Sức sống mãnh liệt của Bàu Trắng trong 'Lật mặt 8'

Lật mặt 8: 'Vòng tay nắng' - Một bộ phim nói về tình cảm gia đình, lồng ghép trong câu chuyện của một nhóm nhạc trẻ em tự phát ở Bàu Trắng. Vẫn đề tài gia đình có nhiều thế hệ, nếp nghĩ khác nhau, nhưng ở đó vẫn trọn vẹn yêu thương...

“Vòng tay nắng” được làm theo mô-típ phim Step Up, Flashdance... Tuy cốt truyện không mới nhưng dưới bàn tay nhào nắn, biến hóa của đạo diễn Lý Hải đã đẩy cảm xúc lên đỉnh điểm và làm người xem phải rơi nước mắt. Chính vì “Vòng tay nắng” nằm trong chuỗi serie Lật mặt nên trong phim cũng sẽ có những cú “lật tình huống” khá hay và hợp lý ngay ở phút cuối. Một cái kết mở để khán giả có thể suy nghĩ, mường tượng theo ý mình.

Đạo diễn Lý Hải khá chắc tay trong việc xây dựng từng tình tiết nhỏ, rải rác trong phim, để rồi những chi tiết đó sẽ được giải thích từ từ cho đến cuối phim. Cho nên mọi chi tiết xuất hiện trên phim của Lý Hải đều không bao giờ thừa. Đạo diễn Lý Hải cũng thành công trong việc níu giữ chân khán giả. Màn ảnh đã hiện lên dòng chữ “Hết phim”... nhưng khán giả vẫn còn ấm ức, chưa ai muốn đứng dậy rời ghế, khán giả vẫn mong chờ một cái kết khác... Và đúng như thế, ở phút cuối cùng của phần giới thiệu Credit, đạo diễn Lý Hải mới cho cú “lật mặt” ấy xuất hiện.

Đạo diễn Lý Hải (giữa) cùng ê kíp.

Đạo diễn Lý Hải (giữa) cùng ê kíp.

Đáng chú ý nhất khi “Vòng tay nắng” quay tại Bàu Trắng với những đại cảnh trong phim đã mở ra một không gian đẹp được ví như là “Tiểu sa mạc Sahara” ở Bình Thuận. Hình ảnh cây xương rồng trên đồi cát không chỉ đại diện cho hình ảnh của ông Phước - người cha chịu thương chịu khó, vì con vì gia đình trong bộ phim, mà còn thể hiện sức sống mạnh mẽ về con người ở vùng đất này, luôn vươn lên trước khó khăn.

Hình ảnh và bối cảnh trong phim được thực hiện tại thắng cảnh quốc gia Bàu Trắng, xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận. Quần thể thắng cảnh quốc gia Bàu Trắng bao gồm hai hồ nước (Bàu Ông, Bàu Bà), đồi cát (đồi Trinh Nữ) và hệ sinh thái rừng bao quanh, cùng hòa quyện hóa thành tiên. Bàu Trắng không chỉ là nơi cung cấp nguồn nước phục vụ sinh hoạt đời sống nhân dân mà còn là thắng cảnh tự nhiên tuyệt đẹp, đã và đang thu hút hàng triệu lượt du khách trong và ngoài nước đến thưởng ngoạn, khám phá. Đến đây, du khách hòa mình vào các trò chơi trượt cát, cưỡi đà điểu, trải nghiệm xe địa hình chinh phục những đồi cát, hay đắm mình cùng dòng nước trong xanh bằng những chiếc thuyền lênh đênh trên mặt hồ tìm cảm giác thư thái giữa khung cảnh thiên nhiên thanh bình và huyền bí.

Với những xúc cảm về vùng đất này, đạo diễn Lý Hải đã chọn thắng cảnh quốc gia Bàu Trắng nói chung và Khu du lịch Bàu Trắng U&ME nói riêng làm bối cảnh chính của bộ phim Lật mặt 8: Vòng tay nắng, nhằm truyền tải đến đông đảo người xem trong và ngoài nước về cuộc sống nơi vùng đất đầy nắng và gió, xung quanh là những đồi cát trắng trải dài uyển chuyển như những dải lụa. Bối cảnh của bộ phim Lật mặt 8 có khoảng 80% diễn chủ yếu tại ngôi nhà đơn sơ của gia đình 3 thế hệ (gia đình của ông Phước) và một số gia đình khác sống lân cận bờ hồ Bàu Trắng; về cuộc sống mưu sinh của người dân địa phương bằng những dịch vụ phục vụ hoạt động du lịch tại thắng cảnh quốc gia Bàu Trắng (trông giữ xe, hàng quán ăn uống, dịch vụ xe địa hình, cưỡi đà điểu, trượt cát trên đồi Trinh Nữ, chèo thuyền chở khách trên hồ Bàu Trắng)…

Bàu Trắng - nơi thực hiện phim.

Bàu Trắng - nơi thực hiện phim.

Hiện những bối cảnh xuất hiện trong bộ phim điện ảnh Lật mặt 8: “Vòng tay nắng” là ngôi nhà của gia đình ông Phước hiện vẫn còn đang lưu giữ nguyên vẹn tại thắng cảnh quốc gia Bàu Trắng để chào đón du khách trong và ngoài nước đến khám phá, lưu lại những kỷ niệm cùng những cảnh vật, hiện vật đã gắn với bộ phim.

QUANG NHÂN

Nguồn Bình Thuận: https://baobinhthuan.com.vn/suc-song-manh-liet-cua-bau-trang-trong-lat-mat-8-130135.html