Sở Y tế Hà Nội khen thưởng nữ điều dưỡng cứu sống nam thanh niên ngừng tim ở quán cà phê

Ngày 14/7, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội đã ký quyết định về việc tặng Giấy khen cho bà Nguyễn Thị Mai Hương, Điều dưỡng trưởng khoa Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện đa khoa Đống Đa, vì thành tích đột xuất cứu sống người bệnh.

Giám đốc Sở Y tế Hà Nội đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh nghề nghiệp và hành động dũng cảm của người điều dưỡng trong tình huống cứu người khẩn cấp ngoại viện.

Trước đó, khoảng 10 giờ sáng ngày 12/7, trong khi cùng gia đình uống cà phê tại khu vực Linh Đàm (Hà Nội), điều dưỡng Nguyễn Thị Mai Hương bất ngờ nghe thấy tiếng tri hô có người ngất. Chị lập tức chạy đến hiện trường, người bệnh là nam thanh niên khoảng hơn 30 tuổi, đang nằm trên nền nhà trong tình trạng co cứng toàn thân, co giật liên tục.

Giữa khung cảnh nhiều người xung quanh hoảng loạn, chị Mai Hương nhanh chóng tiếp cận, xử lý tình huống cấp cứu ngừng tuần hoàn, đồng thời đề nghị những người có mặt gọi cấp cứu 115. Ngay sau đó, kíp cấp cứu 115 đến hiện trường, tiếp nhận và chuyển người bệnh đến cơ sở y tế để tiếp tục điều trị.

Chị Nguyễn Thị Mai Hương, Điều dưỡng trưởng khoa Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện đa khoa Đống Đa. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Chị Nguyễn Thị Mai Hương, Điều dưỡng trưởng khoa Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện đa khoa Đống Đa. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Chia sẻ lại câu chuyện, chị Mai Hương tâm sự, sự việc xảy ra vào sáng cuối tuần khi chị cùng gia đình đang ngồi uống cà phê. Khi có tiếng hét thất thanh vang lên từ phía trong quán: “Có người ngã rồi!”, theo phản xạ của một người làm nghề y, chị vội bật dậy và nhanh chóng tiếp cận, nới lỏng quần áo, đỡ đầu và cổ để hạn chế chấn thương khi người bệnh co giật trên nền cứng.

"Điều quan trọng nhất lúc đó là giữ an toàn cho người bệnh, tuyệt đối không ghì giữ tay chân hay nhét bất cứ vật gì vào miệng. Cơn co giật kéo dài gần 2 phút rồi dừng lại.

Nhưng điều khiến tôi lo lắng hơn là lúc đó người bệnh tím môi, miệng sùi nhiều bọt và khi kiểm tra nhanh, không bắt được mạch. Không có thời gian để chần chừ, tôi lập tức xử trí theo quy trình hồi sức tim phổi, đồng thời nhờ mọi người gọi cấp cứu 115. Khoảng gần 2 phút sau, người bệnh có mạch trở lại. Nhịp tim rất nhanh, khoảng 170 lần/phút. Môi dần hồng hơn, nhưng trong miệng có rất nhiều đờm dãi nên tiếp tục được xử trí đường thở và theo dõi", chị Hương nhớ lại.

Khoảng 5 phút sau, người thanh niên bắt đầu mở mắt. Ý thức cải thiện dần. Đến khoảng 15 phút sau, bệnh nhân đã tỉnh táo hơn, được cấp cứu 115 tiếp tục chăm sóc và đưa đến bệnh viện.

Chị Hương cho biết khi thấy người bệnh có mạch trở lại và bắt đầu có phản ứng, chị rất vui mừng, lúc đó mới dám thở phào. Vì cấp cứu ở ngoài cộng đồng, không có đầy đủ thiết bị và sự hỗ trợ như trong bệnh viện nên có rất nhiều điều khiến nữ điều dưỡng lo lắng. Trong lúc cấp cứu, chị không kịp nghĩ gì, chỉ biết phải làm mọi cách để cứu người bệnh.

Chị Hương chia sẻ hy vọng sau sự cố này, người thanh niên sẽ được thăm khám đầy đủ để xác định nguyên nhân gây co giật và ngừng tuần hoàn, từ đó có hướng điều trị phù hợp, phòng tránh những biến cố tương tự trong tương lai.

Hình ảnh y bác sĩ cấp cứu 115 có mặt tại hiện trường để tiếp tục chăm sóc và đưa đến bệnh viện. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Hình ảnh y bác sĩ cấp cứu 115 có mặt tại hiện trường để tiếp tục chăm sóc và đưa đến bệnh viện. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Sở Y tế Hà Nội đánh giá hành động bình tĩnh, quyết đoán và đúng chuyên môn của chị Nguyễn Thị Mai Hương không chỉ góp phần cứu sống người bệnh trong tình huống sinh tử mà còn lan tỏa hình ảnh đẹp của người cán bộ y tế Thủ đô luôn sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ cứu người, dù ở trong bệnh viện hay giữa đời thường.

Nguyễn Liên

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/so-y-te-ha-noi-khen-thuong-nu-dieu-duong-cuu-song-nam-thanh-nien-ngung-tim-o-quan-ca-phe-10423664.html