Tâm Như Sen - tỏa ngát hương thơm

Nhóm thiện nguyện Tâm Như Sen ở xã Long Phú Thuận (tỉnh Đồng Tháp) được ví như hoa sen tỏa ngát hương thơm. Phương châm hành động của nhóm là làm việc giúp ích cho xã hội, từng người làm những việc thiết thực trong khả năng của mình, không đợi đến lúc có dư mới làm việc thiện. Nhóm thuộc thành viên Mạng lưới Tình nguyện Quốc gia khu vực miền Nam, trực thuộc Trung tâm Tình nguyện Quốc gia - Trung ương Đoàn.

“THIỆN NGUYỆN BẰNG CẢ TRÁI TIM”

Tờ mờ sáng, khi sương còn chưa tan, bếp lửa đã rực hồng tại góc nhỏ ở ấp Phú Lợi B, xã Long Phú Thuận.

Các thành viên Nhóm thiện nguyện Tâm Như Sen gói bánh tét tặng người nghèo.

Các thành viên Nhóm thiện nguyện Tâm Như Sen gói bánh tét tặng người nghèo.

Từ cụ già với mái tóc bạc phơ đến những thanh niên, tất cả đều miệt mài chuẩn bị những bữa ăn tươm tất, tỉ mẩn gói từng đòn bánh tét dành tặng người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Hơi ấm từ nồi bánh, hương thơm của gạo nếp, đậu xanh, thịt mỡ quyện vào nhau, không chỉ là hương vị của thức ăn, mà còn là hương thơm của tình người, của sự sẻ chia.

"Nhóm thiện nguyện Tâm Như Sen ra đời có nhiều hoạt động tích cực trong việc giúp đỡ những thành phần khó khăn trong xã hội.

Các thành viên đều thể hiện rõ tinh thần thiện nguyện giúp đỡ người nghèo bằng cái tâm của mình.

Nhóm nhận được nhiều Bằng khen, Giấy khen của chính quyền địa phương và Trung ương”.

CHỦ TỊCH HỘI CHỮ THẬP ĐỎ XÃ LONG PHÚ THUẬN TRƯƠNG VĂN NHỎ

Anh Nguyễn Văn Khang, Bí thư Chi đoàn ấp Phú Lợi B cho biết: “Năm 2021, nhóm chính thức được thành lập do tôi làm Trưởng nhóm. Những ngày đầu, nhóm còn ít người, nhưng bằng tinh thần thiện nguyện vì cộng đồng và những hành động thiết thực, sức lan tỏa đã thu hút thêm nhiều người cùng tham gia.

Sau đó, nhóm phát triển lên con số 30 thành viên cùng hàng loạt tình nguyện viên. Mỗi cá nhân đến với nhóm đều trên tinh thần tự nguyện, mỗi người một công việc, một khả năng để cùng chung tay giúp ích cho xã hội”.

Gặp gỡ và trò chuyện với các thành viên, chúng tôi cảm nhận rõ nhất là suy nghĩ tích cực: Ở đời, không phải đợi đến lúc có dư mới làm việc thiện mà có thể đóng góp bằng khả năng của bản thân. Vậy là, những người đến với nhóm đủ các thành phần, nghề nghiệp, lứa tuổi, từ cụ già, bác nông dân, cô giáo, thanh niên… tất cả đều vì cái tâm hướng đến cộng đồng, với thông điệp “Thiện nguyện bằng cả trái tim”.

Bà Dương Thị Được, ngoài 70 tuổi, thành viên lớn tuổi trong nhóm, bộc bạch một cách hồn hậu: “Mỗi người muốn đóng góp chút công sức nấu thức ăn, gói bánh tét tặng người nghèo, nên ai nấy đều cảm thấy vui vẻ, nhiệt tình làm việc. Trong nhóm, người không có của thì góp sức lao động, quan trọng nhất là tinh thần đoàn kết, chia sẻ và sống vì xã hội”.

Nhóm ra đời đúng vào thời điểm đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, mục đích ngay từ đầu đã gắn liền với nhiệm vụ phòng, chống dịch và hướng về cộng đồng.

Lúc mới thành lập, nhóm hoạt động chủ yếu là tổ chức làm các món ăn như: Bánh mì, bún, cơm... phát miễn phí cho người nghèo định kỳ 2 tuần/lần.

Mỗi kỳ, nhóm phát từ 500 - 1.500 suất, nguồn kinh phí ban đầu chủ yếu do các thành viên tự nguyện đóng góp và sự hỗ trợ từ mạnh thường quân.

Khi lệnh giãn cách xã hội được ban hành, cuộc sống người dân gặp vô vàn khó khăn, Nhóm thiện nguyện Tâm Như Sen lập tức trở thành “cánh tay nối dài” đồng hành cùng chính quyền địa phương.

Nhóm phối hợp với các đoàn thể tổ chức nhiều hoạt động mang nhiều ý nghĩa thiết thực như: Hỗ trợ đi mua nhu yếu phẩm cho người dân tại chỗ, giúp bà con an tâm ở nhà chống dịch; tổ chức nấu ăn phục vụ cho các chốt trực kiểm soát dịch, tiếp tế đồ ăn sáng, tiếp sức cho lực lượng tuyến đầu; vận động mua nhu yếu phẩm, thuốc cho người dân trong khu cách ly, khu phong tỏa.

Các thành viên kiên trì tổ chức nấu thức ăn sáng, trưa phục vụ miễn phí cho lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát dịch, với số lượng lên đến 200 suất/ngày. Ngoài ra, nhóm còn vận động mạnh thường quân hỗ trợ người dân trong khu cách ly những vật dụng thiết yếu như: Khẩu trang y tế, nước xịt khuẩn, mì, sữa.

THƠM THẢO NHỮNG TẤM LÒNG

Sức mạnh lan tỏa của Tâm Như Sen ở những tấm lòng thơm thảo, bình dị. Cụ bà thoăn thoắt gói bánh tét tặng người nghèo là hình ảnh đẹp của việc làm thiện nguyện.

Đại diện Nhóm thiện nguyện Tâm Như Sen đến nhà tặng quà tết cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Đại diện Nhóm thiện nguyện Tâm Như Sen đến nhà tặng quà tết cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Như cụ bà Nguyễn Thị Khoai, ngoài 80 tuổi vẫn nhiệt tình tham gia nhóm. Ngồi gói từng đòn bánh tét, bà Khoai giọng vui vẻ cho biết: “Bà lớn tuổi rồi nhưng được đi gói bánh tét cùng với mấy người bạn trong ấp, thì cảm thấy rất vui, tinh thần thoải mái”.

Chúng tôi nhìn các bà tỉ mỉ gói, buộc dây từng đòn bánh tét, mới cảm nhận tấm lòng “gói trọn” vào những đòn bánh với sự đồng lòng sẻ chia để cuộc sống của người nghèo được ấm lòng. Tấm lòng của từng thành viên đã nhân lên những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống.

Anh Nguyễn Văn Khang bộc bạch: “Ban đầu, tôi thành lập nhóm với mục đích là chung tay chia sẻ khó khăn với người dân nghèo và lực lượng tham gia chống dịch Covid-19 để sớm vượt qua dịch bệnh, ổn định cuộc sống.

Anh Nguyễn Văn Khang, Trưởng Nhóm thiện nguyện Tâm Như Sen cho biết, nhóm duy trì mô hình “Tặng suất ăn 0 đồng”, tổ chức phát 500 - 1.000 suất bánh mì miễn phí hằng tháng cho lao động nghèo, trị giá từ 2 - 3 triệu đồng/lần, với tổng kinh phí trong 5 năm hơn 120 triệu đồng; xây dựng mô hình “Ngôi nhà xanh” - biến rác thải nhựa thành tiền nhằm bảo vệ môi trường và gây quỹ an sinh xã hội trên địa bàn xã, tặng học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Trong dịp tết, phối hợp tổ chức hoạt động “Xuân sẻ chia”, “Phiên chợ nhân ái” đã tặng quà tết cho người nghèo, người bán vé số, với kinh phí 50 triệu đồng.

Tôi thấy nhóm hoạt động hiệu quả, có ích cho xã hội, nên tiếp tục duy trì đến nay bằng cách tổ chức những hoạt động thiết thực khác”.

Lúc đầu, nhóm hoạt động chủ yếu dựa vào nguồn kinh phí do các thành viên tự đóng góp.

Về sau, nhiều người thấy được hành động đẹp của nhóm và cảm động, trân quý trước những tấm lòng tốt, từ đó sự hỗ trợ ngày càng đa dạng: Người có gạo, nếp, thịt, đậu xanh, trứng... thì mang đến góp; người không có vật chất thì góp công lao động.

Các hoạt động giải quyết an sinh xã hội của nhóm góp phần giảm bớt gánh nặng cho chính quyền địa phương.

Việc đặt tên cho nhóm là Tâm Như Sen chính là sự lựa chọn ấn tượng và mang đầy ý nghĩa.

Anh Nguyễn Văn Khang chia sẻ: “Tên nhóm lấy cảm hứng từ hoa sen là loài hoa đặc trưng của quê hương tỉnh Đồng Tháp, ý nghĩa thuần khiết như hồn sen, muốn tâm mỗi người luôn luôn hướng đến những điều thiện lành, giống như hoa sen “gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”. Tên nhóm còn gửi thông điệp làm thiện nguyện bằng cả trái tim - cho đi là còn mãi”.

Đó chính là niềm vui để nhóm phấn đấu nhiều hơn nữa, tiếp thêm động lực cho người dân vượt qua khó khăn. Nhóm quyết tâm đoàn kết để lan tỏa nhiều hơn những hoạt động thiện nguyện hướng về cộng đồng.

Các thành viên Nhóm thiện nguyện Tâm Như Sen thể hiện tinh thần vì cộng đồng bằng cả trái tim như đóa sen thanh cao, tiếp tục tỏa ngát hương thơm giữa đời sống, làm dịu mát những khó khăn, vất vả của nhiều người còn gặp khó khăn.

DƯƠNG ÚT

Nguồn Đồng Tháp: https://baodongthap.vn/tam-nhu-sen-toa-ngat-huong-thom-a237357.html