Tấm lòng nhân ái của bạn đọc là phao cứu sinh giúp nhiều bệnh nhi thoát cửa tử

Nhờ sức lan tỏa mạnh mẽ, những hoàn cảnh thương tâm được đăng tải trên báo VietNamNet đã chạm đến trái tim của bạn đọc, từ đó nhiều điều kỳ diệu đã xảy ra.

Lời tòa soạn: Nhân dịp kỷ niệm 99 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6, Ban Bạn đọc Báo VietNamNet xin giới thiệu hành trình phục hồi kỳ diệu của các hoàn cảnh khó khăn từng được đăng tải trên báo. Thông qua "nhịp cầu VietNamNet", những tấm lòng hảo tâm trên khắp mọi miền Tổ quốc đã cùng nhau kết nối, mang lại cuộc sống tốt đẹp cho nhiều hoàn cảnh khó khăn.

Từ ngày con mắc bệnh ung thư não, gia đình chị Hán Thị Thu Hường (SN 1980) gặp nhiều xáo trộn. Đồng lương công nhân chẳng đủ để chị trang trải viện phí, buộc lòng phải đi vay mượn. Những ngày cuối năm 2023, chị liên tục bị chủ nợ thúc giục đòi nợ.

Em Nguyễn Diệu Trà mắc bệnh ung thư não, chi phí điều trị vô cùng tốn kém.

Em Nguyễn Diệu Trà mắc bệnh ung thư não, chi phí điều trị vô cùng tốn kém.

Thời điểm đó, chị Hường rơi vào trạng thái tuyệt vọng vô bờ, đặc biệt là khi chứng kiến con gái Nguyễn Diệu Trà (SN 2007) đang ở độ tuổi đẹp nhất nhưng ngày một héo mòn vì ung thư. Chị từng ao ước chỉ cần duy trì sự sống cho con được lúc nào hay lúc đó.

Sao khi bài viết “Chủ nợ giục đòi cuối năm nhưng con gái còn đang yếu quá” được đăng tải trên báo VietNamNet, rất nhiều tình cảm của các nhà hảo tâm đã gửi gắm về báo. Số tiền hơn 154 triệu đồng, tấm lòng của bạn đọc đã được trao trực tiếp đến gia đình Trà, giúp em có thêm điều kiện tiếp tục chữa bệnh.

Hiện tại tình trạng sức khỏe của em Trà đã ổn định rất nhiều.

Hiện tại tình trạng sức khỏe của em Trà đã ổn định rất nhiều.

Nhờ vậy, các khoản tiền viện phí, thuốc men của Trà được chi trả đầy đủ. Chia sẻ với chúng tôi, chị Hường xúc động: “Từng có thời điểm gia đình quá bí bách vì bị chủ nợ thúc giục, đòi nợ liên hồi, đặc biệt là giai đoạn gần Tết Nguyên đán vừa qua. May sao bạn đọc VietNamNet kịp thời ủng hộ, giúp một khoản duy trì sự sống cho con".

Ngoài Diệu Trà, một trường hợp khác là em Trần Phi Hoàng (16 tuổi) bị ung thư não, từng có ý định xin bố mẹ cho về nhà chờ chết vì biết gia đình nợ tới hơn 180 triệu đồng. Sau khi bài viết: “Nam sinh 16 tuổi tuyệt vọng xin cha cho dừng chữa bệnh ung thư” được lan tỏa, hoàn cảnh của Trần Phi Hoàng đã được các nhà hảo tâm biết đến. Qua báo, em được bạn đọc ủng hộ số tiền gần 200 triệu đồng.

Em Trần Phi Hoàng bị ung thư não ác tính.

Em Trần Phi Hoàng bị ung thư não ác tính.

Với 200 triệu đồng đó, Hoàng đã có thể trang trải quá trình hóa trị, xạ trị. Gia đình em đỡ được gánh nặng rất lớn. Tới thời điểm hiện tại, sức khỏe của Hoàng tiến triển tốt. Em vừa kết thúc xạ trị, sau khi khám sẽ được trở về nhà một thời gian và chỉ phải tái khám định kỳ.

Bạn đọc giúp đỡ em Hoàng số tiền gần 200 triệu đồng để chữa bệnh.

Bạn đọc giúp đỡ em Hoàng số tiền gần 200 triệu đồng để chữa bệnh.

Trên thực tế, quá trình chữa trị cho các bệnh nhi ung thư ở bệnh viện thường rất kéo dài, kèm theo đó là các khoản tiền mua thuốc vô cùng tốn kém. Dẫu vậy, gia đình, người thân vẫn cố gắng dốc toàn bộ tài sản mong có thể níu kéo sự sống cho các con. Chỉ đến khi kiệt quệ, chẳng còn đủ sức xoay xở, họ mới cầu cứu sự hỗ trợ của cộng đồng.

Tình cảnh thương tâm đó đã thôi thúc những người làm báo như chúng tôi khát khao được dùng ngòi bút của mình để kết nối, đưa các trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đến với bạn đọc. Chỉ mới đây thôi, trường hợp 5 trẻ sơ sinh bị bỏ rơi tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TP.HCM) được Báo VietNamNet đăng tải đã lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội. Chỉ trong ít ngày, số tiền bạn đọc ủng hộ cho các bé lên đến gần 1,5 tỷ đồng. Con số chứng tỏ niềm tin của bạn đọc dành cho Báo VietNamNet đang ngày càng tăng.

Dù số tiền nhận được là bao nhiêu, người nhận vẫn cảm thấy được chia sẻ, được tiếp thêm sức mạnh để có động lực bước tiếp, từ đó có thêm hy vọng vào cuộc sống. Nhờ vậy, kỳ tích mới có cơ hội xảy đến, thay đổi số phận của mọi người.

Phạm Bắc

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/tam-long-nhan-ai-cua-ban-doc-la-phao-cuu-sinh-giup-nhieu-benh-nhi-thoat-cua-tu-2293018.html