỉ động viên các chiến sĩ mới thêm tin yêu đơn vị, yêu lực lượng Bộ đội Đội Biên phòng mà còn được người thân của các quân nhân biết đến yên tâm gửi gắm niềm tin, tô thắm và thắt chặt thêm mối đoàn kết quân dân và cả giữa các đơn vị kết nghĩa.

Thiếu tá Doãn Duy Điệp, Chính trị viên phó, Bí thư đoàn cơ sở, Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động, cho biết: Dịp này có 52 chiến sĩ có ngày sinh trong tháng 6, là tháng có số chiến sĩ sinh nhật đông nhất từ trước tới nay. Việc tổ chức sinh nhật tập thể cho các chiến sĩ đã trở thành “thương hiệu” của Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La. Hoạt động này đã tạo cho chiến sĩ cảm nhận được không khí ấm áp, tươi vui như trong chính ngôi nhà của mình. Qua đó, đã và đang góp phần giáo dục nhận thức đúng đắn về môi trường quân đội, tạo sự đoàn kết thân ái giữa các quân nhân, là sân chơi lành mạnh, bổ ích cho các chiến sĩ mới.

Chiến sĩ Binh nhì Tòng Chiến Trận, dân tộc Thái, Tiểu đội 9, Trung đội 3, có ngày sinh nhật trong tháng 6, tâm sự: Thật sự tôi rất bất ngờ và ngập tràn hạnh phúc khi trong những ngày tháng huấn luyện khá vất vả lại được đơn vị tổ chức sinh nhật tập thể động vui như thế này. Một ngày sinh nhật cho khá nhiều người nên rất sôi động và vui vẻ, đây thực sự là món quà đầy ý nghĩa, nguồn động viên tinh thần rất lớn với chúng tôi. Một ngôi nhà chung rất thắm tình đồng chí, đồng đội, chúng tôi hứa sẽ cố gắng học tập và rèn luyện thật tốt, biết yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau nhiều hơn, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ trong khóa huấn luyện này.

Vòng xòe đoàn kết giữa các đơn vị kết nghĩa và các chiến sĩ trong đêm "Sinh nhật đồng đội".

Vòng xòe đoàn kết giữa các đơn vị kết nghĩa và các chiến sĩ trong đêm "Sinh nhật đồng đội".

Còn với Binh nhì Tráng Lao Vàng, dân tộc H’Mông, Tiểu đội 1, Trung đội 1, chia sẻ: Khi được đơn vị tổ chức sinh nhật tập thể với quân số đông thế này là một điều rất bất ngờ, tôi được hòa vào không khí của buổi sinh nhật này thật là choáng ngập niềm vui. Đây sẽ là một kỷ niệm của đời lính không bao giờ quên trong thời gian huấn luyện tân binh. Đây thực sự là nguồn động viên khích lệ rất lớn để chúng tôi có động lực tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, xứng đáng là người chiến sĩ Bộ đội Biên phòng.

Được biết đây là tháng cuối cùng của khóa huấn luyện chiến sĩ mới, còn rất nhiều nội dung phải chuẩn bị cho việc kiểm tra cuối khóa. Tuy nhiên, Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La đã linh hoạt và tận dụng những thời gian giờ nghỉ, ngày nghỉ để tổ chức sinh nhật cho các tân binh, kịp thời động viên khích lệ và tạo không khí tư tưởng vui tươi, phấn khởi cho các chiến sĩ.

Trong đêm “Sinh nhật đồng đội”, các chiến sĩ mới đã có cơ hội bộc bạch với tinh thần rất thoải mái để kể cho nhau nghe những ký ức, những kỷ niệm của mình, về gia đình và người thân của mình... Với những khuôn mặt và những làn da của ai cũng đều sạm nắng và gió của thao trường, nhưng khi lên sân khấu trong ánh đèn màu, khuôn mặt của các chiến sĩ đều thể hiện sự khỏe mạnh và rạng ngời, hạnh phúc.

Đoàn viên chi đoàn kết nghĩa tặng hoa các tiết mục văn nghệ do các chiến sĩ biểu diễn.

Đoàn viên chi đoàn kết nghĩa tặng hoa các tiết mục văn nghệ do các chiến sĩ biểu diễn.

Đêm “Sinh nhật đồng đội” hôm nay, những chiến sĩ mới đã được thả hồn và thể hiện trên sân khấu hết mình với những ca khúc hào hùng, truyền thống “Thanh niên làm theo lời Bác, Hành khúc Biên phòng, Người thầy giáo mang quân hàm xanh, Tình yêu bên suối, Sơn La phố núi tình yêu, Tình em biển rộng sông dài…”. Những lời ca, tiếng hát đã được các chiến sĩ và các đơn vị kết nghĩa thể hiện say sưa, nhiệt tình trên sân khấu, được thủ trưởng, các chiến sĩ và đơn vị bạn tán dương hưởng ứng, cổ vũ nhiệt tình.

“Sinh nhật đồng đội” được tổ chức đã tạo nên một sân chơi lành mạnh, bổ ích, giúp các chiến sĩ trẻ thêm yêu thương gắn kết và biết sẻ chia, động viên nhau trong cuộc sống và quá trình huấn luyện. Đây còn là hoạt động hết sức ý nghĩa, thiết thực, tạo sự đoàn kết, thống nhất cao, gắn bó với các đơn vị kết nghĩa và người thân chiến sĩ. Qua đó, góp phần giúp cán bộ, chiến sĩ biên phòng ý thức được nhiệm vụ, trở thành quân nhân gương mẫu, xứng danh là "Bộ đội Cụ Hồ" trong thời kỳ mới.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/sinh-nhat-dong-doi-gan-ket-yeu-thuong-post816210.html