Tác nghiệp ở nhà giàn DK1
Nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026), nhớ lại hải trình tác nghiệp tại các nhà giàn DK1 trước Tết Nguyên đán 2026, với chúng tôi, đó không chỉ là một chuyến công tác đặc biệt, mà còn là hành trình thử thách bản lĩnh của người làm báo. 16 ngày trên tàu Trường Sa 01, vượt hơn 1.000 hải lý đến các nhà giàn giữa thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc, mỗi phóng viên đã trải qua những cơn say sóng, mưa giông, những lần leo thang, đu dây giữa biển động, để mang về đất liền những câu chuyện chân thực về người lính nơi đầu sóng.
Những khuôn hình giữa sóng gió
Sáng 16/1/2026, tàu Trường Sa 01 rời Cảng biển Đoàn Kinh tế quốc phòng Trường Sa, Thành phố Hồ Chí Minh, bắt đầu hải trình đến các nhà giàn DK1/15, DK1/11, DK1/14, DK1/12, DK1/10 và Côn Đảo. Trên boong tàu, hơn 20 phóng viên, quay phim từ nhiều cơ quan báo chí trong cả nước bắt đầu một chuyến tác nghiệp không giống bất kỳ chuyến công tác nào trên đất liền.
Những giờ đầu rời bến, ai cũng tranh thủ ghi hình, phỏng vấn, gửi tin, bài, hình ảnh đầu tiên về cơ quan. Nhưng rất nhanh sau đó, biển cả bắt đầu thử thách sức chịu đựng của từng người. Sóng lớn, gió mạnh, con tàu chòng chành liên tục.
Đại tá Đỗ Hồng Duyên, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân cho rằng, những chuyến công tác đưa các đại biểu, đặc biệt là phóng viên báo chí ra thăm nhà giàn DK1 là sợi dây kết nối niềm tin, nghĩa tình giữa hậu phương với tiền tuyến, giữa đất liền với biển đảo xa xôi. Từ những chuyến đi này, hình ảnh đời sống, công tác, sinh hoạt của cán bộ, chiến sĩ nơi đầu sóng được chuyển tải chân thực đến đồng bào, chiến sĩ cả nước.
Khó nhất khi tác nghiệp ở nhà giàn DK1 là thời gian rất ngắn, trong khi chi tiết nào cũng đáng ghi lại. Trước khi lên nhà giàn, phóng viên phải kiểm tra kỹ những thiết bị tác nghiệp và đồ bảo hộ. Từ tàu lớn xuống xuồng, từ xuồng leo lên nhà giàn là cả một thử thách. Sóng nâng xuồng lên, hạ xuống liên tục. Người lên phải chờ đúng nhịp, bám chắc thang, nghe theo khẩu lệnh của cán bộ, chiến sĩ.
Phóng viên Nguyễn Thị Thu Hương, Báo và Phát thanh, truyền hình Đắk Lắk, nhớ lại cảm xúc khi lần đầu leo lên nhà giàn: Sau 2 ngày ở trên tàu, khi đến nhà giàn đầu tiên và vừa leo được lên nhà giàn, tôi rất xúc động khi nhìn thấy các cán bộ, chiến sĩ và lá cờ Tổ quốc tung bay. Để đến được nhà giàn là cả quá trình gian nan, nhất là khi sóng to, gió lớn. Nhưng khi đã đặt chân lên đó, mọi vất vả đều trở thành động lực để viết về nơi biển đảo xa xôi, nơi cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm canh giữ biển trời Tổ quốc.
Mỗi phóng viên có một cách tác nghiệp riêng. Người ghi hình cảnh chiến sĩ trực quan sát, kiểm tra trang bị. Người tìm đến những vườn rau xanh giữa bốn bề sóng gió. Người lặng lẽ ghi lại góc sinh hoạt giản dị, bếp ăn, bể nước ngọt, những lá thư, những tấm ảnh gia đình được giữ gìn cẩn thận. Người tranh thủ phỏng vấn chiến sĩ trẻ lần đầu xa đất liền, người lính nhiều năm gắn bó với nhà giàn, hay cán bộ chỉ huy đã quen với những mùa biển động.
Phóng viên Nguyễn Hữu Thành, VTV9 chia sẻ: Đoàn lên được trọn vẹn cả 5 nhà giàn với nhiều cách thức khác nhau, có lúc leo thang, có lúc phải đu dây. Đây là chuyến đi biển đảo lần thứ 6 của tôi, lần nào cũng mang những trải nghiệm khác nhau.
Nhà báo Lê Thị Quyên, Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai, lần đầu tiên đến các nhà giàn DK1. Nhìn lại đồng nghiệp, ai cũng rám nắng, trên tóc, trên áo vẫn đậm hơi nước mặn của biển Đông. Đối với chị, khi vượt qua một hành trình, những khó khăn, thách thức trong tác nghiệp thời gian tới sẽ vững vàng hơn.

Phóng viên các cơ quan báo chí tác nghiệp trước thời điểm tàu Trường Sa 01 rời bến ra thăm các nhà giàn DK1.
Khi ngòi bút chạm vào biển đảo
Có những chuyến công tác giúp người làm báo có thêm tư liệu. Nhưng cũng có những chuyến đi làm thay đổi cách người cầm bút nhìn về nghề. DK1 là một hải trình như thế. Ở đó, mỗi khuôn hình, mỗi dòng ghi chép không chỉ là sản phẩm báo chí, mà còn là sự chứng kiến trực tiếp trước đời sống của những người lính đang bám trụ giữa biển khơi.
Phóng viên Lê Thị Mỹ Phượng, Báo Xây dựng mong ước một lần đặt chân đến thềm lục địa của Tổ quốc, được góp một phần sức lực động viên chiến sĩ yên tâm, kiên cường bám biển. Nhưng để đến được đó, đoàn công tác đã trải qua nhiều gian nan. “Trước khi lên nhà giàn, chúng tôi luôn chuẩn bị kỹ về máy móc, tinh thần, với mong muốn thu thập được nhiều thông tin, hình ảnh, gặp gỡ được nhiều cán bộ, chiến sĩ nhất có thể”, chị Phượng chia sẻ.
Sau mỗi giờ tác nghiệp, những người làm báo lại hòa vào nhịp sống của cán bộ, chiến sĩ. Cùng trò chuyện, đánh cờ, giao lưu bóng bàn, cùng ngồi bên mâm cơm giản dị giữa trùng khơi. Có phóng viên và chiến sĩ nhận ra đồng hương, nhắc với nhau tên một con đường, một dòng sông, một phiên chợ quê. Giữa biển xa, chỉ vài câu chuyện như thế cũng đủ kéo đất liền lại gần hơn với nhà giàn.
Phóng viên Nguyễn Phước Trung, Báo và Phát thanh, truyền hình Quảng Ngãi có gần 30 năm làm báo nhưng đây là lần đầu tiên theo tàu Trường Sa 01 ra các nhà giàn DK1. Anh Trung xúc động cho biết: Tôi cảm nhận trái tim mình đập nhanh hơn. Đó là tình yêu quê hương, tình yêu biển đảo, tình yêu vùng trời, vùng đất. Điều ấn tượng không chỉ là sự khắc nghiệt của biển cả, mà là cách những người lính vượt qua thử thách cầm chắc tay súng canh giữ biển trời.
Thực tế sinh động nơi các nhà giàn DK1 mang đến cho phóng viên nhiều đề tài và góc tiếp cận mới. Đó có thể là câu chuyện những vườn rau xanh trên nhà giàn, cách người lính tiết kiệm từng giọt nước ngọt, những ca trực trong đêm, tiếng cười sau giờ huấn luyện, hay về nỗi nhớ đất liền được giấu sau những lời tâm sự giản dị. Với người làm báo, đó là chất liệu quý nhất, bởi chúng không tô vẽ mà tự thân đã đủ sức lay động.
Lần đầu tiên tác nghiệp tại các nhà giàn DK1, phóng viên Nông Văn Hòa, Báo và Phát thanh, truyền hình Cao Bằng, mong muốn truyền tải những thước phim, hình ảnh, lời nói chân thực nhất về cuộc sống của cán bộ, chiến sĩ. Anh Hòa cho biết: Tuy còn rất nhiều khó khăn nhưng tôi thấy các đồng chí luôn lạc quan, yêu đời, giữ vững tay súng bảo vệ chủ quyền quốc gia. Qua các tác phẩm báo chí, tôi sẽ cố gắng truyền tải tâm tư, tình cảm cũng như ý chí, quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ vững chắc thềm lục địa và chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.
Cùng chung cảm nhận, nhà báo Phạm Quang Hùng, Báo Quân khu 5, chia sẻ chuyến công tác giúp anh cảm nhận rõ sức sống mãnh liệt của cán bộ, chiến sĩ nhà giàn. Từ thực tế ấy, anh càng nhận thức sâu sắc trách nhiệm của người làm báo đối với biển, đảo quê hương. Với anh, đây là cơ hội để sáng tạo những tác phẩm chất lượng, phản ánh chân thực đời sống, hoạt động huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và tinh thần của cán bộ, chiến sĩ nơi đầu sóng.
Gần nửa năm trôi qua kể từ hải trình ấy. Những cơn say sóng, những đêm tàu lắc mạnh giữa biển, những lần bám thang lên nhà giàn đã lùi lại sau nhịp công việc thường ngày. Nhưng với mỗi phóng viên từng có mặt trên tàu Trường Sa 01, ký ức về DK1 vẫn còn nguyên vẹn. Đó là màu xanh thẳm của biển, là lá cờ Tổ quốc bay trên nền trời lộng gió, là nụ cười rám nắng của người lính, là phút chia tay khi con tàu rời nhà giàn, những cán bộ, chiến sĩ đứng vẫy tay rất lâu giữa mênh mông sóng nước.
Nguồn Cao Bằng: https://baocaobang.vn/tac-nghiep-o-nha-gian-dk1-3189388.html












