Sống thuận thời COVID

1. Đã hơn một tháng nay, tôi và mấy người bạn hàng xóm thấy cậu Sinh có sự thay đổi rất lạ. Sinh tuổi tác vào hàng con cháu nhưng sở hữu ngôi nhà ba tầng cũng là trụ sở của công ty xây dựng tư nhân do cậu làm giám đốc. Trước khi dịch COVID-19 xuất hiện và hoành hành cho đến nay, công ty của Sinh kinh doanh rất phát đạt, luôn tấp nập nhân viên, khách hàng lui tới, ra vào. Vì thế, cậu lúc nào cũng bận bịu, thường xuyên ra ngoài tiếp xúc với đối tác, ít gặp gỡ láng giềng trong tổ dân phố.

Từ ngày đại dịch bùng phát, việc làm ăn của công ty Sinh đã bớt nhộn nhịp. Sinh cũng thường ở nhà, nên gặp gỡ, trò chuyện với bà con trong xóm nhiều hơn. Và lạ nhất là cứ 5 giờ sáng và 5 giờ chiều, Sinh mang giày rồi đi bộ, chạy dọc bờ biển. Đây là việc chưa từng có nên ai cũng ngạc nhiên. Hôm cậu ghé nhà anh Ba uống trà, ai nấy cũng thấy Sinh dạo này nhanh nhẹn, khỏe khoắn hơn trước, nhất là cái bụng bia thường ngày có vẻ gọn lại. Sinh chia sẻ: Hai đứa bạn hồi đại học của cháu lập nghiệp ở TP Hồ Chí Minh và Hải Phòng đã qua đời vì COVID-19. Trải qua mùa dịch này, con càng nhận ra sức khỏe là vốn quý nhất của con người.

2. COVID-19 xuất hiện khiến nhiều người nhận ra sự vô thường của cuộc sống nên biết chú trọng và chăm lo cho sức khỏe bản thân hơn. Bên cạnh đó, nhiều người từ bỏ thói quen tiêu pha “vung tay quá trán” để sống tiết kiệm phòng khi đau bệnh.

Bà T.T (phường 8, TP Tuy Hòa) là người thích mua hàng qua mạng. Chồng buôn bán bất động sản kiếm được nhiều tiền nên bà thường xuyên lên mạng, cứ thấy món nào ưng ý là mua về, từ quần áo, mỹ phẩm, trang sức đến đồ ăn và các vật dụng! Mua nhiều quá, ông chồng thấy phát sợ, góp ý thì bà to tiếng: Có tiền mà sống ky bo thì sống làm chi cho uổng! Sợ kình cãi ồn ào, ông chồng bấm bụng bỏ qua…

COVID-19 ập tới. Cả ba người trong gia đình đứa con trai làm ăn ở TP Hồ Chí Minh đều nhiễm SARS-CoV-2, phải đi bệnh viện dã chiến. Những ngày ấy dịch lên đỉnh, muốn vào chăm con cháu cũng đâu có đi được, bà chỉ biết trông chờ vào tấm lòng của các y bác sĩ ở nơi chúng đang cách ly. May mà cả ba đều qua khỏi. Qua điện thoại, con trai kể cho mẹ nghe những sự việc căng thẳng, thiếu thốn và thậm chí đau xót, kinh hoàng xảy ra trong những ngày chữa trị. Lúc ấy, bà mới nhận thấy rằng cuộc sống thật mong manh, đời người có đó rồi không đó sao dễ dàng, nhanh chóng như sấp ngửa bàn tay. Rồi nhìn lại những đồ đạc, hàng hóa lâu nay mua sắm đang bày ra khắp nhà, trong đó có thứ chưa hề dùng đến, bà càng thấy có lỗi với chồng khi nhớ lại lời lẽ nặng nhẹ hôm nào…

COVID-19 đang làm mưa làm gió trên toàn cầu nói chung và nước ta nói riêng. Để sống chung với đại dịch nguy hiểm này, mọi người nên gìn giữ sức khỏe, sống tiết kiệm, dành thời gian nhiều hơn cho gia đình, người thân cũng là cách giúp chúng ta thích nghi dần với thời dịch bệnh để tự tin mà vượt qua, nối lại những đứt gãy để cuộc sống trở lại bình thường mới như mong đợi.

THANH LÂN

Nguồn Phú Yên: http://baophuyen.vn/148/269117/song-thuan-thoi-covid.html