Ta đã đủ lòng khoan dung?

Một ngày, tôi biết được rằng, mình bị một người bạn bịa chuyện nói xấu sau lưng. Điều đó tác động mạnh đến tâm trí của tôi. Những ý nghĩa hờn giận, trách móc cứ mãi luẩn quẩn trong đầu…

Tình cờ, đêm hôm đó, tôi đọc được câu chuyện nhỏ thật ý nghĩa về lòng khoan dung:

“Có một vị thiền sư trú trong túp lều tranh ở trên núi. Một buổi tối khi đi thiền hành trở về, nhìn thấy một tên trộm đang lục lọi túp lều tranh của mình nhưng tìm không được vật gì cả, ngài bèn cởi chiếc áo ngoài đang mặc trên người và đứng ngoài cửa đợi tên trộm, vì ngài sợ làm kinh động tên trộm.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Khi tên trộm quay ra thì gặp thiền sư. Trong lúc tên trộm hốt hoảng, vị thiền sư liền nói: “Anh bạn đường sá xa xôi vất vả lên núi thăm tôi. Tôi không đành lòng để anh về tay không. Đêm khuya rồi, anh khoác chiếc áo này mà về cho đỡ lạnh”. Nói xong, ngài cầm chiếc áo khoác lên vai tên trộm.

Tên trộm xấu hổ, cúi đầu rồi chạy thẳng xuống núi không dám nhìn lại. Thiền sư nhìn dáng tên trộm khuất dần trong núi rừng mờ mịt, ngài thốt lên: “Thật đáng thương, tôi muốn tặng anh cả vầng trăng để chiếu sáng con đường cho anh xuống núi”.

Vài hôm sau, khi những tia nắng bình minh lấp lánh trải trên sườn núi, vị thiền sư nhìn thấy chiếc áo mà ngài khoác lên vai tên trộm mấy hôm trước được xếp rất ngay ngắn đặt trước cổng. Thiền sư vui vẻ nói: “Cuối cùng, ta cũng đã tặng anh ta cả vầng trăng sáng rồi”.

Gấp cuốn sách lại, tôi tự hỏi, mình đã đủ khoan dung để tha thứ cho người, tha thứ cho mình hay chưa?

Trong cuộc sống, ai cũng từng có và sẽ có những sai lầm. Nếu không thể xem nhẹ và bỏ qua, bạn sẽ rơi vào phiền phức và mỏi mệt do chính mình gây ra. Việc mâu thuẫn, xung đột giữa người với người khó tránh khỏi. Những lúc như vậy, bạn hãy dùng cái nhìn khoan dung xử lý mọi việc để tránh tổn thương cả đôi bên. Cũng nên tự biết tha thứ cho chính mình, đừng mãi ôm nỗi đau về những sai lầm quá khứ mà học cách biết bước qua, tự tu tâm để sửa mình.

Thực ra, để học cách khoan dung cũng không phải là dễ. Ta phải vượt qua bản ngã trong tâm để biết hy sinh “cái tôi”, rộng lượng một chút, cũng chớ phiền lòng khi phải chịu thiệt thòi. Có thể ai đó khiến bạn bị tổn thương, nhưng nếu bạn cảm thông và tha thứ cho họ cũng đồng nghĩa với việc bạn đã tự tưới mát tâm hồn của mình bằng dòng nước mang năng lượng chia sẻ yêu thương. Lòng khoan dung giúp chúng ta bước qua mọi rào cản để cùng hướng đến những điều tốt đẹp.

Martin Luther King, Jr đã viết: “Lòng bao dung không phải là hành động đột xuất. Đó là thái độ sống”. Vâng, tôi đã học được rằng, khi nhìn đời bằng đôi mắt khoan dung, tâm của sẽ mình nhẹ nhõm, an yên!

Tường Vy

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/ta-da-du-long-khoan-dung-158255.html