Tác nghiệp nơi tâm dịch

Nhiệm vụ phải cập nhật từng giờ, từng phút để người dân nâng cao ý thức, trách nhiệm phòng chống dịch đã thôi thúc những người làm báo vượt qua hiểm nguy, vào tận tâm dịch để thực hiện nhiệm vụ.

Ê kíp phóng viên Báo Quân khu 3 tác nghiệp tại khu cách ly tập trung của tỉnh Hải Dương

Ê kíp phóng viên Báo Quân khu 3 tác nghiệp tại khu cách ly tập trung của tỉnh Hải Dương

Năm 2020 - 2021, Hải Dương là tâm dịch Covid-19. Do đó nhiệm vụ đặt ra là phải tuyên truyền nhanh, cập nhật từng giờ, từng phút trên báo chí để người dân nâng cao ý thức, trách nhiệm phòng chống dịch.

Đến bây giờ, khi đại dịch qua đi, tôi vẫn không thể nào quên kỷ niệm về những ngày cùng nhân dân vùng dịch, xông pha cùng y, bác sĩ nơi tuyến đầu.

Là phóng viên của Báo Quân khu 3 nên tôi cùng các đồng nghiệp khá thuận lợi khi tác nghiệp ở các khu cách ly tập trung do đơn vị quân đội đảm nhiệm. Trong thời gian tác nghiệp một tuần trên địa bàn tỉnh Hải Dương, chúng tôi đã gặp rất nhiều những câu chuyện cảm động, tình người nơi tâm dịch.

Ngày đầu tiên tác nghiệp, thời tiết ngoài trời lên đến gần 40 độ C, kíp phóng viên chúng tôi phải mặc trang phục bảo hộ kín mít, toàn thân đẫm mồ hôi, nhiều lúc muốn “ngộp thở”, nhưng đây là cách duy nhất để có thể vào tác nghiệp tại các “điểm nóng” dịch bệnh… Khi đã bị cuốn vào những nguồn thông tin, tìm được những chi tiết đắt giá thì nóng bức, mệt nhọc với người làm báo dường như tan biến. Do được trải nghiệm cảm giác mặc đồ bảo hộ, được mục sở thị hoạt động của các lực lượng tuyến đầu chống dịch, nhất là các y, bác sĩ, chiến sĩ; được nghe những câu chuyện xúc động về tình quân dân cá nước đã giúp cho tôi có sự chia sẻ, đồng cảm để những đứa con tinh thần đến với độc giả.

Ngay trong đêm, khi trên người vẫn mặc nguyên bộ đồ bảo hộ, ê kíp phóng viên vẫn miệt mài viết tin, bài gửi về tòa soạn thông tin, hình ảnh chân thực, chính xác nhất.

Nhà báo NGUYỄN THANH, Báo Quân khu 3

Nguồn Hải Dương: https://baohaiduong.vn/tac-nghiep-noi-tam-dich-385067.html