Tái hiện nét đẹp văn hóa xưa Hà Nội
Là một trong những hoạt động được yêu thích trong khuôn khổ Festival Thăng Long - Hà Nội năm 2025, khu vực trải nghiệm với các nghệ nhân làng nghề truyền thống và thưởng thức ẩm thực Hà Nội tại Hồ Văn, Khu di tích Văn Miếu – Quốc Tử Giám đã trở thành nơi hội tụ, tỏa sáng những giá trị văn hóa đặc trưng của Thủ đô nghìn năm văn hiến.

Bạn Trần Nguyễn Thùy Giang (TP Hồ Chí Minh) tỉ mỉ vẽ tranh lên nón lá. Ảnh Mộc Miên
Ngay từ lối vào Hồ Văn, du khách đã cảm nhận được bầu không khí thân quen mà mới mẻ. Những mái ngói lá phủ màu rêu phong, những bộ bàn ghế gỗ giản dị cùng những gian hàng tái hiện không gian làng nghề truyền thống mang lại cảm giác ấm áp, gần gũi như đang trở về miền ký ức xưa cũ của Hà Nội.
Bà Hoàng Thị Thu (SN 1960, trú tại phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, TP Hà Nội) chia sẻ: “Tôi thực sự bất ngờ trước diện mạo mới của khu vực Hồ Văn. Trước đây nơi này còn hoang sơ, thiếu đầu tư, nhưng nay đã trở thành không gian văn hóa đậm chất Hà Nội. Mỗi gian hàng đều được chăm chút, mang dáng dấp nếp nhà cổ với mái ngói đỏ, cửa gỗ nâu, vừa gần gũi vừa sang trọng”
Tại đây, hàng chục làng nghề truyền thống được tái hiện sống động: gốm Bát Tràng, sơn mài Hạ Thái, giấy dó Yên Thái, tơ lụa Vạn Phúc, nón Chuông, rối nước Đào Thục… Du khách không chỉ được xem trình diễn mà còn được trải nghiệm trực tiếp một số công đoạn làm nghề – từ nặn gốm, dệt tơ, ghép vải cho tới vẽ nón.
Bạn Trần Nguyễn Thùy Giang (SN 2000, du khách đến từ TP Hồ Chí Minh) cho biết: “Tôi rất thích không gian yên tĩnh, thanh bình nơi đây. Gian hàng nào cũng có người hướng dẫn nhiệt tình, ai cũng thân thiện. Tôi chọn trải nghiệm vẽ nón lá của làng Chuông – vừa thú vị, vừa giúp hiểu thêm về sự tỉ mỉ của người thợ Hà Nội. Đây là kỷ niệm đáng nhớ trong chuyến đi lần này”.
Không chỉ là nơi tôn vinh tinh hoa làng nghề, khu vực Hồ Văn còn là thiên đường ẩm thực Hà Nội thu nhỏ. Du khách được thưởng thức những món ăn đặc trưng mang hương vị Thủ đô: phở, bún chả, bún riêu, bánh tôm, cuốn, xôi gấc, trà sen, cà phê trứng… Tất cả đều được bày biện tinh tế, giữ trọn hương vị truyền thống.
Anh Phạm Tuấn Đạt (phường Hai Bà Trưng, Hà Nội) chia sẻ sau khi thưởng thức món phở đỏ Cô Ba và bún chả que tre Hàng Giầy: “Không gian ở đây khiến tôi có cảm giác như trở lại Hà Nội của nhiều năm trước - giản dị, hoài niệm nhưng rất tinh tế. Các món ăn đều ngon, đậm đà. Tôi còn dự định đến xem múa rối nước tại Vườn hoa Đền Bà Kiệu vào ngày 15/11 tới, chắc chắn sẽ rất đặc sắc”.
Với hơn 30 hoạt động văn hóa, nghệ thuật, du lịch đặc sắc diễn ra xuyên suốt 16 ngày (từ 1/11 đến 16/11/2025), Festival Thăng Long - Hà Nội 2025 thực sự là một bức tranh sống động về di sản Thủ đô. Các chương trình biểu diễn nghệ thuật dân gian, trình diễn thời trang áo dài, không gian trưng bày ảnh “Hà Nội – ký ức và hiện tại”, cùng những cuộc giao lưu giữa nghệ nhân và giới trẻ đã thu hút đông đảo người dân, du khách trong và ngoài nước.
Điều đáng quý là, thông qua các hoạt động trải nghiệm, công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ có dịp được “chạm” vào di sản, được nghe, được thấy, được làm, và hiểu sâu hơn giá trị của văn hóa truyền thống. Những câu chuyện về nghề, về làng, về bàn tay tài hoa của người thợ được kể lại một cách mộc mạc mà xúc động, khiến mỗi người thêm tự hào về cội nguồn văn hóa dân tộc.












