Tâm sự của chiến sĩ mới

Sau hơn một tuần về đơn vị, chiến sĩ mới có cảm nhận thế nào về môi trường Quân đội, tình cảm và sự quan tâm của chỉ huy cùng những người bạn mới? Trang 'Ý kiến chiến sĩ' giới thiệu tâm sự, chia sẻ của một số chiến sĩ mới.

Binh nhì NGUYỄN VĂN DOANH, Tiểu đội 1, Trung đội 1, Đại đội 3, Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn Pháo binh 168, Quân khu 2:

Rất ấn tượng với cảnh quan đơn vị

Điều khiến tôi ấn tượng nhất khi về đơn vị là cảnh quan doanh trại rất xanh, sạch, đẹp và chính quy. Khuôn viên có nhiều cây xanh, vườn hoa được chăm sóc, cắt tỉa gọn gàng; các khu nhà ở, sân bãi đều ngăn nắp, sạch sẽ, tạo cảm giác thoải mái và yên tâm khi học tập, rèn luyện. Bên cạnh đó, tôi cũng rất ấn tượng với sự quan tâm, động viên của chỉ huy và tinh thần đoàn kết trong đơn vị. Những ngày đầu còn nhiều bỡ ngỡ nhưng nhờ sự quan tâm, chỉ bảo tận tình của chỉ huy, tôi dần thích nghi với môi trường mới. Ngoài ra, giờ giấc học tập, huấn luyện, sinh hoạt được duy trì điều độ, khoa học nên tôi ăn, ngủ tốt, tinh thần luôn thoải mái để tiếp tục học tập, rèn luyện. Tôi sẽ luôn chấp hành nghiêm kỷ luật, tích cực học tập, rèn luyện, nỗ lực vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Trong thời gian tại ngũ, tôi mong muốn học hỏi được nhiều điều bổ ích, rèn luyện bản lĩnh, trưởng thành hơn để sau này trở về địa phương có thể giúp đỡ gia đình và đóng góp sức mình xây dựng quê hương.

Binh nhì TRẦN TUẤN ANH, Tiểu đội 12, Trung đội 7, Đại đội 6, Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 8, Sư đoàn 395, Quân khu 3:

Nhiều ấn tượng đẹp với chỉ huy, đồng đội

Trước khi nhập ngũ, tôi đã chủ động tìm hiểu nên cũng có những hình dung bước đầu về môi trường kỷ luật của Quân đội. Khi vào đơn vị, tôi thấy mọi hoạt động đều rất nền nếp, chính quy và kỷ luật hơn so với những gì tôi tưởng tượng trước đó. Chỉ huy các cấp và chiến sĩ năm thứ hai luôn quan tâm, hướng dẫn tận tình nên tôi nhanh chóng hòa nhập. Điều làm tôi ấn tượng nhất là tinh thần đoàn kết của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị và sự quan tâm, gần gũi của chỉ huy đối với chiến sĩ. Ngoài ra, bữa ăn hằng ngày ngon, bảo đảm đầy đủ dinh dưỡng nên tôi luôn ăn ngon miệng và ngủ đủ giấc.

 Chiến sĩ mới Đại đội 3, Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn Pháo binh 168 (Quân khu 2) luyện tập các bài thể dục buổi sáng. Ảnh: LÊ THIÊN

Chiến sĩ mới Đại đội 3, Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn Pháo binh 168 (Quân khu 2) luyện tập các bài thể dục buổi sáng. Ảnh: LÊ THIÊN

Đến nay, tôi đã được học tập, huấn luyện các nội dung: Duy trì, thực hiện nội vụ vệ sinh; động tác cơ bản của điều lệnh đội ngũ; các chế độ trong ngày, trong tuần; giáo dục chính trị về truyền thống đơn vị và rèn luyện thể lực... Các đồng chí chỉ huy rất quan tâm, hướng dẫn tận tình, còn đồng đội thì đoàn kết, giúp đỡ nhau trong học tập, huấn luyện và sinh hoạt. Tôi cũng đã tham gia tăng gia sản xuất như chăm sóc rau cải, rau muống... Tôi thấy hoạt động này vừa giúp cải thiện bữa ăn, vừa tạo không khí đoàn kết, gắn bó với đồng đội. Thời gian tới, tôi sẽ tiếp tục cố gắng học tập, rèn luyện, chấp hành nghiêm kỷ luật, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Tôi cũng có ý định tiết kiệm một phần phụ cấp để gửi về giúp đỡ gia đình...

Binh nhì HOÀNG VĂN NAM, Tiểu đội 12, Trung đội 4, Đại đội 5, Tiểu đoàn 8, Trung đoàn 266, Sư đoàn 341, Quân khu 4:

Nghiêm túc, chính quy trong mọi hoạt động

Trước khi nhập ngũ, tôi là lao động tự do và tích cực tham gia các hoạt động phong trào đoàn thể tại địa phương. Với mong muốn được rèn luyện trong môi trường kỷ luật nghiêm minh và thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc, tôi đã tự nguyện viết đơn nhập ngũ. Dù đã dành nhiều thời gian tìm hiểu về môi trường Quân đội nhưng tôi vẫn không khỏi ngỡ ngàng khi đặt chân đến đơn vị. Điều khiến tôi ấn tượng nhất là sự ngăn nắp, chính quy ở mọi nơi, trong mọi hoạt động. Đặc biệt, chỉ huy và chiến sĩ luôn gần gũi, thân tình như anh em trong gia đình, giúp chúng tôi nhanh chóng quen môi trường mới. Chế độ sinh hoạt điều độ giúp tôi hình thành thói quen tốt về giờ giấc, nhất là việc ngủ nghỉ đúng giờ, từ đó cảm thấy khỏe mạnh hơn cả về thể chất và tinh thần. Các nội dung học tập, huấn luyện, hoạt động trong hơn một tuần ở đơn vị cũng mang đến cho tôi nhiều trải nghiệm thú vị, đầy bổ ích. Tôi biết đây mới chỉ là giai đoạn đầu, khó khăn, thử thách còn nhiều ở phía trước. Vì vậy, tôi sẽ luôn xác định tốt tư tưởng, nỗ lực hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với truyền thống của đơn vị và kỳ vọng của gia đình. Qua đây, tôi cũng muốn nhắn gửi người thân hãy luôn yên tâm và tin tưởng vào sự trưởng thành của tôi trong môi trường quân ngũ.

Binh nhì Y CHÍNH NIÊ BRÔNG, Tiểu đội 3, Trung đội 1, Đại đội 10, Tiểu đoàn 4, Lữ đoàn Phòng không 573, Quân khu 5:

Phấn đấu tốt để viết tiếp truyền thống gia đình

Tôi sinh ra và lớn lên trong gia đình có truyền thống cách mạng. Từ nhỏ, những câu chuyện về quá trình công tác, chiến đấu mà ông nội kể đã để lại trong tôi nhiều ấn tượng sâu sắc, nuôi dưỡng khát khao cống hiến và tình cảm đặc biệt dành cho Quân đội. Sau khi tốt nghiệp Trường Cao đẳng Công Thương Việt Nam, tôi làm việc tại một công ty xây dựng. Công việc khá ổn định nhưng trong tiềm thức của mình, tôi vẫn luôn mong muốn được khoác lên mình bộ quân phục... Rồi một ngày khi đang làm việc, tôi nhận được lệnh gọi nhập ngũ, bao nhiêu cảm xúc trong tôi như vỡ òa. Để có sự chuẩn bị tốt nhất trong môi trường mới, tôi chủ động tìm hiểu nhiều hơn về môi trường Quân đội qua sách báo, qua những người thân từng phục vụ trong quân ngũ và đặc biệt là qua những câu chuyện của ông nội. Qua đó tôi càng thấm thía hơn về tình đồng chí, đồng đội; về tình cảm quân-dân keo sơn; về sự hy sinh thầm lặng của Bộ đội Cụ Hồ...
Những ngày đầu tại Tiểu đoàn 4, Lữ đoàn Phòng không 573 để lại trong tôi nhiều ấn tượng đẹp: Doanh trại khang trang, cảnh quan môi trường sạch đẹp; nền nếp, chế độ từ ăn uống, ngủ nghỉ được duy trì nghiêm túc; chỉ huy các cấp luôn quan tâm, gần gũi và giúp đỡ chiến sĩ... Ngoài học tập, huấn luyện, tôi còn tham gia tăng gia sản xuất và nhiều hoạt động trong ngày nghỉ, giờ nghỉ... Sau những bỡ ngỡ ban đầu, đơn vị, đồng đội, giờ giấc và chế độ sinh hoạt đã trở nên thân thuộc hơn với tôi. Với sự giúp đỡ của chỉ huy và đồng đội, tôi sẽ cố gắng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với truyền thống gia đình.

Binh nhì THẠCH NGỌC ĐÌNH, Tiểu đội 2, Trung đội 4, Đại đội 12, Tiểu đoàn 4, Lữ đoàn Công binh 25, Quân khu 9:

Tin tưởng sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ

Tuy có tìm hiểu qua nhiều kênh thông tin trước khi nhập ngũ, nhưng tôi vẫn không khỏi ngỡ ngàng khi về đơn vị. Mọi thứ đều rất quy củ, sạch sẽ đến từng kẽ sân, góc vườn. Đặc biệt là tinh thần đoàn kết, đi đâu, làm gì cũng có anh em, đồng đội bên cạnh, không còn cảm giác đơn lẻ như khi tôi làm công nhân trước đây. Chỉ huy rất gần gũi, chỉ bảo chúng tôi như người anh trong nhà. Anh em trong tiểu đội tuy đến từ nhiều nơi nhưng rất hòa đồng, thường xuyên chia sẻ, giúp đỡ nhau những lúc mới bỡ ngỡ này. Nhờ vậy, tôi dần quen cách sắp xếp nội vụ vệ sinh, gấp chăn màn, để giày dép, ba lô đúng vị trí. Tôi cũng đang làm quen với 11 chế độ trong ngày, từ báo thức, thể dục sáng cho đến lúc tắt đèn đi ngủ. Bữa cơm ở đơn vị rất hợp khẩu vị, tôi ăn ngon và ngủ tốt vì sinh hoạt, học tập đúng giờ giấc. Tôi sẽ nỗ lực học tập để sớm thích nghi với môi trường mới và hoàn toàn tin tưởng mình sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/tam-su-cua-chien-si-moi-1030522