Tác giả sách dạy làm giàu kinh điển 'Cha giàu, cha nghèo' ôm nợ khủng, dư luận Trung Quốc dậy sóng

Việc tác giả của “Cha giàu, cha nghèo” Robert Kiyosaki tiết lộ mình đang gánh một khoản nợ khổng lồ đã gây ra cuộc tranh luận sôi nổi ở Trung Quốc, một trong những thị trường bán chạy nhất của cuốn sách này.

“Cha giàu, cha nghèo” cũng rất nổi tiếng ở Trung Quốc, nơi nhiều độc giả coi nó như “sách gối đầu giường” về tài chính cá nhân. (Nguồn: Shutterstock)

“Cha giàu, cha nghèo” cũng rất nổi tiếng ở Trung Quốc, nơi nhiều độc giả coi nó như “sách gối đầu giường” về tài chính cá nhân. (Nguồn: Shutterstock)

Tác giả người Mỹ gốc Nhật 79 tuổi, người từng truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ nhà đầu tư sử dụng đòn bẩy để mở rộng quy mô đầu tư, tuyên bố trong một loạt phỏng vấn trên podcast vào mùa Hè năm nay rằng ông đang nợ 1,2 tỷ USD.

Trao đổi với Tạp chí Vanity Fair trong một cuộc phỏng vấn vào cuối tháng 8/2026, vợ cũ và là đối tác kinh doanh lâu năm của ông, bà Kim Kiyosaki tiết lộ, con số này bao gồm các khoản vay liên quan đến đầu tư khoảng 1.500 căn hộ, bao gồm cả phần sở hữu của các đối tác chứ không phải là nợ cá nhân.

Tại Trung Quốc, một trong những thị trường bán chạy nhất của cuốn Cha giàu, cha nghèo, thông tin này ngay lập tức gây ra một làn sóng bình luận trên mạng xã hội - đặc biệt là từ các nhà đầu tư bất động sản. Nhiều người thừa nhận, họ cảm thấy hối hận vì đã nghe theo lời khuyên của ông.

Nhiều người dùng cho biết họ đã quyết định mua căn hộ sau khi đọc cuốn Cha giàu, cha nghèo, nhưng lại trở thành nạn nhân trước sự suy thoái của thị trường bất động sản Trung Quốc, dẫn đến giá nhà giảm mạnh và khiến một lượng lớn nhà đầu tư rơi vào tình trạng nợ nần trong 5 năm qua. Còn trên nền tảng mạng xã hội RedNote, nhiều người chia sẻ, cuốn sách đã trở thành kim chỉ nam cho các quyết định đầu tư như đầu tư vào cổ phiếu và các quỹ.

Tác giả người Mỹ gốc Nhật Robert Kiyosaki. (Nguồn: Facebook)

Tác giả người Mỹ gốc Nhật Robert Kiyosaki. (Nguồn: Facebook)

Cũng có một số ý kiến ​​hoài nghi về quy mô nợ khổng lồ của Kiyosaki, một số người dùng nhận xét rngười bình thường sẽ không bao giờ có thể vay được số tiền lên tới 1,2 tỷ USD - đặc biệt nếu phần lớn khoản vay liên quan đến đầu tư bất động sản.

Trong khi khoản nợ khổng lồ của tác giả Kiyosaki đã gây ra sự hả hê và một số hoài nghi thì với ước tính của Vanity Fair, tổng nợ cá nhân của ông có thể lên tới khoảng 30 triệu đến 60 triệu USD. Trước đó, tác giả từng tuyên bố tạo ra thu nhập hàng năm khoảng 3 triệu USD từ các khoản đầu tư của mình.

“Có vẻ như có một sự tương phản rõ rệt khi một chuyên gia giáo dục tài chính cá nhân lại gánh khoản nợ khổng lồ. Tuy nhiên, đây chính xác là ứng dụng thực tế của logic trong cuốn sách của ông ấy”, ông Yan Yuejin, Phó Chủ tịch của Viện Nghiên cứu và Phát triển E-house Trung Quốc, một Công ty tư vấn bất động sản có trụ sở tại Thượng Hải, cho biết.

“Cốt lõi của cuốn sách là chỉ ra sự khác biệt giữa tài sản và nợ phải trả, và lập luận về việc vay tiền để mua các tài sản tạo ra dòng tiền”, ông này cho hay.

Theo phân tích của ông Yan, khoản nợ của tác giả Kiyosaki về cơ bản là các khoản nợ cấp dự án từ các khoản đầu tư bất động sản. Đây là một chiến lược phổ biến trong giới đầu tư bất động sản quy mô lớn ở Mỹ, những người tái cấp vốn dựa trên sự tăng giá trị tài sản để gia hạn và mở rộng các khoản đầu tư của họ, đồng thời tự bảo vệ mình khỏi rủi ro cá nhân thông qua các công ty trách nhiệm hữu hạn. Chính tác giả Kiyosaki cũng trình bày nguyên tắc này trong cuốn sách Cha giàu, cha nghèo.

Cha giàu, cha nghèo đã nằm trong danh sách bán chạy nhất của tờ New York Times trong 6 năm kể từ khi phát hành lần đầu năm 1997. Cuốn sách cũng rất nổi tiếng ở Trung Quốc, nơi nhiều độc giả coi nó như “sách gối đầu giường” về tài chính cá nhân.

(theo SCMP)

Vân Chi

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tac-gia-sach-day-lam-giau-kinh-dien-cha-giau-cha-ngheo-om-no-khung-du-luan-trung-quoc-day-song-440261.html